Tứ Đại Danh Bổ (tiếp theo tập 40)

  • Thread starter Thread starter Nô.
  • Ngày gửi Ngày gửi
Theo tui thấy trong TĐDB nếu so chung chung thì trình anh nào cũng gần suýt soát nhau,còn nếu so riêng thì mỗi anh đều có sở trường riêng,nhưng nhỉnh hơn cả là anh Vô tình vừa thông minh lại vừa tài giỏi.Tập sau ra bác sẽ biết Đệ Tam là do ai hạ,tất nhiên cũng còn nhờ sự giúp sức của người khác.

Trang kangdm không vào được nữa.Hổng đọc được chapter mới nhất của tuần này rồi huhuhu =((.
 
Cuối tập 47 Truy Mệnh dùng Truy Thệ phá dc võ công của Đệ Tam, Thiết Thủ còn không làm được vậy võ công của Truy Mệnh ngang với Vô Tình sao ?
Chưa đến lúc anh Tình điên lên thật sự thôi....;;)
 
thằng VT mà điên thì có loạn truyện. Tên đó bình tĩnh thông minh nhất.
 
Theo tui thấy trong TĐDB nếu so chung chung thì trình anh nào cũng gần suýt soát nhau,còn nếu so riêng thì mỗi anh đều có sở trường riêng,nhưng nhỉnh hơn cả là anh Vô tình vừa thông minh lại vừa tài giỏi.Tập sau ra bác sẽ biết Đệ Tam là do ai hạ,tất nhiên cũng còn nhờ sự giúp sức của người khác.

Trang kangdm không vào được nữa.Hổng đọc được chapter mới nhất của tuần này rồi huhuhu =((.

http://www.kangdm.com
Phải thế thì mới đọc đc.
Đệ Tam bị TM đập lúc đó thì hắn cũng suy yếu rồi, đánh mãi với VT, TT ăn bn đập như thế giỏi lắm còn 6-7 thành. Truy Thệ đánh xuyên vô đc nhưng cũng không làm hắn bị trọng thương quá nặng. TM có lẽ ngang với Thiết Thủ và kém Vô Tình nửa bậc.
.
___________Auto Merge________________

.
Địa Tạng đã chết , Ngư Cơ tập sau cũng die , còn mỗi Phi Thiên trong bộ 3 không biết sau này thế nào nhỉ . Tập sau Chu Bá Vũ gặp Gia Lượng thì liệu có chiến không , pác nào xem trước rồi thì chỉ trước cho mình tí , chắc cũng không hại gì đâu :D

Có giao đấu qua lại mấy chiêu. Đều không dùng hết sức nhưng đều bị thương kha khá, nên sau này đánh với Hoàn Nhan Quyết tuy xa luân chiên nhưng không ăn đc-còn chú kia kiệt sức chầu giời.
.
___________Auto Merge________________

.
hix,truyện đề cao nhân vật chính quá,ko khéo lại như phong vân,lãnh huyết tu vị kém nhất trong 4bộ thế mà điên lên phát là sôl ngang a NNQ ngay,thế cả 4 bộ cùng điên lên thì thiện hạ vô địch pà nó gòi

Trc đó Hoàn bị Địa Tạng điên lên xọc cho mấy phát bị thương rồi. LH điên lên đánh chú Quyết bất ngờ thôi. LH vẫn còn thua dạng Chẫm, Nhận nửa bậc. TRc thua 2 bậc :D.
 
untitled.jpg

Băng Phong Vạn Trượng của Chu Bá Vũ ;))
 
Thằng chủ nhân Kim Phong Tế vũ lâu tên là gì nhỉ : Tô Mộng Chẩm hay Tô mộng Chẫm , lúc viết thế này lúc viết thế kia . Còn con vẫn đi theo thằng Ân thừa phong có bí mật gì thế mà nó bảo là nói ra thì kề dao vào cổ thằng Thừa Phong cũng không bỏ được ::(
 
Thằng chủ nhân Kim Phong Tế vũ lâu tên là gì nhỉ : Tô Mộng Chẩm hay Tô mộng Chẫm , lúc viết thế này lúc viết thế kia . Còn con vẫn đi theo thằng Ân thừa phong có bí mật gì thế mà nó bảo là nói ra thì kề dao vào cổ thằng Thừa Phong cũng không bỏ được ::(

Nó là công chúa Tây Hạ, sau đỡ hộ Truy Mệnh mà vong.
Có lẽ là Tô Mộng Chẩm.
 
