Ai thích nhạc nhật thì hãy để ý game-chương trình VOCALOID này

Status
Không mở trả lời sau này.
1. Mình nghĩ rằng giáo sư tạo ra kokoro cho Rin mà kêu Rin đừng mở thì tạo ra làm chi
2. Có lẽ là hạnh phúc bởi vì đoạn cuối Rin cười mà, hạnh phúc vì đã hiểu thế nào là "kokoro". Rin cảm ơn giáo sư vì đã cho mình cảm xúc, hiểu được vui, buồn. Như vậy có cảm xúc là điều hạnh phúc của Rin mà

cái chính ở đây ông giáo sư ko cho Rin mở bởi vì ông ấy muốn tự mình mở lấy kokoro của Rin, nhưng đến lúc chết đi , ông vẫn ko thể nào tạo cho Rin 1 kokoro hoàn thiện, còn kokoro mà ông đã tạo ra không phải là "KOKORO" mà ông muốn tạo cho Rin , nếu không , thì đã ko có việc Rin bất động vì không chịu nổi kokoro

Bài hát đó có khá nhiều khía cạnh, nói thật tôi nghe đến giờ vẫn còn chưa hiểu hết tất cả các khía cạnh nhỏ của nó
 
Viết Novel Kokoro đi :x, nhưng mà phải lập thread riêng và ở box khác, ai lập rồi báo vào đây, mỗi người 1 ý thiết kế novel nào :D
 
Viết Novel Kokoro đi :x, nhưng mà phải lập thread riêng và ở box khác, ai lập rồi báo vào đây, mỗi người 1 ý thiết kế novel nào :D

viết 1 cái novel mà đi theo thứ tự của bài hát thì cầu 4 cuốn tập 200 trang tôi viết còn chưa hết :)) kể từ đầu đến cuối rồi thêm thắt các chi tiết khác cho phù hợp thì cái này mà ra hoàn chỉnh bán chạy như tôm tươi ngay =))
 
Xem xong cái topic này ngoài việc công nhận nhạc hay ra còn phải công nhận thêm 1 điều nữa là ko ngờ GVN có tồn tại nhiều mem đa cảm thật ,đa sầu đa cảm vậy mà sống được trên cuộc đời sòng phẳng này kể cũng là 1 điều đáng nể :x
p/s:ko có ý đá đểu ai hết nhá :wink:
 
đang dồi dào cảm xúc, đơi con bạn thân lên share cho nó coi mà nó dek lên, chịu ko nổi đành share cho con nhỏ mà mình từng thích, coi xong mấy clip kokoro nó fán cho 1 "câu bài j mà hát dở wá, con nhỏ trong trỏng xấu nữa", mịa tự nhiên thấy tức tức X(
 
đang dồi dào cảm xúc, đơi con bạn thân lên share cho nó coi mà nó dek lên, chịu ko nổi đành share cho con nhỏ mà mình từng thích, coi xong mấy clip kokoro nó fán cho 1 "câu bài j mà hát dở wá, con nhỏ trong trỏng xấu nữa", mịa tự nhiên thấy tức tức X(

loại đấy vứt khẩn trương [-x
đừng có thừa cơm mà đàn gảy tai trâu
 
Buổi sáng hôm nay thật thoải mái, bầu trời trong xanh không gợn một chút mây, nắng chan hòa trải điều trên ngôi nhà nhỏ nhắn của giáo sư Kagamine Shirou , tiếng chim hôm nay ríu rít vang vọng trên những tán cây trước nhà, như thể chào mừng một thành viên mới của gia đình Kagamine chào đời, gió xào xạc qua những tán cây như một điệu nhạc giao hưởng thật nhẹ nhàng và thanh khiết đến lạ thường. Trong điệp khúc mê hồn từ thiên nhiên , tiếng khóc của một đứa bé vang lên trong phòng ngủ gia đình giáo sư Kagamine , còn ai khác ngoài thành viên mới của gia đình. Một bé gái xinh đẹp , kháu khỉnh với mái tóc vàng như nắng mặt trời và đôi mắt xanh biếc long lanh như hòn ngọc của đại dương . Vâng , đó là cô công chúa của ông Kagamine Shirou : Kagamine Rin , vừa tròn 2 tuần tuổi !

Nhìn con gái của mình nằm trong chiếc lồng trẻ em bằng gỗ do chính tay mình làm , ông Kagamine thoáng mỉm cười , rồi ông lại ngước nhìn lên bầu trời xanh biếc kia, nghĩ vẫn vơ về tương lai cô công chúa của mình, ông nghĩ đến cảnh con gái mình tốt nghiệp trung học, rồi tốt nghiệp đại học, sau đó là lấy chồng, sinh cho ông một bầy cháu nghịch ngợm để cùng ông vui đùa lúc tuổi già. Nghĩ đến đấy, ông vừa phì cười vừa lắc đầu, cho rằng mình đã quá lo xa về tương lai của con bé , nó còn quá nhỏ để nghĩ đến những chuyện đấy, chờ cho con mình lớn thêm một tí rồi nghĩ hẵng chưa muộn ...

