Ai thích nhạc nhật thì hãy để ý game-chương trình VOCALOID này

Status
Không mở trả lời sau này.
tại sao không phải là "Ngài là cha đẻ của tôi"/"Ngài là người đã sinh ra tôi" blahblah?


thế thì hỏng hết cả phần đuôi của người ta còn gì :|
 
ngày mai là release Megurine Luka - vocaloid #03 rồi
 
để là "ngài là người tạo ra tôi" thì hay hơn, vì lúc nào nó là 1 con robot chưa có cảm xúc nên dùng từ "tạo" sẽ chính xách hơn từ "sinh ra", với lại cái fần đôi mắt xanh biếc ... nên coi lại tí, nghe hơi ko xuôi tai

p/s: cố thêm thắt tình tiết hư cấu vào cho nó hấp dẫn tí :D 1 chút tiểu sử về nhà khoa học kia chẳng hạn, vợ chết con chết sao đó ....
 
thì khi xem 2 cai clip đó, thấy ảnh ông giáo sư đứng cạnh bà vợ đang chửa, rồi 1 loạt hình ảnh rin từ lúc mới sinh tới lớn, có thể đoán trước đây ông này đã từng có đứa con gái như thế, nhưng rồi vì lý do nào đó (tai nạn chẳng hạn) nên ... :cry: (có tấm hình cô bé nằm trên giường bệnh phải xài ống thở đó). Vì quá cô đơn nên tạo ra robot Rin (theo mình thấy có thể hiểu Miracle là tên riêng của cô bé robot), đoạn sau anh em tiếp tục vẽ nhé tớ mù văn :))

tại sao không phải là "Ngài là cha đẻ của tôi"/"Ngài là người đã sinh ra tôi" blahblah?
lúc này cô bé vẫn chưa có kokoro nhé, nên chỉ có thể dịch là "người đã tạo ra tôi" mà thôi. Để ý đoạn cuối lúc sắp die cô bé mới nói "Arigatou Otou-san" (Con cảm ơn cha) đó

/@all sao ko ai down dùm tui cái bài kokoro english version ah:( hay ko down đc
 
thì khi xem 2 cai clip đó, thấy ảnh ông giáo sư đứng cạnh bà vợ đang chửa, rồi 1 loạt hình ảnh rin từ lúc mới sinh tới lớn, có thể đoán trước đây ông này đã từng có đứa con gái như thế, nhưng rồi vì lý do nào đó (tai nạn chẳng hạn) nên ... :cry: (có tấm hình cô bé nằm trên giường bệnh phải xài ống thở đó). Vì quá cô đơn nên tạo ra robot Rin (theo mình thấy có thể hiểu Miracle là tên riêng của cô bé robot), đoạn sau anh em tiếp tục vẽ nhé tớ mù văn :))


lúc này cô bé vẫn chưa có kokoro nhé, nên chỉ có thể dịch là "người đã tạo ra tôi" mà thôi. Để ý đoạn cuối lúc sắp die cô bé mới nói "Arigatou Otou-san" (Con cảm ơn cha) đó

/@all sao ko ai down dùm tui cái bài kokoro english version ah:( hay ko down đc

story line của clip đó đúng là vậy

Story line của clip
giáo sư là 1 người bất hạnh
vợ con dần dần mất hết sau những cơn bạo bệnh
do đó nên trong bài hát có câu "..made by lonely scientist"

vì nhớ con --> chế ra rin
còn mỉacle tuyệt đối ko phải tên robot đâu :|

ông ta tuy thành công trong việc chế tạo lại đứa con mình (về mặt hình thức )
nhưng trong tấm vẫn đau đáu 1 nỗi lòng vì robot là vật ko có cảm xúc --> chế tạo chương trình tên "kokoro" --> đến cuối cuộc đời ông đã thành công nhưng ông nghi ngại rằng chương trình sẽ quá sức đối với rin --> giáo sư mất

qua trăm năm gì đó ...
sống trong cô đơn rin vẫn muốn tìm hiểu con người luôn bên cạnh mình đó là ai và rồi cô chợt nhớ ra chương trình "kokoro" --> nhớ lại lời giáo sư " đừng bao giờ sử dụng ":kokoro" ...