Thì ai bảo thật đâu, rảnh bịa ra 1 cái tên thui mà ;))
Chu Bá Vũ có thể cầm cự được vài chục chiêu với NNQ xem ra trình cũng ko thấp hơn Nhận đâu nhỉ ::).
 
Chu Bá Vũ có thể cầm cự được vài chục chiêu với NNQ xem ra trình cũng ko thấp hơn Nhận đâu nhỉ
Chu ăn thế quái nào được với thằng trâu bò Nhận...vẫn là kém hơn một bậc...:hug:
 
No, no, nửa bậc thui là cùng ;)), Nhận có solo với NNQ bất quá cũng chỉ đến thế thôi ;))
 
:)) TM mưu trí trong đánh nhau cũng ngang VT, hơn hẳn TT và LH
mà làm gì thằng D3 bị dập còn 6 - 7 fần ? trước khi truy mệnh tung cú truy thệ thì bọn VT, TT và PT chỉ khều dc trúng đùi anh đệ tam mõi 1 fát
hình như dính chiêu truy thệ làm thằng đệ 3 nhớ lại những kí úc đau lòng
 
Nó là công chúa Tây Hạ, sau đỡ hộ Truy Mệnh mà vong.
Có lẽ là Tô Mộng Chẩm.
:o thằng khốn TM cầm tinh con j mà toàn sát nhân thế. nó ko có ngy thì thôi sao lại nỡ làm em của ATP die :((,tội nghiệp cô bé =((
 
Vì Truy Mệnh mà vong -> Truy Thê Version công chúa tây hạ àh 8-}
 
Vì Truy Mệnh mà vong -> Truy Thê Version công chúa tây hạ àh 8-}

Cái đó để nhớ người nó yêu nhất thôi. Còn em kia thì anh ATP làm thịt rồi :'> sao mà thệ được.
@ Thằng CBV từ lúc trở thành băng hà trông cool hẳn ra. Thằng đó đánh với NNQ lúc đang yếu mà. Công lực ko phải là cái quan trọng nhất, bên cạnh đó còn chiêu thức và intelligent ;)) Thằng ACD trông thế mà tiểu nhân bỉ ổi. VL chim én
 
TM mưu trí trong đánh nhau cũng ngang VT, hơn hẳn TT và LH
Truy Mệnh hẵng vượt qua được Thiết Thủ hẵng mong động đến được lông chân của Vô Tình...:)) Chỉ sợ cước chưa tới, đã bị gắn ám khí đầy người rồi...:))
 
Cho tớ hỏi cuối tập 46 là chap bao nhiêu trên kangdm vậy ? Muốn coi 4 bổ bem NNQ :((.
 
Tứ đại danh bổ không dựa vào tuổi tác để xếp thứ bậc mà dựa vào sự lão luyện và thâm niên nhập một, anh Tình là đại ca, lại là con nhà tướng, từ bé đã theo Gia Cát thì lẽ dĩ nhiên về khoản tài trií mưu lược anh cũng có thể ngang hàng với các siêu nhân trí dũng song toàn khác rồi :))
 
Truy Mệnh hẵng vượt qua được Thiết Thủ hẵng mong động đến được lông chân của Vô Tình...:)) Chỉ sợ cước chưa tới, đã bị gắn ám khí đầy người rồi...:))
Nếu có mắt để ý thì chắc bác fải thấy dc đa số trận của truy mệnh đều dùng mưu và chiêu thức có tinhnắng khác nhau để vận dụng hạ đối thủ
thằng TT vs LH chỉ dựa vào máu liều cắm đầu chơi tới cùng do sức trâu thôi chứ về trí tuệ thì thua xa
 
Back
Top