'Rabbit Doubt' - new great manga

Status
Không mở trả lời sau này.
bộ này có lâu rồi mà ongoing tới tận giờ thôi, một con nhỏ đi giữa tokyo chỉ để tìm mr Wolf ăn thịt mình 8-}
p/s: mà lạc đề xa quá rồi thì phải.

hết xừ nó lâu rồi, đấy là nội dung chap 1 thôi, thực ra akazukin là princess của ma giới, vì tò te tí te với thiên thần nên bị đầy lên trần gian, vĩnh viễn không siêu thoát cho đến khi tiêu diệt được woft hoặc bị nó tiêu diệt...còn Woft thực sự là...Nói ra thì dài lắm...

hình dạng của trùm cuối Mr.woft (Lupo), nó là thế này...

P/s: Thật sự là đang rất lạc đề...
 

Attachments

  • akazukin_v04ch26_172.jpg
    akazukin_v04ch26_172.jpg
    95.2 KB · Đọc: 75
còn cái WTF gì nữa Hajime bước ra cười khúc khích:" Cô em nhầm rồi, anh mới là boss cuối" rồi lần lượt ba người kia cùng bước ra cùng nói ta mới thật sư là sói àh
Thế thì thành truyện hài mất rồi
Cuối cùng tất cả những người chết đứng lên nói với thằng Yuu là bọn nó diễn kịch để thu băng =))
 
Thế thì thành truyện hài mất rồi
Cuối cùng tất cả những người chết đứng lên nói với thằng Yuu là bọn nó diễn kịch để thu băng =))

từ kinh dị hình sự mà thành truyện hài nó mới gọi là độc đáo =))
Doubth là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu, manga bựa nhất 2009 8-}
 
từ kinh dị hình sự mà thành truyện hài nó mới gọi là độc đáo =))
Doubth là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu, manga bựa nhất 2009 8-}
Có khi phải lập cái bình chọn thế này thật 8-}
 
mâm xôi vàng 2009 chuẩn bị thêm mục manga chán nhất năm đấy :-?
 
mới đầu năm 2009 thì biết thế quái nào được,nhiều bộ hiện nay đang hay nhưng biết đâu về sau lại bựa hơn cả doubt ấy chứ ::)
 
mới đầu năm 2009 thì biết thế quái nào được,nhiều bộ hiện nay đang hay nhưng biết đâu về sau lại bựa hơn cả doubt ấy chứ ::)

chuẩn bị từ đầu năm thôi :-?
vì doubt đến năm 2009 nó còn chưa complete thì nhét nó vào mục 2009
chứ phải chờ từ đầu đến cuối năm cơ :-j
 
sợ cuối năm nay chẳng còn ai nhớ doubt là bộ manga nào nữa 8-}.Chap sau là end luôn rồi phải ko nhỉ...
 
Quá thất vọng với chap vừa rồi...nhạt và thiếu ý tưởng đến mức phải nhai lại con bé hypnotism đấy sao???? Mình đang hy vọng có nút thắt mới XD. Đọc mà như bị ăn vả ::(
 
Chap vừa rồi sao giống y chang 1 phần nào đó của bộ phim Jigsaw
Phần mà có tên bác sĩ bị nhốt vào nhà tắm
CÁi xác lúc đầu nằm trên sàn hóa ra là còn sống:D
 
Quá thất vọng với chap vừa rồi...nhạt và thiếu ý tưởng đến mức phải nhai lại con bé hypnotism đấy sao???? Mình đang hy vọng có nút thắt mới XD. Đọc mà như bị ăn vả
Phát biểu hay nhỉ, việc lấy Rei ra làm Wolf có thể giải đáp được nhiều điểm vô lý từ trước đến giờ (ví dụ kẻ tấn công Yuu có thân hình to cao của nam giới). Hơn nữa Rei lại là đối tượng bị phần đông đọc giả loại ra đầu tiên (hùi trước lúc tui bảo Rei có khả năng là Wolf thì bị "ai đấy" bảo cái gì đó đại loại như "chỉ có những tên có cái đầu bất thường mới nghĩ như thế" đấy ;;)).
 
Có gì phi logic đâu, thứ nhất Mit không phải là Wolf. Thứ hai, Mit đã bị thôi miên từ lâu rồi nên cú điện thoại trong bữa tiệc có thể là lúc đó Mit đang trong trạng thái tâm thần bất minh hoặc do cô ta cố ý giả bộ gọi điện.

Vụ Hajime với cuốn băng thì hình như anh ta đã giải thích rồi mà. Lúc giết...quên béng tên...thằng trong phòng kín thì thiếu thì cách (dùng thuốc mê chẳn hạn). Vả lại theo giả định thì Rei có Master Code + Đoạn băng ghi hình có thể làm giả...Rei có nhiều cơ hội ra tay khi có Mit là đồng minh. Lúc đánh Hajime thì anh chàng bị trói cứng rùi, dễ dàng xử lý.