--> install --- > xúc cảm của trái tim con người --> nhận ra cô đơn là sự đau đớn như thế nào - đối với giáo sư và bản thân , kỷ niêm của người con giáo sư ( chắc được giáo sư đưa vào kokoro ) --> biết ơn vì được sinh ra 1 lần nữa
v..v.. ( thuộc phần xúc cảm)

--> end
 
nếu mà nói Rin là hình ảnh của con gái ông giáo sư lúc trc thì có vẻ giống clone wá, như vậy thì sẽ mất đi hình tượng con robot đạt đc cảm xúc của con người, cứ cho con ông giáo sư chết chung với vợ khi bà vợ còn đang mang thai đi, còn ~ hình ảnh mà Rin nhận dc khi install kokoro là ~ cảm xúc về wá khứ của Rin và ông giáo sư
 
nếu mà nói Rin là hình ảnh của con gái ông giáo sư lúc trc thì có vẻ giống clone wá, như vậy thì sẽ mất đi hình tượng con robot đạt đc cảm xúc của con người, cứ cho con ông giáo sư chết chung với vợ khi bà vợ còn đang mang thai đi, còn ~ hình ảnh mà Rin nhận dc khi install kokoro là ~ cảm xúc về wá khứ của Rin và ông giáo sư

thế sao được
lúc chế ra lớn òanh
mà ký ức gì có cả lúc kiddies nữa ::)
 
nếu mà nói Rin là hình ảnh của con gái ông giáo sư lúc trc thì có vẻ giống clone wá, như vậy thì sẽ mất đi hình tượng con robot đạt đc cảm xúc của con người, cứ cho con ông giáo sư chết chung với vợ khi bà vợ còn đang mang thai đi, còn ~ hình ảnh mà Rin nhận dc khi install kokoro là ~ cảm xúc về wá khứ của Rin và ông giáo sư

thì sự thật vẫn cứ là sự thật, dù đau lòng =((

Mục đích ông giáo sư tạo ra rin là để thay thế cho con gái đã mất, tuy nhiên tình cảm của ông dành cho robot rin ko hề mang tính clone
"Don't ever open this program, this may be too much for you" --->ông rất quan tâm đến rin robot đấy chứ. Theo mình storyline thế ok rồi cứ thế mà ts novel thôi (ai làm nhớ cho ít ss vào nhé:D)

thế ai đăng ký tiếp novel cho mấy cái dưới này đi:D, cũng tragic ghê gớm đó
1. Rin " The Daughter of evil " http://www.youtube.com/watch?v=d06WYvrSKz8
2. Len - Servant of Evil http://www.youtube.com/watch?v=nHvjwoTARKA
You are my lady, I'm your servant
Destiny devided pitiful twins
If it's to protect you, I'll become evil for you :cry:
3. Rin " Regret Message" http://www.youtube.com/watch?v=9kC_usC7bGU
Coi đến đoạn Rin mở tờ giấy ghi điều ước của Len mà ko cầm nổi :cry:
4. Miku - daughter of green - chưa có animation thì phải nên tạm thời ko xét (mới có ghép music với tấm hình thôi)
ai chưa coi thì nên click vô, đáng xem đó, nhớ là coi theo thứ tự
 
ko ngờ có nhiều người chung sở thích với mình như thế
kể cả bài kokoro

MỌi người xem bài này coi
nói về Kasane Teto 1 fake vocaloid được tạo ra vào ngày cá tháng tư
1 DIVA sinh ra chỉ để sống 1 ngày , 1 sản phẩm của sự giễu cợt - DIVA ko có giọng nói

--> nỗi lòng của sản phẩm bất hạnh đó

mời
http://www.youtube.com/watch?v=qucz-rYnnMc
 
Nói chung story của bài kororo là vậy nè:

Giáo sư cô đơn (Len) tạo ra robot (Rin). Tuy robot rất hoàn hảo 1 cách kì diệu nhưng ko có "Kokoro" ( muốn hiểu nó là trái tim hay cảm xúc hay gì gì đó tương tự vậy cũng được). Rồi một hôm giáo sư nhận được một tin nhắn gởi từ Rin tương lai nói rằng vô cùng hạnh phúc khi có được "Kokoro".

Thế là ông miệt mài tạo ra "Kokoro" cho Rin. Sau khi 'Kokoro" hoàn thành thì giáo sư bảo với Rin rằng hãy đợi một thời gian thật dài mới được mở nó ra bởi vì "Kokoro" quá lớn đối với Rin.

