PSP's Movies

Status
Không mở trả lời sau này.
Man - Woman and the Wall [18+] :'>:'>:'>

man_woman_and_the_wall_tla_releasing.jpg


Director: Masashi Yamamoto
Writer: Masashi Yamamoto (screenplay)
Release Date: 2007 (Japan)
Genre: Drama | Thriller
Starting: Sola Aoi
Format: MP4
File size: 535MB
Subtitle: English​

95qwl0lp0.png


Bộ film kể về 1 chàng trai tên là Ryo - biên tập viên cho 1 tờ tạp chí. Khi anh chuyển tới căn hộ mới - bỗng 1 ngày anh phát hiện ra: bên kia bức tường là 1 cô gái rất xinh đẹp. Ngạc nhiên hơn là bức tường ngăn cách 2 ng với nhau rất mỏng, anh có thẻ nghe thấy tiếng cô gái thở, nghe thấy tiếng nước khi cô gái tắm, nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô.
Điều đó làm Ryo càng tò mò hơn, quyết tâm tìm hiểu cô gái, tìm hiểu thói quen sinh hoại của cô.
Thật ko may cô gái đó lại quen biết và là bạn gái của 1 tên bệnh hoạn, mỗ tối, cứ vào nửa đêm, hắn lại gọi điện giả giọng quái nhân để làm phiền. Và rồi khi biết được sự việc, cô cảm thấy ghê tởm đồng thời cảm động trước tình cảm mà Ryo dành cho mình.
Đoạn cuối film, 2 người... :'>:'>:'>

ne70rcog0.png


still_l01.jpg


still_l04.jpg


o55ez6am7.png




Ta dah! Enjoy, everydoby!

ôi phim này có sora aoi này :o:o con này thì chuyên đóng phim siếc luôn nhớ :>:>
 
các bác đã coi saving private ryan mà mânbe up chưa, em thấy sub bị lệch tùm lum, có cách nào chỉnh lại không mấy bác, tiếc quá ::(
 
ôi phim này có sora aoi này :o:o con này thì chuyên đóng phim siếc luôn nhớ :>:>

ờ hén,thảo nào nhớ đi nhớ lại ko ra tên con bé,mà nhìn quen lắm,mình nhớ xem mấy film có con bé này rồi,đang định lên hỏi tên :)):)) sora aoi,xinh :x:x
 
part 2 phim meet The Spartan - (Fixed link tốt) die thì phải check dùm em cái link
 
The Classic (2).mp4.001 (99 MB)

Ken ơi, cái này sao ấy, mãi mà K ko down đc á!
anyway, film này hay, nhẹ nhàng mà... nói chung là.. hay!
 
Ken ơi, Bolt part4 và Euro trip part 1, 5, 6 hình như bị lỗi rồi, bạn kiểm tra thử xem sao nhé
 
có bác nào rãnh up phim giang sơn mỹ nhân lên cho em với, link ở bài đầu die mất rùi:(
 
Man - Woman and the Wall [18+] :'>:'>:'>

man_woman_and_the_wall_tla_releasing.jpg


Director: Masashi Yamamoto
Writer: Masashi Yamamoto (screenplay)
Release Date: 2007 (Japan)
Genre: Drama | Thriller
Starting: Sola Aoi
Format: MP4
File size: 535MB
Subtitle: English​

95qwl0lp0.png


Bộ film kể về 1 chàng trai tên là Ryo - biên tập viên cho 1 tờ tạp chí. Khi anh chuyển tới căn hộ mới - bỗng 1 ngày anh phát hiện ra: bên kia bức tường là 1 cô gái rất xinh đẹp. Ngạc nhiên hơn là bức tường ngăn cách 2 ng với nhau rất mỏng, anh có thẻ nghe thấy tiếng cô gái thở, nghe thấy tiếng nước khi cô gái tắm, nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô.
Điều đó làm Ryo càng tò mò hơn, quyết tâm tìm hiểu cô gái, tìm hiểu thói quen sinh hoại của cô.
Thật ko may cô gái đó lại quen biết và là bạn gái của 1 tên bệnh hoạn, mỗ tối, cứ vào nửa đêm, hắn lại gọi điện giả giọng quái nhân để làm phiền. Và rồi khi biết được sự việc, cô cảm thấy ghê tởm đồng thời cảm động trước tình cảm mà Ryo dành cho mình.
Đoạn cuối film, 2 người... :'>:'>:'>

ne70rcog0.png


still_l01.jpg


still_l04.jpg


o55ez6am7.png




Ta dah! Enjoy, everydoby!

