Youngd and Dangerous- Người Trong Giang Hồ

nó hay là so với thể loại của nó . thể loại ở đây là xã hội đen .
trái lại với nhận xét của bạn , đây là phim thuộc thể loại xã hội đen ít màn đâm chém nhất đấy . không hề "toàn đâm chém" như bạn nghĩ đâu . bạn xem những phim cùng thể loại khác bạn sẽ thấy mức độ đâm chém trong phim này chẳng là gì .

cái hay của nó là cách hành sử và khắc họa tính cách của từng nhân vật rất đặc trưng không ai giống ai . kể cả cách diễn xuất và lời thoại của nó cũng khiến cho không ít người nhớ đến .

trong loạt phim này có những câu nói , sẽ làm cho người xem nhớ và ấn tượng hoài hoài , bạn nhớ được một câu đấy .
Phim về xã hội đen đâu nhất thiết phải đâm chém, ví dụ như bố già ấy. Mình lấy bố già làm thước đo cho mọi loại phim về mafia, xã hội đen.
Mình cũng đã nói là "với mình " có nghĩa ko phán xét nó khách quan, phán xét hoàn toàn chủ quan.
Diễn xuất của các diễn viên chính thì cũng không phải đến mức hay cũng ko phải mức dở chỉ tàm tàm( không đánh giá các nhân vật phụ vì chả đọng lại cho mình ai cả). Có điều nội dung hơi gượng gạo( mấy tập đầu còn hay, kể từ tập dính đến bọn Nhật thì gượng hẳn).
Chắc do mình thích phim nào để suy ngẫm, đối thoại sâu sắc hơn là phim kiểu đánh nhau thời này ( kể cả HK lẫn US)
Phim này thì mình cũng mới coi gần đây thôi, nên so về diễn xuất, , nội dung, góc quay, màu sắc... so với các phim hiện giờ thì chỉ đánh giá dc mức trung bình. Không như vài bạn coi phim này từ hồi xã hội chỉ toàn phim dạng này và tầm đánh giá hồi đó cũng chưa bằng hiện giờ nên cảm nhận phim hoàn toàn khác nhau.
Mình thấy cái bạn nói nhảm đúng là nhảm thật............
Cho mình biết mình nhảm chỗ nào ko hay thấy tên mình thì chạy vào làm 1 câu để tăng lượng bài viết.
 
Phim về xã hội đen đâu nhất thiết phải đâm chém, ví dụ như bố già ấy. Mình lấy bố già làm thước đo cho mọi loại phim về mafia, xã hội đen.
Mình cũng đã nói là "với mình " có nghĩa ko phán xét nó khách quan, phán xét hoàn toàn chủ quan.
Diễn xuất của các diễn viên chính thì cũng không phải đến mức hay cũng ko phải mức dở chỉ tàm tàm( không đánh giá các nhân vật phụ vì chả đọng lại cho mình ai cả). Có điều nội dung hơi gượng gạo( mấy tập đầu còn hay, kể từ tập dính đến bọn Nhật thì gượng hẳn).
Chắc do mình thích phim nào để suy ngẫm, đối thoại sâu sắc hơn là phim kiểu đánh nhau thời này ( kể cả HK lẫn US)
Phim này thì mình cũng mới coi gần đây thôi, nên so về diễn xuất, , nội dung, góc quay, màu sắc... so với các phim hiện giờ thì chỉ đánh giá dc mức trung bình. Không như vài bạn coi phim này từ hồi xã hội chỉ toàn phim dạng này và tầm đánh giá hồi đó cũng chưa bằng hiện giờ nên cảm nhận phim hoàn toàn khác nhau.

Cho mình biết mình nhảm chỗ nào ko hay thấy tên mình thì chạy vào làm 1 câu để tăng lượng bài viết.


Sao có thể so sánh vậy đc bạn,hơi bị khập khiễng.


Mafia với gang là 2 lhai1 niệm khác nhau,1 bên có tổ chức,làm việc luôn theo nguyên tắc,còn 1 bên thì tự do thoải mái muốn làm gì thì làm.


Cả 2 đều là XHD thôi,nhưng mafia,nhất là ở Châu Âu thì,máu lạnh hơn so với bọn chợ búa đường phố nhiều,làm gì có chuyện đâm chém nhau như bọn gang đc,nếu cần giải quyết thì cứ hàng nóng mà bơm thôi:)).
 