Hàng trăm năm sau Rin mở "Kokoro" ra và hiểu được cái gọi là cảm xúc => rất hạnh phúc nên gởi tin nhắc về quá khứ để cám ơn giáo sư. Nhưng do "Kokoro" quá lớn nên cơ thể của Rin ko chịu nổi và ngưng hoạt động, nhưng trên mặt của Rin vẫn nở một nụ cười hạnh phúc giống như thiên thần vậy. Hết phim.:hug:

Nói chung là vô cung cảm động::)

Còn Vocaloid nghĩa là 1 chương trình giọng máy, chỉ cần đưa vào đó mọt bản nhạc sẽ được Vocaloid hát ra thành lời, giọng của các Vocaloid được mượn từ người thật rồi chỉnh sửa ra giọng máy. Đây là một trương chình dùng để bán cho fan, nhưng những bài hát do fan tạo ra được chia sẻ miễn phí, nếu muốn kiếm lợi thì phải có sự cho phép của công ty. Những bài hát của Vocaloid đều do fan tự viết ra cả đó (trừ mấy bản demo song của công ty làm ra cho nghe thử),sau đó post lên mạng chia sẻ cho những fan khác, công nhận nhiều người có khiếu âm nhạc ghê. Đó là lí do vì sao thể loại nhạc của Vocaloid vô cùng đa dạng tùy theo user.:;)
 
ko ngờ có nhiều người chung sở thích với mình như thế
kể cả bài kokoro

MỌi người xem bài này coi
nói về Kasane Teto 1 fake vocaloid được tạo ra vào ngày cá tháng tư
1 DIVA sinh ra chỉ để sống 1 ngày , 1 sản phẩm của sự giễu cợt - DIVA ko có giọng nói

--> nỗi lòng của sản phẩm bất hạnh đó

mời
http://www.youtube.com/watch?v=qucz-rYnnMc

wow ,ấn tượng thật đấy ,giờ mình mới biết có cả thể loại nhạc này ,tiếc là ko hiểu được tiếng Nhật >.<
 
ko ngờ có nhiều người chung sở thích với mình như thế
kể cả bài kokoro

MỌi người xem bài này coi
nói về Kasane Teto 1 fake vocaloid được tạo ra vào ngày cá tháng tư
1 DIVA sinh ra chỉ để sống 1 ngày , 1 sản phẩm của sự giễu cợt - DIVA ko có giọng nói

--> nỗi lòng của sản phẩm bất hạnh đó

mời
http://www.youtube.com/watch?v=qucz-rYnnMc

đã coi, đã down, và tất nhiên là cho vào favourite (j chứ tragic là tui khoái lắm đó:P)

Nói chung story của bài kororo là vậy nè:

Giáo sư cô đơn (Len) tạo ra robot (Rin). Tuy robot rất hoàn hảo 1 cách kì diệu nhưng ko có "Kokoro" ( muốn hiểu nó là trái tim hay cảm xúc hay gì gì đó tương tự vậy cũng được). Rồi một hôm giáo sư nhận được một tin nhắn gởi từ Rin tương lai nói rằng vô cùng hạnh phúc khi có được "Kokoro".

Thế là ông miệt mài tạo ra "Kokoro" cho Rin. Sau khi 'Kokoro" hoàn thành thì giáo sư bảo với Rin rằng hãy đợi một thời gian thật dài mới được mở nó ra bởi vì "Kokoro" quá lớn đối với Rin.

Hàng trăm năm sau Rin mở "Kokoro" ra và hiểu được cái gọi là cảm xúc => rất hạnh phúc nên gởi tin nhắc về quá khứ để cám ơn giáo sư. Nhưng do "Kokoro" quá lớn nên cơ thể của Rin ko chịu nổi và ngưng hoạt động, nhưng trên mặt của Rin vẫn nở một nụ cười hạnh phúc giống như thiên thần vậy. Hết phim.

ko hợp lý lắm, cái gì mà tin nhắn từ tương lai quá khứ vậy, skip đi, mất hết cả tính tragedy rồi. Với lại version cậu xem là cái với Len rùi (Len là giáo sư tạo ra Rin, mình coi thấy ko hay như bản original)
 
wow ,ấn tượng thật đấy ,giờ mình mới biết có cả thể loại nhạc này ,tiếc là ko hiểu được tiếng Nhật >.<

có sub Eng mà bạn
coi đi
ý nghĩa lắm đó , mỗi tội hơi dài (hơn 8 phút ) ^^

đã coi, đã down, và tất nhiên là cho vào favourite (j chứ tragic là tui khoái lắm đó:P)

Cái đó là true story đó ko phải tragic đâu :|

thế nên tớ mới yêu bé Teto nhất :x

Nói chung story của bài kororo là vậy nè:

Giáo sư cô đơn (Len) tạo ra robot (Rin). Tuy robot rất hoàn hảo 1 cách kì diệu nhưng ko có "Kokoro" ( muốn hiểu nó là trái tim hay cảm xúc hay gì gì đó tương tự vậy cũng được). Rồi một hôm giáo sư nhận được một tin nhắn gởi từ Rin tương lai nói rằng vô cùng hạnh phúc khi có được "Kokoro".