Diễn viên nữ tên gì bác ơi :x đẹp quá:'>
 
Ken ơi, Bolt part4 và Euro trip part 1, 5, 6 hình như bị lỗi rồi, bạn kiểm tra thử xem sao nhé
Bolt là của lethanh, còn part 1-5-6 Euro Trip thì vẫn bình thường, còn part 2-4 thì mình down tòan .html :|
Thật là khó hiểu =.=
BTW, lethanh đâu rồi :-s
 
lol, 2,3,4 mình down đc, còn 1,5,6 nãy bấm zo bị invalid file giờ lại down đc, bó tay :))
 
Diễn viên nữ tên gì bác ơi :x đẹp quá:'>

sora aoi,ancomchua nói thế,her her,diễn viên film cấp3 đấy,hé hé
bực MF vl,toàn báo lỗi,bấm vào link down,hiện đúng file rồi mà mãi chẳng hiện "click here to start download" f5 mấy lần vẫn thế, f**k thật
mà hiện rồi thì lại error,sh!ttttttttttt
 
lol, 2,3,4 mình down đc, còn 1,5,6 nãy bấm zo bị invalid file giờ lại down đc, bó tay

link bị j roài bạn ơi ... bấm down thì bảo file invalid ... fix dùm cái mình cũng đang ghiền cái này

bực MF vl,toàn báo lỗi,bấm vào link down,hiện đúng file rồi mà mãi chẳng hiện "click here to start download" f5 mấy lần vẫn thế, f**k thật
mà hiện rồi thì lại error,sh!ttttttttttt

Mn bình tĩnh đi, MF vẫn down đc mà, cố gắng đợi, down từng part 1 thôi (theo tôi nên down 2 pt 1 lượt :'>:'>:'> )
Nếu thử ko được, đợi khi nào down xong hết các pt đang down dở rồi thử lại!
Tôi cũng bị thế mà thử lại, okie rồi!

___
BTW, lethanh đâu rồi

Ken thử gửi mess cho bác ý xem, hồi chiều K nhắn, bác nhắn lại này!
 
The Great Raid

2emd0g4.jpg

info.gif

Mã:
[ Movie Title ]....[ The Great Raid ]
[ Release Year ]...[ 12 August 2005  ]
[ Audio ]..........[ English ]
[ Subtitle ].......[ Vietnamese ]
[ Director ].......[ John Dahl ]
[ Writer ].........[ William B. Breuer - Hampton Sides ]
[ Cast ]...........[ Benjamin Bratt - James Franco ]
[ Size ]...........[ 606 MB ]
Bộ phim tái hiện một sự kiện lịch sử chưa từng được kể. Trong Thế chiến thứ hai, đại đội đặc nhiệm Mỹ đột kích vào một trại tập trung giữa rừng sâu do hàng nghìn lính Nhật canh giữ để giải cứu hơn 500 tù binh chiến tranh.
Cũng giống như nhiều bộ phim chiến tranh khác, The Great Raid có nhiều tuyến nhân vật, gồm tù binh, lực lượng kháng chiến bí mật, đội đặc nhiệm, lính Nhật, du kích địa phương. Nhưng diễn biến của phim không vì thế mà trở nên dàn trải, lan man. Thay vào đó, người xem có được cái nhìn toàn diện, bao quát hơn về cuộc chiến. Tinh thần bi tráng ở những người tù binh, sự quả cảm của những người lính đặc nhiệm sẵn sàng chấp nhận đối mặt với cái chết để giải cứu đồng đội và sự cao đẹp của tình yêu nam nữ trong bom đạn là những gia vị tuyệt vời giúp The Great Raid đi vào lòng người như một bản trường ca hào hùng về chiến tranh.

