Kiếm hiệp mạn đàm

Status
Không mở trả lời sau này.
cho hỏi cái trong cái CPGĐ có đọan lẩm bảo có hơn 100 nước thuần phục là chém gió phải khồng(vì thấy làm gì có được chừng đấy nước )

Ngày xưa trong TQ nó lại chia ra làm nhiều nước khác,rồi mấy nước lân cận cũng thế
nhưng chắc cũng không được 100 nước,chắc chém gió thật >___>...
mà cái này chắc tính cả VN vào :(
 
hay là nó tính nhà nguyên=))=))=))............................
 
chí tôn đội mồ sống dậy rồi kìa
hay là nó tính nhà nguyên
chắc nó tính mỗi bộ tộc là 1 nước quá =)) =))
 
Có chứ, ở chỗ Tây Tạng ấy, thời Hán thằng cha nào đi xứ ấy, hơn trăm nước mà mỗi nước chỉ được 1 cái làng =))
 
Có chứ, ở chỗ Tây Tạng ấy, thời Hán thằng cha nào đi xứ ấy, hơn trăm nước mà mỗi nước chỉ được 1 cái làng =))
đi sứ chăn dê ấy à ?
 
Tớ ko nhớ rõ lắm tên lão quan được cử đi, chỉ nhớ đó là vào đời Tây Hán, hoàng đế nhà Hán cử người đi Tây Tạng để thu phục các tiểu quốc ở đó, lão này đi mấy chục năm mới về
 
Tiêu Dao- Truyền Thuyết thánh chiến trọn bộ rồi, có lão nào đọc hết chưa ? cho nhận xét qua đi.
 
Cái đó chỉ là một kiểu khác của cách thổi phồng thôi . Ngày xưa mấy bác Tàu vẫn vỗ ngực xưng "Thiên Triều" đấy thôi :))
Dạo này film cấp 3 tiến bộ phết , có cả Hồng Kông phối hợp Nhật Bản làm ra cái "Tân Tây Môn Khánh" mới ghê :))
 
hôm qua đọc cầm đế được 3/4,nản quá đọc mấy chương cuối.Thấy cái kết chuối không chịu được=))=))
 
Tớ ko nhớ rõ lắm tên lão quan được cử đi, chỉ nhớ đó là vào đời Tây Hán, hoàng đế nhà Hán cử người đi Tây Tạng để thu phục các tiểu quốc ở đó, lão này đi mấy chục năm mới về
ông nói tay "Tô Vũ" ấy à chăn cho dê đực đẻ con mới được thả chứ gì
 
Không, ko phải thằng cha lấy vượn làm vợ đấy =)), lão tớ nói đến tiên ti với nhu nhiên cơ :))
 
Tiên Ti , Hung Nô và vài tộc người khác bị đồng hóa từ đời nào rồi phải không nhỉ ??? Tây Tạng giờ chắc cũng gần gần thế .
Khổ , mấy bác ấy cứ bị đem cái hình ảnh quân cướp bóc mọi rợ trong lịch sử đè lên cả nét văn hóa . Nên cứ nhắc đến du mục là họ lại tương kiểu cướp bóc , hung hãn abc vào đầu nhưng người đó :D

Trong khi tình huống ngược lại thì chắc có cũng không dám nói :-<

@ Truyện bác Đường Gia bựa bựa rồi , đọc vài đoạn còn có thú ...nhai khoảng 3-4 tác phẩm của lão ấy xong sau này chắc cũng hết hứng cả thôi . Bác ấy theo trường phái viết màu mè một tí , sắp đặt mọi thứ theo ý của mình mà không chú trọng tư duy nhân vật . Tâm tình của các nhân vật trong lão ta thay đổi theo ý muốn của bác Đường Gia chứ không phải phát triển theo mạch của tác phẩm . Nói túm lại truyện xem chơi thôi :-<

Đang luyện bộ Hải Vương Tế ...khá dài , (convert 26 phần , mỗi phần từ 300-400 trang word ;)) ) . Dù hơi YY một tí nhưng đánh đấm ác liệt thật @_@ , không kỳ thị tôn giáo và phân biệt dân tộc lắm , lại có chú ý đến giai cấp xã hội một chút . Good good :D
 
Bộ Hải Vương Tế convert để dài quá, cứ canh đọc hết đoạn rồi ngủ luôn mà cài luôn cả đêm đó chứ. Chỉ mới đọc được 5-6 file word gì à, Khải Tát nó cũng khủng thật, ai cũng sẵn sáng chiến cả. Nhưng 2 con công chúa về sau hình như hơi nhạt thì phải, vẫn đang tiếp tục luyện convert.
 
Hic lần trước chơi HY phải gặm 800 hồi ĐD dù giờ phải gặm hết bộ Tru Triên lỡ chơi Tru Tiên rồi
 
Ủa , cái đó mới ra server test cho 250 thằng gamer thôi mà . Không lẽ ông có acc nên vào chơi được à ?

Nhắc Tru Tiên mới nhớ bác Tiêu Đỉnh , gợi lên cái phong trào tiên hiệp , hứa hẹn sẽ viết tiếp mà nay 3-4 năm rồi vẫn mất bóng không thấy đâu :D
 
Tru Tiên chắc bị chửi ghê quá nên họ Tiêu nản chí quy ẩn rồi :))
 
:)) uh , truyện đó lúc đầu hay quá ....chỉ vì cái khúc cuối chạy theo tiền với thời gian nộp bản thảo nên phá hỏng cả tác phẩm lớn :-< , nghĩ lại vẫn thấy tiếc nếu nó có một kết cục khác .

Hồi trước thằng bạn tớ mua bộ sách Tru Tiên về xem rồi cho tớ mượn , cuốn đầu xem 3 ngày , cuốn thứ 2 xem 2 ngày ...còn mấy quyển còn lại cứ sáng hôm nay qua mượn nó thì trưa hôm sau qua trả . Hôm sau đi cafe kể nó thêm đoạn cuối mà chưa in trên sách làm nó cứ tròn mắt vì đống sách đó nó đọc trong 3 tuần mới hết :))
 
TT bắt đầu 1 phong trào mới nên có hứng thú ban đầu thôi,chứ nội dung bình thường thôi.
Ku Tiếu Phàm yêu nhảm,chẳng hiểu vì sao lại yêu Lục Tuyết Kì,ẻm sexy chăng?:o
 
Nói sao mà nói thế được nhỉ ? LTK với TTP yêu nhau chính là vì cái duyên,còn với BD là vì cái ân
Nhưng vì cái ân của BD không thể trả được nên nó trở thành cái nợ
đùa chứ thằng TTP đấu tranh tâm lí hơi bị mệt đấy...
...btw...Phi Thăng Chi Hậu 180
Gió Mây Không Hãi vs Michael
và cây hàng của anh Michael không gì khác chính là Longinus
Banzaiii
.
___________Auto Merge________________

.
Nói sao mà nói thế được nhỉ ? LTK với TTP yêu nhau chính là vì cái duyên,còn với BD là vì cái ân
Nhưng vì cái ân của BD không thể trả được nên nó trở thành cái nợ
đùa chứ thằng TTP đấu tranh tâm lí hơi bị mệt đấy...
...btw...Phi Thăng Chi Hậu 180
Gió Mây Không Hãi vs Michael
và cây hàng của anh Michael không gì khác chính là Longinus
Banzaiii
 
Vấn đề là cuối cùng Longinus vẫn không ăn được anh PVVK =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top