Tại hạ nghe phim này đã lâu, gần đây mới dc xem hết trên youtube. Buồn cười nhất có lẽ là đoạn đầu tập HH Thập tam muội, khi thằng " Hoa Đà của vũ trường" Qua Phi (?) tán phét với chị 13 : "...gái vũ trường, đứa nào đứa nấy xết-xi như núi lửa, có đứa còn giỏi hơn, chơi 7 kiểu 9 kiểu, lộn tới lộn lui, chơi chó chơi ngựa đủ thứ..." cái giọng bựa bựa nghe mà đau cả bụng ! =))
http://www.youtube.com/watch?v=dSUVyTrMzFU&feature=feedlik
 
Tại hạ nghe phim này đã lâu, gần đây mới dc xem hết trên youtube. Buồn cười nhất có lẽ là đoạn đầu tập HH Thập tam muội, khi thằng " Hoa Đà của vũ trường" Qua Phi (?) tán phét với chị 13 : "...gái vũ trường, đứa nào đứa nấy xết-xi như núi lửa, có đứa còn giỏi hơn, chơi 7 kiểu 9 kiểu, lộn tới lộn lui, chơi chó chơi ngựa đủ thứ..." cái giọng bựa bựa nghe mà đau cả bụng ! =))
http://www.youtube.com/watch?v=dSUVyTrMzFU&feature=feedlik

hoa phi chỉ là một thằng cóc ké , ko có bang hội nào bợ đỡ hết .
không như thập tam mụi là bang chủ , sau lưng là cả hùng hưng .

nó nghe con sa sa (cặp kè với thập tam múi) méc lại là thập tam múi mở thêm một mạng lưới tuyển gái mại dâm qua mạng , và thu lại của một đối thủ nào đó hơn trăm con đào tuyệt đẹp , nên nó ép phải chia cổ đông cho nó kiếm ăn với .

View attachment 140889

View attachment 140890

20110807_016.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
hoa phi chỉ là một thằng cóc ké , ko có bang hội nào bợ đỡ hết .
không như thập tam mụi là bang chủ , sau lưng là cả hùng hưng .

nó nghe con sa sa (cặp kè với thập tam múi) méc lại là thập tam múi mở thêm một mạng lưới tuyển gái mại dâm qua mạng , và thu lại của một đối thủ nào đó hơn trăm con đào tuyệt đẹp , nên nó ép phải chia cổ đông cho nó kiếm ăn với .

View attachment 140889

View attachment 140890

View attachment 140891
nhìn đống DVD thèm quá bác ơi có up lên ko bác ;)) ;)) e đang kiếm mấy bản đẹp đẹp cho vô DVD để dành mà chưua thấy bản nào ngon ngon cả
 
nhìn đống DVD thèm quá bác ơi có up lên ko bác ;)) ;)) e đang kiếm mấy bản đẹp đẹp cho vô DVD để dành mà chưua thấy bản nào ngon ngon cả

up là up làm sao bác ???
bộ sưu tập của em hơn ba chục dvd luôn hộp luôn cover luôn label mình phải dầy công lắm .
nếu muốn mua thì liên hệ mình chỉ chỗ cho .
 
Sao ích kỉ thế, ko thích thì ở nhạ tự sướng đê.
 
thx bác chủ thớt đã share cho anh e, đang kéo tối về nghiền
 
Sao ích kỉ thế, ko thích thì ở nhạ tự sướng đê.

ý tao nói là tao ko biết up , chứ biết thì đã úp rồi .
ich kỷ cái gì ?
thích thì chỉ chỗ cho mua , còn kêu ích kỷ cái gì ? anh em trên diễn đàn mượn bao nhiêu lần đều được . biết bao nhiêu người rồi ?
 
Chỗ mua ở đâu hả bác, lần đầu mình biết đến bộ này thấy hay quá mà không biết mua wor đâu chất lượng ổn tí
 
Ông nào "có nghề" up thì mới nhanh, chứ toàn dvd thì up mệt nghỉ, xem online cũng tạm dc rồi ! :))

Tập 3 đánh thằng Quạ & Hổ của Đông Tinh, mình thấy cho bác lùn chuyên đóng Đại ca B vào vai thằng Hổ có vẻ 0 "hay" lắm, ai lại để cho Hạo Nam đi xiên chết ông anh thân thiết của nó chứ ?! :-w
 
Back
Top