Trên thực tế, cho tới nay vụ đột kích Cabanatuan vẫn được đánh giá là chiến dịch giải cứu thành công nhất trong lịch sử quân đội Mỹ. 121 lính đặc nhiệm đã giải thoát 512 tù binh và tiêu diệt hơn 500 lính Nhật. Chỉ có 2 lính Mỹ và 21 du kích Philippines hy sinh.
Một cựu binh Mỹ từng tham gia vụ đột kích kể lại rằng đại đội đặc nhiệm không được mang bất kỳ đồ vật phát sáng nào.Việc di chuyển trong vùng địch hậu diễn ra rất khó khăn, bởi họ phải hành quân rất khẩn trương trong bóng đêm dày đặc, trong khi máy bay của Nhật liên tục tuần tra trên bầu trời. Theo chỉ đạo của cơ quan tình báo, đại đội của Robert bắt đầu nổ súng vài phút trước khi trăng lên và ánh trăng là thứ ánh sáng duy nhất hỗ trợ họ trong cuộc giao tranh.

Sau khi bất ngờ đánh chìm hàng trăm tàu chiến Mỹ tại Trân Châu Cảng vào ngày 7/12/1941 mà không hề tuyên chiến, phát xít Nhật tấn công Philippines. 10 nghìn quân Mỹ và hơn 60 nghìn quân đồng minh ở đây bị dồn về mũi Bataan và buộc phải đầu hàng. Chỉ huy quân Mỹ tại Philippines, thướng Douglas MacArthur, chạy sang Australia.
Phát xít Nhật bắt hơn 70.000 tù binh đi qua những khu rừng nhiệt đới ẩm ướt, đầy muỗi, vắt, nhện độc và thú dữ. Cứ mỗi ngày trôi qua lại có hàng trăm lính Mỹ ngã xuống. Những người sống sót bị giam giữ trong các nhà tù nằm rải rác ở Cabanatuan.

Tới năm 1944, cục diện chiến tranh ở châu Á - Thái Bình Dương đảo chiều theo hướng có lợi cho phe Đồng minh. Phát xít Nhật bị đánh bật khỏi nhiều khu vực quan trọng và rơi vào thế phòng thủ. Đầu năm 1945, quân Mỹ đổ bộ vào Philippines để chuẩn bị chiến dịch quét sạch quân Nhật.
Đứng trước nguy cơ bị đánh bật khỏi Philippines, Bộ Chiến tranh của Nhật Bản ra lệnh cho quân đội phá hủy toàn bộ nhà tù chiến tranh tại đây, đồng thời giết chết toàn bộ tù binh. Trại giam đầu tiên bị phá hủy là Palawan, nơi 150 tù binh Mỹ bị tẩm xăng và thiêu chết.

Tin rằng nước Mỹ và các tướng lĩnh không còn nhớ tới Cabanatuan, hơn 500 tù binh Mỹ ở đây tự gọi họ là "những chiến binh ma". Điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt trong nhà tù và sự man rợ của bọn lính canh khiến họ chết dần chết mòn. Cứ mỗi ngày trôi qua, tù binh lại phải chứng kiến cảnh lính canh lôi hàng chục xác chết ra khỏi xà lim. Tất cả đều tin rằng họ sẽ không có cơ hội sống sót.

Trong tình thế vô cùng quẫn bách, những tù binh trong trại giam vẫn thành lập một nhóm bí mật dưới sự chỉ huy của thiếu tá Gibson (Joseph Fiennes). Sức khỏe của Gibson sa sút trầm trọng bởi căn bệnh sốt rét, nhưng anh vẫn cố gắng lãnh đạo mọi người bảo vệ lẫn nhau và chống lại bọn lính canh. Một hôm, nhân lúc bọn lính canh lơ là cảnh giác, Gibson cùng các tù binh phá nhà kho để lấy thực phẩm. Bọn lính Nhật kéo đến, xả súng vào đám tù nhân. Chúng đưa Gibson vào phòng biệt giam.
Trong lúc đó, tại đại bản doanh của tiểu đoàn lính biệt kích Mỹ ở Luzon, Philippines, đại tá Henry A. Mucci (Benjamin Bratt) nhận được lệnh từ Bộ tư lệnh quân đội Mỹ: tìm cách đột nhập vào các nhà tù chiến tranh và bằng mọi giá phải giải thoát tù binh.

