Tứ Đại Danh Bổ (tiếp theo tập 40)

  • Thread starter Thread starter Nô.
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thì bác Tư Đồ giải thích Lãnh Huyết trúng chiêu đó mà không bị tan xương nát thịt là do chân khí của Đạo Tự Nhiên trong người đạt tới mức mạnh nhất mà --> Đạo Tư Nhiên vẫn kém so với Thiên Địa Bá Quyền

Tác giả đã giải thích nhưng người đọc cảm giác nó phi logic thì vẫn vậy thôi. Có người cảm nhận thế này, có người cảm nhận thế kia. Riêng tôi vẫn thấy cách bác Tư Đồ để LH dính đòn TTD của NNQ mà vẫn còn sức chiến đấu là ko hợp lý tí nào. Ai cũng biết trước đó NNQ đã đánh cho LH bị nội thương rồi, phải nhờ Địa Tạng cầm chân NNQ để vận khí trị thương. Vậy mà dính chiêu TTD của NNQ lại đột nhiên có chuyển biến, có thể dùng khí hộ thân để bảo toàn tính mạng đã là may mắn chứ đừng nói tới cầm kiếm phản công. :|
 
Chưa chết nhưng NNQ cho rằng LH mà phải cụp đuôi chạy thì coi như đã chết. Mình mà là NNQ thì phải nhổ cỏ tận gốc. :devil:
Ko phải thế. Mà thằng đó cho là người đánh nhau với nó ko phải là 1 con người mà là 1 con sói. Cái lãnh huyết trong thằng đó mất hết rôi. Công nhận là LH ăn liên tiếp đòn mà vẫn máu chiến đoạn này hơi phi lí.
 
Đạo Tư Nhiên vẫn kém so với Thiên Địa Bá Quyền
Cái này tui thấy ko đúng, Kiếm Cơ nhờ "Tự nhiên đạo" mà xưng bá võ lâm,trùm kiếm đạo,chằng ai thắng nổi bả. LH mới học thôi mà đấu kiếm pháp thắng được Đ15(ko đấu nội công). So sánh như vậy cũng hơi khập khiễng, "Tự nhiên đạo" là 1 loại tâm pháp (tựa như "Càn khôn đại nã di" của Vô Kị),còn "Thiên địa bá quyền" là 1 loại quyền pháp!
 
Ko phải thế. Mà thằng đó cho là người đánh nhau với nó ko phải là 1 con người mà là 1 con sói. Cái lãnh huyết trong thằng đó mất hết rôi. Công nhận là LH ăn liên tiếp đòn mà vẫn máu chiến đoạn này hơi phi lí.

Nhờ có TND mà Lãnh Huyết thoát chết dưới chiêu TTD nhưng đã mất khả năng chiến đấu , người đấu tiếp với NNQ là con sói bản năng do TTD tạo nên trong Lãnh Huyết
 
thằng TT vs LH chỉ dựa vào máu liều cắm đầu chơi tới cùng do sức trâu thôi chứ về trí tuệ thì thua xa
Bác ko coi khúc Thiết Thủ đánh với Đường Bất Súy à, chỉ dung sức trâu thì ăn quái nào được thằng mập đó

Chu ăn thế quái nào được với thằng trâu bò Nhận...vẫn là kém hơn một bậc...:hug:

Tui thấy Bá Vũ bây giờ mạnh khiếp quá, chưa chắc thằng Nhận ăn được
 
Tui thấy Bá Vũ bây giờ mạnh khiếp quá, chưa chắc thằng Nhận ăn được

băng gặp hỏa thì thua rõ còn gì chưa kể nội lực Chu chưa = Nhận được
 
Chỉ có Thủy mới ăn được hỏa, còn băng thì chưa chắc...:D
 
có ai nói cho mìnk chi tiết

về cái chết của sư phụ Lãnh Huyết.. là Vũ Cơ ( phải ko nhỉ ) ^^!

ai giúp cái

cám ơn :D
 
có ai nói cho mìnk chi tiết

về cái chết của sư phụ Lãnh Huyết.. là Vũ Cơ ( phải ko nhỉ ) ^^!

ai giúp cái

cám ơn :D

hem phải mà là Kiếm Cơ,xem mấy chap bên trường tồn thấy Kiếm cơ bị hội đồng té xuống vực nhưng đc con bé giống Đường Nựu kíu,ko có dịch xem ko hiểu j hết
Bọn trẻ nó chỉ ra đến tập 48 thôi,ko biết bao giờ mới ra tiếp ở đây có ai đọc mà hiểu tiếng trung quốc thì spoil trước đi sốt ruột lắm
(à quên cái hình avt là hình ông à ? tui muốn cắt 1 kiêu đầu như thế thì làm thế nào ?ra hàng bảo nó cắt mà nó toàn cắt hỏng )
 
..nó bị bọn nào hội đồng =.=

bà đấy giỏi vl cơ mà

sao mà chết dc :(..

P/s : ở Hà Nội thỳ mìnk biết chỗ cắt

quan trọng tóc bạn phải dài... ( biết nuôi tóc ) or dày ..:D
 
có chổ nào cắt được như anh Huyết hay anh Mệnh ko :x
 
à có

quả đầu Sôn Gô Ku.của Mệnh với mái lệch 1 bên của.. Huyết

bạn nuôi.. tóc.. 10 năm rồi mìnk dẫn đi cắt =))

..trong 10 năm đó ko dc rụng 1 sợi ;;) ôkê :hug: =))
 
Thế có kiểu bốc hỏa như Đường Nhận ko? ;))
 
Thế có kiểu bốc hỏa như Đường Nhận ko? ;))

bạn nuôi...tóc...11 năm đi rồi...lấy lọ ô xi già đổ lên đầu rồi bật lửa là xong cần j ra hàng :D:devil:
 
đầu anh Huyết với anh Mệnh nuôi dài ra rồi vuốt keo cho nó đứng lên hết,mỗi lần tốn tầm lọ keo:))
 
Kiếm Cơ bị lãnh Huyết(sói), Đệ 3 và Hoạt Lâu hội đồng!
Nghĩ thử Kim quốc mà có mấy thằng mưu lược,gian hùng,võ công thứ dữ như NNQ và Nguyên Nhan A cốt Đả thì đâu dễ gì bị Mông Cổ đánh chiếm. Coi "anh hùng xạ điêu" thấy Kim chẳng có cao thủ nào,vương gia Hoàng Nhan Hồng Liệt toàn bị nhóc con Quách Tĩnh 17,18 tuổi truy đuỗi chạy trối chết, chĩ thỉnh được mấy chú cao thủ "gà mờ" làm bia đỡ đạn:hug:
 
é..

sao Kiếm Cơ. lại bị Lãnh Huyết thịt :| ??...

sao nó lại thịt Kiếm Cơ ???

P/s : chỉ có sáp mới dựng dc.. đầu bốc lửa =))
 
Lãnh Huyết lúc đó nó bị Tự nhiên đạo ảnh hưởng, mất kiểm soát. Nó còn đánh nhau với Thiết Thủ nữa mà
 
é..

sao Kiếm Cơ. lại bị Lãnh Huyết thịt :| ??...

sao nó lại thịt Kiếm Cơ ???

P/s : chỉ có sáp mới dựng dc.. đầu bốc lửa =))

thì bảo là đọc tiếng trung ko hiểu j cả nên ở đây có ai biết thì spoil trước đi ,ông THIETTHUTIT hình như biết hả
P/s : Cứ nói vài ba điểm cắt tóc đẹp mà ông biết đi để tui tham khảo
 
Back
Top