Thế là ông miệt mài tạo ra "Kokoro" cho Rin. Sau khi 'Kokoro" hoàn thành thì giáo sư bảo với Rin rằng hãy đợi một thời gian thật dài mới được mở nó ra bởi vì "Kokoro" quá lớn đối với Rin.

Hàng trăm năm sau Rin mở "Kokoro" ra và hiểu được cái gọi là cảm xúc => rất hạnh phúc nên gởi tin nhắc về quá khứ để cám ơn giáo sư. Nhưng do "Kokoro" quá lớn nên cơ thể của Rin ko chịu nổi và ngưng hoạt động, nhưng trên mặt của Rin vẫn nở một nụ cười hạnh phúc giống như thiên thần vậy. Hết phim.:hug:

Nói chung là vô cung cảm động::)

1.giáo sư dặn ko bao h được mở mới đúng
2.Hạnh phúc hay đau khổ ...

Còn Vocaloid nghĩa là 1 chương trình giọng máy, chỉ cần đưa vào đó mọt bản nhạc sẽ được Vocaloid hát ra thành lời, giọng của các Vocaloid được mượn từ người thật rồi chỉnh sửa ra giọng máy. Đây là một trương chình dùng để bán cho fan, nhưng những bài hát do fan tạo ra được chia sẻ miễn phí, nếu muốn kiếm lợi thì phải có sự cho phép của công ty. Những bài hát của Vocaloid đều do fan tự viết ra cả đó (trừ mấy bản demo song của công ty làm ra cho nghe thử),sau đó post lên mạng chia sẻ cho những fan khác, công nhận nhiều người có khiếu âm nhạc ghê. Đó là lí do vì sao thể loại nhạc của Vocaloid vô cùng đa dạng tùy theo user.:;)

mình ko nghĩ là nó đơn giản vậy đâu
mấy hôm nay ngồi mày mò cái UTAU và hôm này là vocaloid
thật ko dễ tý nào mình chỉ có thể đưa vào từng chữ cái 1 sau đó chỉnh âm ghép nhạc
do tiếng nhật là nhiều chữ ghép lại (cách đọc) nên để viêt ra 1 từ mà thể hiện từ đó qua vocaloid hay utau 1 cách trôi chảy đã ko phải dễ
chứ ko nghe cứ như đọc từ từ ấy >.<
 
Cái đó là true story đó ko phải tragic đâu

thế nên tớ mới yêu bé Teto nhất

uh tui biết nó là thật mà, có điều coi cứ thấy tragic sao đó, may mà cuối cùng thì cũng happy ending :phew:

giờ phải ngồi coi lại đống clip này, có lẽ khoảng .... vài chục lần cho tối nay, đêm lại mất ngủ cho coi :(
 
lúc Megurine Luka ra mắt công chúng thì việc cho em ấy hát những bài hát việt là chuyện hoàn toàn có thể nghĩ tới :|
bởi vì m ấy hát được cả tiếng anh, xài chữ la tinh, mà chữ Việt cũng dạng dạng đấy :'>
ngày mai :'>
 
uh tui biết nó là thật mà, có điều coi cứ thấy tragic sao đó, may mà cuối cùng thì cũng happy ending :phew:

giờ phải ngồi coi lại đống clip này, có lẽ khoảng .... vài chục lần cho tối nay, đêm lại mất ngủ cho coi :(

ôm nốt mấy bài này cho qua đêm này :p

Hatsune Miku - Love Is War
http://www.youtube.com/watch?v=Mg-B9WUkgAE

Hatsune Miku & Kagamine Rin - Simply My Heart (初音ミク&鏡音リン)
http://www.youtube.com/watch?v=V3SFP1YwQtk&feature=related

Kagamine Rin & Hatsune Miku - 逆さまレインボー Sakasama Reinboo Romaji Lyric
"Hatsune Miku and Kagamine Rin - Reverse Rainbow"
http://www.youtube.com/watch?v=HAViEcyxkD8&feature=related

Kagamine Rin & Hatsune Miku - Angelic Heart
http://www.youtube.com/watch?v=RMTULynMwUM

Còn đây là mấy bài thuộc thể loại lố ^^
Hatsune Miku original "konbini" sung by halyosy - subbed <-- ko phải miku hát đâu
http://www.youtube.com/watch?v=mr66XbJF9AI

