Gladiator6990
Donkey Kong
- 6/12/03
- 445
- 0
- Banned
- #1
Wow, nóng hổi đây…tình hình là vừa tò mò test thử thằng QQ Speed qua server của Trung Quốc. Cũng khá là phê… có vẻ Zing Speed của Vinagame lần này có tiềm năng đây. Tổng hợp lại vài thông tin nổi bật cho bà con tham khảo chơi nè
1. Chế độ đua xe:
Có 2 thể loại đua căn bản thôi, thứ nhất là đua lấy item và thứ hai là đua tốc độ.
Bà con nào thích đua xe mà có tí bạo lực và mánh khóe thì chơi đua lấy item là dzui lắm đó. Trò này cũng có đủ loại item luôn từ vỏ chuối, tên lửa rồi hồn ma…lốc xoáy nữa…tha hồ “quậy”. Thử nghĩ coi, mình đang đứng nhất sắp về đích, tự nhiên đưa nào bắn 1 trái rocket … vèo … thế là bùm bùm bùm … mình về bét … ấm ức … bùn 5s … hic hic … ranh giới giữa thắng và thua chỉ cách nhau một cái chớp mắt
Còn bác nào pro pro tý mà kết mấy cái gọi là drip gì gì đó thì chắc sẽ phù hợp với thể loại đua tốc độ. Đường đua của thể loại chơi này khó hơn, mấy khúc cua mà muốn qua êm xuôi thì phải dríp cho tốt…không là đụng tùm lum…Pác nào dríp tốt thì hình như được thưởng bình N2O gì đó để tăng tốc dzọt lên…cho mấy thằng kia hửi khói…kakaka, nghe cũng vui ha
Có 2 thể loại thôi mà đua mệt nghỉ đó… vì cái game này nó hỗ trợ tới 41 map lận…vô cái phòng đua nó để random, chạy hoài chạy hoài mà chả thấy được đua lại vòng mình thích nữa…bực quá, tới lúc mình làm chủ phòng thì mới biết nó nhiều vòng đua tới cỡ nào...nhìn hoa mắt luôn.
2) Shopping :
Câu đầu tiên phải thốt lên là :”shock”….Nhìn vô mấy cái cửa hàng thời trang, mình chơi game đua xe mà cứ tưởng đang lạc sang Audition. Nào là quần áo, mắt kính, hình xăm, phông nền, thú cưng…Tóm lại cái gì cũng có hết, đủ loại phong cách luôn từ hiphop cho đến hippy…Hèn gì vô cái game này mà không thấy thằng nào giống thằng nào, mỗi lần đua mà cứ như một show trình diễn thời trang vậy đó… Ôi, một game thật là bựa @_@
Dòm qua cửa hàng xe cộ cũng ngon lành lắm nha. Xe trong cái trò này được chia làm 3 loại là : hạng B, hạng C với lại xe mô tô. Mấy chiếc hạng B thì được nhái lại kiểu dáng của mấy chiếc siêu xe như Audi hay Porsche, giá mắc nhất rồi tới xe hạng C nhìn dzui bà cố luôn : xe siêu nhân thỏ, xe gấu trúc mập, xe Tôn Ngộ Không. Cuối cùng là mấy chiếc mô tô ngầu bá cháy dựa theo phong cách Harley Division…
Ngoài ra mình còn có thể mua động cơ về để độ xe nữa hay sao đó … nhưng mà mình chưa có tiền nên chưa nghiên cứu được vụ này hehe
3) Âm nhạc :
Phải nói là nghe rất là đã lỗ tai…Toàn mấy bài hit của bảng xếp hạng MTV Asia, tuy chỉ mới có khoảng 20 bài hát thui nhưng toàn bài chất lượng, nếu mình không thích những ca khúc có sẵn trong game…thì cũng có thể tự tạo một playlist cho riêng mình luôn, số lượng max là 20 bài hát thì phải.
4) Nhảy nhót:
Game nì có một điểm bựa bà cố đó là cái zụ nhảy nhảy trong phòng đợi, đứa nào mà trang bị đồ đẹp là nó cho đứng đầu nhảy nhảy …. Hahaha . Char của mình mặc đồ xấu nó cho đứng tút đằng sau … vỗ tay … ặc ặc. Tủi thân ghê =.= !
5) Phòng Cộng Đồng :
Đây là tính năng làm trò chơi này trở nên đặc biệt với cái tên “game 2 trong 1”, tức là vừa Casual, vừa RPG (nhập vai).
Nghe có vẻ hơi khó hiểu nhưng nó cũng tương tự như mình chat yahoo với bạn bè nhưng những nickchat sẽ trở thành một nhân vật 3D có thể tung tăng chạy nhảy trên một bờ biển xinh đẹp. Mỗi phòng cộng đồng chỉ chứa tối đa 30 người/phòng, mà trong đó bà con có thể yên tĩnh thưởng thức những bài nhạc mà mình yêu thích, chat chit với bạn bè, nhưng điểm kinh nghiệm vẫn tăng đều đều…hehe, vẫn lên level mà không phải tốn quá nhiều mồ hôi công sức
Ngoài ra thì cái phòng này còn có một trò chơi khá thú vị là PK với các cuộc chiến loạn xì ngầu từ bốn phương tứ hướng … nói chung rất là loạn giang hồ … Và cuối cùng, người chiến thắng lại tung tăng trên bãi biển, còn kẻ thua cuộc thì … nằm nổi đom đóm mắt
1. Chế độ đua xe:
Có 2 thể loại đua căn bản thôi, thứ nhất là đua lấy item và thứ hai là đua tốc độ.
