anime - manga về câu cá có cậu nào hảo món này ????

Hustlerr

Mario & Luigi
Tham gia ngày
1/9/08
Bài viết
855
Reaction score
6
trước giờ tớ chỉ mới đọc 2 bộ là Sampei the Fisherman Classic "cậu bé câu cá" và kano cậu bé sát cá (cái này vì ghiền quá nên đọc đở :()
website:http://www.sampei33.jp/
sampei_cover.jpg

dạo quanh củng thấy ít truyện nói về câu cá nhỉ chỉ những series huyền thoại như SFC là vẩn còn dư âm cho đến này thôi .Kô biết có cậu nào hảo món này kô ? :D
tiện cho mình hỏi có ai biết link dơn tiếng việt or ENG củng dc của series này ko thì chia sẻ với mình với tìm hoài ko thấy đọc bộ của NXB DN thì trang xanh trang đỏ mất hết cả hứng .....
 
chưa thấy loại nào nhảm như loại này=((=((=((
 
=(( vấn đề là sở thích thôi hình như ko ai thích truyện tranh kiểu này nhỉ =((
 
Bộ Chú bé câu cá này ra lâu rồi, hơi kén người đọc
 
hay đấy chứ nhớ mang máng đoạn câu cá ở dòng suối có ông dạy thằng bé cách câu cá ở suối chảy xiết là tập trung tinh thần biến thành tảng đá;;)
 
Lúc nhỏ đọc được khoảng chục tập bộ này,say như điếu đổ :x
Thế mà 2/3 người cmt chê ::(
 
Cái bộ truyện cậu bé câu cá này tôi đọc từ hồi còn học cấp 1, ngày đó truyện hiếm nên có truyện gì cũng đọc. Bộ này phải nói là rất hay nhưng NXB của VN ngày đó hay có sở thích in màu cái kiểu 3 trang này màu đỏ, 3 trang sau màu xanh, 3 trang nữa màu tím, .vv.. đọc nhức cả mắt.

Thể loại câu cá, chơi golf, nấu ăn, bida, ..vv..v thì đều kén người đọc, tuy nhiên cái gì cũng có cái hay của nó. Bộ này thấy nhiều chi tiết hài tác giả thêm vào và ko xl như bộ Hoàng Phi Hồng bida :))
 
Thể loại câu cá, chơi golf, nấu ăn, bida, ..vv..v thì đều kén người đọc,
mình đọc được cả 3 cái còn lại=))=))
 
Đọc mấy truyện về nấu ăn hay gì gì đó xem chỉ tổ thèm :p Mà truyện về câu cá chắc vẽ cảnh ngồi câu hết mấy trang nhỉ ;))
 
Đọc mấy truyện về nấu ăn hay gì gì đó xem chỉ tổ thèm :p Mà truyện về câu cá chắc vẽ cảnh ngồi câu hết mấy trang nhỉ ;))

Có cái truyện nấu ăn gì tôi quên tên rồi, truyện thì rõ hay mà có tập kia bọn Lương Sơn Bạc 108 hảo hán nấu ăn vcl :-j buồn cười vl =))
 
Mà truyện về câu cá chắc vẽ cảnh ngồi câu hết mấy trang nhỉ ;))
Đồng chí nên tìm đọc gấp bộ Chú bé câu cá này đi,cả 1 chân trời mới so với tưởng tượng của cậu về môn này đấy.
ps : bật mí là nó câu cá mà hò hét ỏm tỏi,lăn lết bò trườn...náo động lắm chứ chả phải ngồi câu thôi đâu :x .
 
Có cái truyện nấu ăn gì tôi quên tên rồi, truyện thì rõ hay mà có tập kia bọn Lương Sơn Bạc 108 hảo hán nấu ăn vcl :-j buồn cười vl =))

đầu bếp cung đình:'>:'>:'>.................................
 
cái bộ vua bánh mì coi hey ra phết, có đội VN nữa đấy :">
 
cậu đừng spam ở đây, lập topic Vua Bánh Mì đi . Ở đây đang câu cá :))
ps : me too (o^.^o)
 
Hò hét thế mà cá nó không sợ sao, lạ nhỉ ? Mà mấy bộ cũ này ra mấy hàng thuê truyện chắc đã bị bán hết từ lâu ( toàn giữ lại mấy bộ như gì không )
 
cả trên mấy trang xem manga onl nó củng ko còn tung tích chứ đừng nói chổ cho thuê mà nhà có đủ bộ của NXB dn rồi in như sh!t lại còn chơi trang xanh trang đỏ coi mà đau cả mắt X( ......
mấy bác nói về nấu ăn vua bánh mì ....hết cá rồi đừng câu thêm nhé :hug:......

vậy : nếu có bác nào biết site mâng nào cho dơnload hoặc đọc onl senpie the fisher man thì chỉ cho em nhé :x:x:x
 
vậy : nếu có bác nào biết site mâng nào cho dơnload hoặc đọc onl senpie the fisher man thì chỉ cho em nhé :x:x:x
Tìm rồi,ko thấy :'>,tớ google còn kém :'> !
cả trên mấy trang xem manga onl nó củng ko còn tung tích chứ đừng nói chổ cho thuê mà nhà có đủ bộ của NXB dn rồi in như sh!t lại còn chơi trang xanh trang đỏ coi mà đau cả mắt X( ......
Cái thời bộ này đang ra mắt tớ còn tinh lắm,đọc cả chục quyển 1 lượt chả biết đau mắt đau mủng gì cả ::) .Với lại thời đó chuyện nhuộm xanh nhuộm đỏ cho trang truyện đang là mode,đọc báo Nhi Đồng cũng tùm lum tà la màu đó thôi :)).
 
Đồng chí nên tìm đọc gấp bộ Chú bé câu cá này đi,cả 1 chân trời mới so với tưởng tượng của cậu về môn này đấy.
ps : bật mí là nó câu cá mà hò hét ỏm tỏi,lăn lết bò trườn...náo động lắm chứ chả phải ngồi câu thôi đâu :x .

cái này chuẩn ko cần chỉnh :x:x:x

Cái thời bộ này đang ra mắt tớ còn tinh lắm,đọc cả chục quyển 1 lượt chả biết đau mắt đau mủng gì cả .Với lại thời đó chuyện nhuộm xanh nhuộm đỏ cho trang truyện đang là mode,đọc báo Nhi Đồng cũng tùm lum tà la màu đó thôi

vẩn muốn xem bản tiếng anh hơn .....có lẻ tớ đọc ko nổi những truyện màu lung tung vậy ::)

cái torent cắm lâu quá ít seed wa nản ghê , hy vọng đắp mùng xong nhở đánh bài thua còn có phim xem :D
 
Back
Top