Hatsune Miku - Bài ca bụng đói xD
http://www.youtube.com/watch?v=pILZ4Mh1Z7Y

Hatsune Miku - Turkish March - Owata \(^o^)/ subbed
http://www.youtube.com/watch?v=fs5_vNMg1xc&NR=1

Miku&Teto&Neru " Triple BAKA " 驫麤 with Lyric (^ω^)oh(^ω^)oh
http://www.youtube.com/watch?v=Siq5uIQzpfE

lúc Megurine Luka ra mắt công chúng thì việc cho em ấy hát những bài hát việt là chuyện hoàn toàn có thể nghĩ tới :|
bởi vì m ấy hát được cả tiếng anh, xài chữ la tinh, mà chữ Việt cũng dạng dạng đấy :'>
ngày mai :'>

tiếc là bạn Luka lớn quá mất cả phong cách loli - shota loid :p
 
lúc Megurine Luka ra mắt công chúng thì việc cho em ấy hát những bài hát việt là chuyện hoàn toàn có thể nghĩ tới
bởi vì m ấy hát được cả tiếng anh, xài chữ la tinh, mà chữ Việt cũng dạng dạng đấy
ngày mai

tui còn chưa biết xài nó thế nào đây=)) chắc phải nhờ thiên tài nào chỉ giáo mới đc

@o0hoangsea0o : ông còn biết clip nào tragic hay hay ko recommend lên hết đi, trừ mấy cái trong topic này nhé, tui có Miku&KAITO farewell song với cái Kaito and Miku Canterella rùi. Dạo này chỉ có tâm trạng ts hàng tragedy=((
 
Công nhật có nhiều người quan tâm thật
hôm qua 13 bài mà h 78 rồi

thôi ngủ đã lọai tragic là hiếm có khó tìm lắm mà toàn hàng độc cả

@fye cậu gọi tớ = ông shock o.0

có lẽ nên làm nick GVN mới thôi ,dùng chung nick với ông anh toàn bị hiểu nhầm :((
 
Fye.HUBT ko hợp lý lắm nói:
Cái cốt truyện này mình rút ra từ cà 2 bản Rin ver lẫn Len ver, có gì sai sót sorry nha .

o0hoangsea0o 1.giáo sư dặn ko bao h được mở mới đúng 2.Hạnh phúc hay đau khổ ...[/QUOTE nói:
1. Mình nghĩ rằng giáo sư tạo ra kokoro cho Rin mà kêu Rin đừng mở thì tạo ra làm chi
2. Có lẽ là hạnh phúc bởi vì đoạn cuối Rin cười mà, hạnh phúc vì đã hiểu thế nào là "kokoro". Rin cảm ơn giáo sư vì đã cho mình cảm xúc, hiểu được vui, buồn. Như vậy có cảm xúc là điều hạnh phúc của Rin mà .

Mà mọi người coi Cantarella chưa, nhờ cái này mà mình thích luôn cặp KaitoXMiku đó

http://www.youtube.com/watch?v=KJvRHPESov4

Phantom of Opera ver

http://www.youtube.com/watch?v=TZR8K2Z2r6o
.
___________Auto Merge________________

.
ko hợp lý lắm, cái gì mà tin nhắn từ tương lai quá khứ vậy, skip đi, mất hết cả tính tragedy rồi. Với lại version cậu xem là cái với Len rùi (Len là giáo sư tạo ra Rin, mình coi thấy ko hay như bản original)

Cái cốt truyện này mình rút ra từ cà 2 bản Rin ver lẫn Len ver, có gì sai sót sorry nha .

1.giáo sư dặn ko bao h được mở mới đúng
2.Hạnh phúc hay đau khổ ...

1. Mình nghĩ rằng giáo sư tạo ra kokoro cho Rin mà kêu Rin đừng mở thì tạo ra làm chi
2. Có lẽ là hạnh phúc bởi vì đoạn cuối Rin cười mà, hạnh phúc vì đã hiểu thế nào là "kokoro". Rin cảm ơn giáo sư vì đã cho mình cảm xúc, hiểu được vui, buồn. Như vậy có cảm xúc là điều hạnh phúc của Rin mà .

Mà mọi người coi Cantarella chưa, nhờ cái này mà mình thích luôn cặp KaitoXMiku đó

http://www.youtube.com/watch?v=KJvRHPESov4

Phantom of Opera ver

http://www.youtube.com/watch?v=TZR8K2Z2r6o
 
thôi thì cứ để mỗi người hỉu theo ý mình, dù sao đây cũng là 1 câu chuyện hư cấu, cứ để mình tượng tưởng cốt truyện hay nhất dành cho riêng mình thôi :D

đang kéo cái torent, fê wá :-s
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top