Về mặt lý thuyết, nhiệm vụ này hầu như không thể thực hiện được do quân Nhật bố trí lực lượng rất đông xung quanh các nhà tù. Nhưng, là người chưa bao giờ lùi bước trước thách thức, Mucci quyết tâm thực hiện bằng được nhiệm vụ. Ông chọn đại úy Robert Prince (James Franco), một sĩ quan trẻ nhưng gan dạ và thông minh, chỉ huy chiến dịch đột kích vào trại giam Cabanatuan. Anh chỉ được dẫn theo một đại đội đặc nhiệm gồm 121 người và phải bí mật tiến sâu gần 50 km vào trong khu vực nằm dưới sự kiểm soát của quân Nhật.
Để có thể thành công, vụ đột kích phải diễn ra nhanh gọn và bất ngờ. Nhóm biệt kích sẽ nhận được sự hỗ trợ của lực lượng kháng chiến Philippines do đại úy Juan Pajota (Cesar Montano) chỉ huy. Là một sĩ quan được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm trận mạc, Robert hiểu rằng một kế hoạch chi tiết, yếu tố bất ngờ là những nhân tố quyết định sự thành công của vụ đột kích.

Ngày 27/1/1945, Robert cùng đồng đội bắt đầu băng rừng vượt suối tiến về phía Cabanatuan. Trong lúc đó thì lực lượng du kích Philippines bí mật mai phục trên các con đường dẫn tới nhà tù và chuẩn bị phương tiện để chở các tù nhân. Vào lúc mờ sáng ngày 28/1, đại đội của Robert tấn công nhà tù Cabanatuan. Cuộc chiến thật sự không cân sức khi 121 đặc nhiệm Mỹ lọt vào vòng vây của vài nghìn lính Nhật. Cuộc giao tranh ngày càng ác liệt, trong khi những tình huống mà Robert không ngờ tới liên tục phát sinh...
screenshot.gif

gr1.jpg
gr2.jpg
gr5.jpg
gr8.jpg
gr9.jpg
gr3.jpg


download.gif

 
Kill Zone

post-266488-1143437190.jpg

info.gif

Mã:
[ Movie Title ]....[ Kill Zone - Sha Po Lang ]
[ Release Year ]...[ 18 November 2005  ]
[ Audio ]..........[ Chinese ]
[ Subtitle ].......[ Vietnamese ]
[ Director ].......[ Wilson Yip ]
[ Writer ].........[ Wilson Yip - Kam-Yuen Szeto ]
[ Cast ]...........[ Sammo Hung - Donnie Yen - Simon Yam - Jacky Wu]
[ Size ]...........[ 606 MB ]
Đúng vào ngày diễn ra phiên tòa xét xử tên tội phạm nguy hiểm Wong Po (Hồng Kim Bảo), chiếc xe chở những nhân chứng quan trọng đã bất ngờ gặp phải một tai nạn giao thông thảm khốc. Kẻ gây tai nạn đã nhảy khỏi xe và đâm chết nhân chứng. Thanh tra hộ tống Chan (Nhậm Đạt Hoa) bị thương nặng và bất tỉnh...

Không còn nhân chứng, vụ án rơi vào ngõ cụt. Cảnh sát đành phải trả tự do cho Wong Po dù biết rằng hắn là kẻ phải bị pháp luật trừng phạt. Cùng lúc đó, thanh tra Chan nhận được tin mình đang có một khối u ác tính trong não. Điều này đồng nghĩa với việc Chan không thể tiếp tục đứng trong hàng ngũ cảnh sát. Tuy nhiên, ước nguyện cuối cùng của anh trước khi từ chức là đưa Wong Po vào tù.