Bỗng có tiếng gõ cửa phòng, bà Kagamine , vợ ông bước vào . Ông tiến lại , ôm chầm lấy bà, rồi họ dìu nhau đến trước chiếc lồng gỗ, cùng nhau nhìn đứa con gái đáng yêu của họ đang nằm ngủ, trông đứa bé cứ như một thiên thần , thiên thần của lòng họ !!!

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, 12 năm đã trôi qua , đôi vợ chồng son ngày nào đã gần trở nên đứng tuổi , và cô con gái của họ, Kagamine Rin cũng đã bước chân vào giảng đường trung học . Ngày hôm đó, ông Kagamine quyết định tổ chức một chuyến đi chơi xa, nhằm để chúc mừng cho con gái của mình đã bước vào giảng đường trung học, vừa để chúc mừng sinh nhật cho cô con gái của họ bước sang tuổi 12 . Nhưng họ đã không ngờ rằng, sẽ có một biến cố sắp xảy ra , có thể thay đổi cuộc sống yên bình của gia đình họ trong thời gian sắp tới

vừa viết hí hoáy đc vài chữ, lâu rồi ko viết truyện nên chẳng biết tay nghề còn như xưa ko :-s
 
story line của clip đó đúng là vậy

Story line của clip
giáo sư là 1 người bất hạnh
vợ con dần dần mất hết sau những cơn bạo bệnh
do đó nên trong bài hát có câu "..made by lonely scientist"

vì nhớ con --> chế ra rin
còn mỉacle tuyệt đối ko phải tên robot đâu :|

ông ta tuy thành công trong việc chế tạo lại đứa con mình (về mặt hình thức )
nhưng trong tấm vẫn đau đáu 1 nỗi lòng vì robot là vật ko có cảm xúc --> chế tạo chương trình tên "kokoro" --> đến cuối cuộc đời ông đã thành công nhưng ông nghi ngại rằng chương trình sẽ quá sức đối với rin --> giáo sư mất

qua trăm năm gì đó ...
sống trong cô đơn rin vẫn muốn tìm hiểu con người luôn bên cạnh mình đó là ai và rồi cô chợt nhớ ra chương trình "kokoro" --> nhớ lại lời giáo sư " đừng bao giờ sử dụng ":kokoro" ...

--> install --- > xúc cảm của trái tim con người --> nhận ra cô đơn là sự đau đớn như thế nào - đối với giáo sư và bản thân , kỷ niêm của người con giáo sư ( chắc được giáo sư đưa vào kokoro ) --> biết ơn vì được sinh ra 1 lần nữa
v..v.. ( thuộc phần xúc cảm)

--> end

Nói chung story của bài kororo là vậy nè:

Giáo sư cô đơn (Len) tạo ra robot (Rin). Tuy robot rất hoàn hảo 1 cách kì diệu nhưng ko có "Kokoro" ( muốn hiểu nó là trái tim hay cảm xúc hay gì gì đó tương tự vậy cũng được). Rồi một hôm giáo sư nhận được một tin nhắn gởi từ Rin tương lai nói rằng vô cùng hạnh phúc khi có được "Kokoro".

Thế là ông miệt mài tạo ra "Kokoro" cho Rin. Sau khi 'Kokoro" hoàn thành thì giáo sư bảo với Rin rằng hãy đợi một thời gian thật dài mới được mở nó ra bởi vì "Kokoro" quá lớn đối với Rin.

Hàng trăm năm sau Rin mở "Kokoro" ra và hiểu được cái gọi là cảm xúc => rất hạnh phúc nên gởi tin nhắc về quá khứ để cám ơn giáo sư. Nhưng do "Kokoro" quá lớn nên cơ thể của Rin ko chịu nổi và ngưng hoạt động, nhưng trên mặt của Rin vẫn nở một nụ cười hạnh phúc giống như thiên thần vậy. Hết phim.:hug:

Nói chung là vô cung cảm động::)

lại khóc =(( :-s

loại đấy vứt khẩn trương [-x
đừng có thừa cơm mà đàn gảy tai trâu


đúng đó anh vulcan :'> , loại ko có "kokoro" thì còn thua cả con robot ;))

share em cái sub việt nào
 
ở đây đã có ai vứt bỏ kokoro chưa ;))
 
thông tin Kasane Teto 30t là thông tin giả đưa ra vào ngày cá tháng tư
còn thực ra Kasane Teto sau khi chuyển qua UTAU lấy thông tin thật là 15 tuổi
:|

người tạo ra Kasane Teto đầu tiên hoàn toàn có quyền quyết định info
cho dù em ấy là fake, không có nghĩa là info fake
chẳng qua là khi biết đó là cá tháng tư nên khi chuyển qua UTAU người ta đã đổi lại info là 15t, nhưng 30t là real.
blahblah
clip có info đấy =)
ở đây đã có ai vứt bỏ kokoro chưa ;))