Bà con nào thích đua xe mà có tí bạo lực và mánh khóe thì chơi đua lấy item là dzui lắm đó. Trò này cũng có đủ loại item luôn từ vỏ chuối, tên lửa rồi hồn ma…lốc xoáy nữa…tha hồ “quậy”. Thử nghĩ coi, mình đang đứng nhất sắp về đích, tự nhiên đưa nào bắn 1 trái rocket … vèo … thế là bùm bùm bùm … mình về bét … ấm ức … bùn 5s … hic hic … ranh giới giữa thắng và thua chỉ cách nhau một cái chớp mắt
Còn bác nào pro pro tý mà kết mấy cái gọi là drip gì gì đó thì chắc sẽ phù hợp với thể loại đua tốc độ. Đường đua của thể loại chơi này khó hơn, mấy khúc cua mà muốn qua êm xuôi thì phải dríp cho tốt…không là đụng tùm lum…Pác nào dríp tốt thì hình như được thưởng bình N2O gì đó để tăng tốc dzọt lên…cho mấy thằng kia hửi khói…kakaka, nghe cũng vui ha
Có 2 thể loại thôi mà đua mệt nghỉ đó… vì cái game này nó hỗ trợ tới 41 map lận…vô cái phòng đua nó để random, chạy hoài chạy hoài mà chả thấy được đua lại vòng mình thích nữa…bực quá, tới lúc mình làm chủ phòng thì mới biết nó nhiều vòng đua tới cỡ nào...nhìn hoa mắt luôn.
2) Shopping :
Câu đầu tiên phải thốt lên là :”shock”….Nhìn vô mấy cái cửa hàng thời trang, mình chơi game đua xe mà cứ tưởng đang lạc sang Audition. Nào là quần áo, mắt kính, hình xăm, phông nền, thú cưng…Tóm lại cái gì cũng có hết, đủ loại phong cách luôn từ hiphop cho đến hippy…Hèn gì vô cái game này mà không thấy thằng nào giống thằng nào, mỗi lần đua mà cứ như một show trình diễn thời trang vậy đó… Ôi, một game thật là bựa @_@
Dòm qua cửa hàng xe cộ cũng ngon lành lắm nha. Xe trong cái trò này được chia làm 3 loại là : hạng B, hạng C với lại xe mô tô. Mấy chiếc hạng B thì được nhái lại kiểu dáng của mấy chiếc siêu xe như Audi hay Porsche, giá mắc nhất rồi tới xe hạng C nhìn dzui bà cố luôn : xe siêu nhân thỏ, xe gấu trúc mập, xe Tôn Ngộ Không. Cuối cùng là mấy chiếc mô tô ngầu bá cháy dựa theo phong cách Harley Division…
Ngoài ra mình còn có thể mua động cơ về để độ xe nữa hay sao đó … nhưng mà mình chưa có tiền nên chưa nghiên cứu được vụ này hehe
3) Âm nhạc :
Phải nói là nghe rất là đã lỗ tai…Toàn mấy bài hit của bảng xếp hạng MTV Asia, tuy chỉ mới có khoảng 20 bài hát thui nhưng toàn bài chất lượng, nếu mình không thích những ca khúc có sẵn trong game…thì cũng có thể tự tạo một playlist cho riêng mình luôn, số lượng max là 20 bài hát thì phải.
4) Nhảy nhót:
Game nì có một điểm bựa bà cố đó là cái zụ nhảy nhảy trong phòng đợi, đứa nào mà trang bị đồ đẹp là nó cho đứng đầu nhảy nhảy …. Hahaha . Char của mình mặc đồ xấu nó cho đứng tút đằng sau … vỗ tay … ặc ặc. Tủi thân ghê =.= !
5) Phòng Cộng Đồng :
Đây là tính năng làm trò chơi này trở nên đặc biệt với cái tên “game 2 trong 1”, tức là vừa Casual, vừa RPG (nhập vai).
Nghe có vẻ hơi khó hiểu nhưng nó cũng tương tự như mình chat yahoo với bạn bè nhưng những nickchat sẽ trở thành một nhân vật 3D có thể tung tăng chạy nhảy trên một bờ biển xinh đẹp. Mỗi phòng cộng đồng chỉ chứa tối đa 30 người/phòng, mà trong đó bà con có thể yên tĩnh thưởng thức những bài nhạc mà mình yêu thích, chat chit với bạn bè, nhưng điểm kinh nghiệm vẫn tăng đều đều…hehe, vẫn lên level mà không phải tốn quá nhiều mồ hôi công sức
Ngoài ra thì cái phòng này còn có một trò chơi khá thú vị là PK với các cuộc chiến loạn xì ngầu từ bốn phương tứ hướng … nói chung rất là loạn giang hồ … Và cuối cùng, người chiến thắng lại tung tăng trên bãi biển, còn kẻ thua cuộc thì … nằm nổi đom đóm mắt
. Dưng mà cái này trông giống giống crazy kart


hay là do screenshots
PK loạn xì ngầu bốn phương tứ hướng nghe có vẻ hấp dẫn
Đợi nó ra rồi chơi thử xem 