Nhưng Wong Po không phải là kẻ tầm thường. Hắn cho thuộc hạ tấn công một nhân viên cấp dưới của Chan nhằm khiêu chiến với giới cảnh sát. Chan bị lôi kéo vào cuộc đấu tay đôi với Wong Po và bắt đầu mất đi lý trí. Anh không còn biết đâu là bảo vệ công lý, đâu là tư thù cá nhân. Mọi việc càng trở nên phức tạp hơn khi một cảnh sát mới được điều đến. Người này là Ma (Chân Tử Đan), chỉ muốn hất cẳng Chan càng sớm càng tốt...

Sát Phá Lang là một trong những phim hình sự - võ thuật của Hongkong được đánh giá cao nhất trong thời gian qua. Cốt truyện kịch tính và nhiều bất ngờ, cộng thêm những pha võ đẹp mắt của các ngôi sao hàng đầu, Sát Phá Lang là tác phẩm không nên bỏ qua.
download.gif


P/S: phim này đánh nhau thì khỏi nói, tòan dân * võ thuật ko ;))
 
Taiyou No Uta

004379.jpg

info.gif

Mã:
[ Movie Title ]....[ Taiyou No Uta ]
[ Release Year ]...[ 14 July 2006 ]
[ Audio ]..........[ Japanese ]
[ Subtitle ].......[ Vietnamese ]
[ Director ].......[ Natsuki Imai - Jun Mutô ]
[ Writer ].........[ Mutsuki Watanabe ]
[ Episode ]........[ 10 ]
If a life is without dreams,what point is there to that life?
If a life is without love,what happiness is there to speak of?

Amane Kaoru bị nhiễm chứng bệnh XP (Xeroderma Pigmentosum) loại A. Khi bị bệnh này, da của bệnh nhân sẽ không thể nào chịu được tia cực tím với mặt trời. Nếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì da sẽ bị nổi đốm đỏ, tàn nhang, phỏng và tệ hơn cả là chảy máu. Tùy mỗi người bệnh mà có triệu chứng khác nhau. Người ta chia bệnh này ra thành 7 loại, kí hiệu tên từ A đến F. Bệnh của Kaoru-chan là thuộc loại nặng nhất. Những bậnh nhân mắc bệnh XP loại A đều được dự đóan là sẽ sống không quá 20 tuổi.

Xin đừng vội bĩu môi: " Lại giống phim Hàn Quốc!".Cũng giống như 1 Litre of Tears,Taiyou no uta luôn thể hiện được ý chí,tinh thần,kháo khao được sống của người bệnh.
Như 1 người bạn của tớ đã nhận xét:"Thường thì phim Hàn Quốc phải đợi đến gần cuối phim, lúc nhân vật nam và nữ chính ngỡ đã tìm được hạnh phúc thì một trong hai người mới biết mình bị ung thư. Nhưng phim Nhật thì khác, ngay từ đầu phim, nhân vật chính đã biết mình mắc căn bệnh nan y".

Cast :

• Yamada Takayuki as Fujishiro Kouji
• Sawajiri Erika as Amane Kaoru
• Matsushita Nao as Tachibana Asami
• Tanaka Kei as Oonishi Yuuta
• Sato Megumi as Matsumae Misaki
• Hamada Gaku as Katou Haruo
• Kawamura Yousuke as Tatsunami Ryuusuke
• Hara Fumina as Reisa
• Kobayashi Mao as Miura Yuuko
screenshot.gif


Taiy886986.jpg


Taiy764865.jpg


22.jpg


19.jpg


24.jpg


download.gif

Episode 01

Episode 02

Episode 03

Episode 04

Episode 05

Episode 06

Episode 07

Episode 08

Episode 09

Episode 10 (End)

The End

Khuyến mãi thêm bản nhạc nè ;))
Taiyou No Uta - A Song To The Sun

P/S: bị bể kế họach =.=, dự định up bộ Hàn trước nhưng có chút trục trặc nên up bộ này luôn :'>. Phim này là bản movie, còn bản Drama do Yui đóng mình sẽ up lên sau :D
 
Bác Ken 1 buổi tối mà up được mấy phim lận cơ à???Yêu bác quá :x!!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top