trong này thì chả ai có cái phần mềm ấy cả :'>
riêng tớ là dân máu lạnh
 
Buổi sáng hôm nay thật thoải mái, bầu trời trong xanh không gợn một chút mây, nắng chan hòa trải điều trên ngôi nhà nhỏ nhắn của giáo sư Kagamine Shirou , tiếng chim hôm nay ríu rít vang vọng trên những tán cây trước nhà, như thể chào mừng một thành viên mới của gia đình Kagamine chào đời, gió xào xạc qua những tán cây như một điệu nhạc giao hưởng thật nhẹ nhàng và thanh khiết đến lạ thường. Trong điệp khúc mê hồn từ thiên nhiên , tiếng khóc của một đứa bé vang lên trong phòng ngủ gia đình giáo sư Kagamine , còn ai khác ngoài thành viên mới của gia đình. Một bé gái xinh đẹp , kháu khỉnh với mái tóc vàng như nắng mặt trời và đôi mắt xanh biếc long lanh như hòn ngọc của đại dương . Vâng , đó là cô công chúa của ông Kagamine Shirou : Kagamine Rin , vừa tròn 2 tuần tuổi !

Nhìn con gái của mình nằm trong chiếc lồng trẻ em bằng gỗ do chính tay mình làm , ông Kagamine thoáng mỉm cười , rồi ông lại ngước nhìn lên bầu trời xanh biếc kia, nghĩ vẫn vơ về tương lai cô công chúa của mình, ông nghĩ đến cảnh con gái mình tốt nghiệp trung học, rồi tốt nghiệp đại học, sau đó là lấy chồng, sinh cho ông một bầy cháu nghịch ngợm để cùng ông vui đùa lúc tuổi già. Nghĩ đến đấy, ông vừa phì cười vừa lắc đầu, cho rằng mình đã quá lo xa về tương lai của con bé , nó còn quá nhỏ để nghĩ đến những chuyện đấy, chờ cho con mình lớn thêm một tí rồi nghĩ hẵng chưa muộn ...

Bỗng có tiếng gõ cửa phòng, bà Kagamine , vợ ông bước vào . Ông tiến lại , ôm chầm lấy bà, rồi họ dìu nhau đến trước chiếc lồng gỗ, cùng nhau nhìn đứa con gái đáng yêu của họ đang nằm ngủ, trông đứa bé cứ như một thiên thần , thiên thần của lòng họ !!!

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, 12 năm đã trôi qua , đôi vợ chồng son ngày nào đã gần trở nên đứng tuổi , và cô con gái của họ, Kagamine Rin cũng đã bước chân vào giảng đường trung học . Ngày hôm đó, ông Kagamine quyết định tổ chức một chuyến đi chơi xa, nhằm để chúc mừng cho con gái của mình đã bước vào giảng đường trung học, vừa để chúc mừng sinh nhật cho cô con gái của họ bước sang tuổi 12 . Nhưng họ đã không ngờ rằng, sẽ có một biến cố sắp xảy ra , có thể thay đổi cuộc sống yên bình của gia đình họ trong thời gian sắp tới

đại ca này dân báo chí àh, hay văn sĩ nào đây:o, mau mau viết tiếp đi nào
Đêm qua thức đến 4h sáng nghe Kokoro =((

đang dồi dào cảm xúc, đơi con bạn thân lên share cho nó coi mà nó dek lên, chịu ko nổi đành share cho con nhỏ mà mình từng thích, coi xong mấy clip kokoro nó fán cho 1 "câu bài j mà hát dở wá, con nhỏ trong trỏng xấu nữa", mịa tự nhiên thấy tức tức

cho bọn đầu đất xem nó ko hiểu đâu, phải nói là để làm ra 1 clip hoàn chỉnh với animation động là cả 1 kỳ công rồi, nói gì ghép được bản nhạc với 1 storyline quá hợp như vậy. Nên khoe với người nào thực sự hiểu sẽ cảm thấy rất vui còn để tụi kia dòm vào phán linh tinh chỉ muốn bem cho 1 trận
 
H này mọi người mới lên chém hả làm mình đợi mãi
tiếp tục nào ;x

Lần này là cantarella
mọi người cho ý kiến ;))


bản kaito & miku nhé http://www.youtube.com/watch?v=0hih0sEhR0w&feature=related
bản rin & ren chuối sinh đôi mà vậy à @.@

bài này trên youtube được hiểu trên nhiều nghĩa lắm
nhưng mình vẫn thích nhất story line

Kaito giết miku = thuốc độc --> tự sát --> 2 người gặp lại nhau (so romantic :x )
 
H này mọi người mới lên chém hả làm mình đợi mãi
tiếp tục nào ;x

Lần này là cantarella
mọi người cho ý kiến

tui khoái bản miku X kaito, bản rin len có mùi incest >_<

emo thì .......từ từ, vẫn đang complicated sau vụ kokoro nên chưa viết ra đc
 
Hay quá ,mình thuộc dạng lười mà ngồi đọc tuốt 5 trang ko sót 1 chữ ,ngồi nghe từng bài mà ko dừng được ,Dark viết tiếp đi :'>:'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top