Nói chung là giờ cũng đã giải quyết được 1 số khúc mắc (thằng tấn công Yuu là thằng trọc nên người cao lớn, dáng đàn ông). Cái hay của cha tác giả này là làm mọi người cứ nghĩ Wolf chỉ có 1, không ngờ còn có những con thỏ đội lốt Wolf.
thế tức là cậu cho nó là có logic à =))
đọc truyện kiểu tự thỏa mãn của cậu chán ngắt.
Thế cái lúc con Mit nó gọi điện là tác giả show cho độc giả hay là tác giả show cho mấy nhân vật bên cạnh. 8-} ko có người gọi thì điện thoại reo bằng răng à 8-}
cái gọi là phi logic là phi logic đã được đặt ra lúc đầu, cái logic chỉ có 1 sói chứ ai thèm quan tâm con Rei giết người kiểu ji :-S cậu ko hiểu ý tớ à.

nói như cậu 100 ông quốc hội ra luật cấm flat chest điều khiển xe gắn máy, liệu có ai lách luật được không
ui dời, lúc đó thì cứ cách chừng 100m ngã tư đèn đỏ lại có 1 tấm biển: cho thuê áo nịt cỡ 80, 90, 100 đủ loại (kèm theo đệm mút rất êm)
 
thế tức là cậu cho nó là có logic à =))
đọc truyện kiểu tự thỏa mãn của cậu chán ngắt.
Thế cái lúc con Mit nó gọi điện là tác giả show cho độc giả hay là tác giả show cho mấy nhân vật bên cạnh. 8-} ko có người gọi thì điện thoại reo bằng răng à 8-}
cái gọi là phi logic là phi logic đã được đặt ra lúc đầu, cái logic chỉ có 1 sói chứ ai thèm quan tâm con Rei giết người kiểu ji :-S cậu ko hiểu ý tớ à.


ui dời, lúc đó thì cứ cách chừng 100m ngã tư đèn đỏ lại có 1 tấm biển: cho thuê áo nịt cỡ 80, 90, 100 đủ loại (kèm theo đệm mút rất êm)
bạn Bò khô thiếu mất vụ cho thuê tấm độn rồi =))
còn áo nịt mà không đúng size thì cũng hổng thôi, khéo lại tụt xuống rốn như trong GS DX:))
 
Truyện mới đọc xong chap 19 đúng là chán quá, có lẽ đây sẽ là đối thủ nặng ký của Conan trong lễ trao giải manga gây thất vọng nhất năm, đoạn đầu hay thế mà ::(
Còn nếu nói là bựa thì cũng không đến nỗi dẫu sao thì vẫn phải chấm điểm 9 cho nét vẽ, ko biết của ai nhưng nếu chuyển nghề sang echi manga thì tuyệt :x
 

Phát biểu hay nhỉ, việc lấy Rei ra làm Wolf có thể giải đáp được nhiều điểm vô lý từ trước đến giờ (ví dụ kẻ tấn công Yuu có thân hình to cao của nam giới). Hơn nữa Rei lại là đối tượng bị phần đông đọc giả loại ra đầu tiên (hùi trước lúc tui bảo Rei có khả năng là Wolf thì bị "ai đấy" bảo cái gì đó đại loại như "chỉ có những tên có cái đầu bất thường mới nghĩ như thế" đấy ;;)).

Vấn đề không phải là về logic, nhưng mà nó làm mình cảm thấy Typical quá, mất hết cái chất lôi cuốn của bộ này. Giống như là mình làm 1 bài toán đố mà không tài nào biết kq chính xác là cái nào, hơn hẳn khi ta làm 1 bài trắc nghiệm với các đáp án có sẵn vậy.....
Manga hay,nhưng...k xuất sắc.
 
Vấn đề không phải là về logic, nhưng mà nó làm mình cảm thấy Typical quá, mất hết cái chất lôi cuốn của bộ này. Giống như là mình làm 1 bài toán đố mà không tài nào biết kq chính xác là cái nào, hơn hẳn khi ta làm 1 bài trắc nghiệm với các đáp án có sẵn vậy.....
Manga hay,nhưng...k xuất sắc.

đã là toán đố mà mới vài giây cậu đã biết kết quả thì bài đó là bài toán lởm :'>
 
Nếu mà quả cuối đôi trai tài gái sắc của chúng ta vật em rei ra...thì mình sẽ thừa nhận manga này...
 
Cuối cùng em Rei chuẩn bị giết anh mc thì cảnh sát xông vào... bằng bằng... thế là em Rei đi bán muối và 2 anh chị kia trở về an toàn :hug:
Trang cuối là cảnh anh mc bị chặt thành 6 khúc và bản mặt cười cười của chị Mit :'>
 
m mit đã tỉnh hẳn đâu..đề nghị quả sau làm phát 3 người chém nhau kiểu "Free for all" đi
 
thế tức là cậu cho nó là có logic à
Truyện này phi Logic thì ngay từ đầu ai cũng công nhận rồi, tui chỉ nói cái lý luận cậu đưa ra là không đúng thôi.

Mà việc phi Logic cũng còn nhiều chứ, lúc đầu con Mit phá được thuật thôi miên khi phải ra tay giết Yuu, nhưng rút cục chính tay cô nàng lại chém Yuu chả thương tiếc. 8-}
Thế cái lúc con Mit nó gọi điện là tác giả show cho độc giả hay là tác giả show cho mấy nhân vật bên cạnh. ko có người gọi thì điện thoại reo bằng răng à
Cái vụ show cho ai thì tui chả hiểu ý của U, còn cú điện thoại thì dĩ nhiên là con Rei luôn có cơ hội gọi cho Mit khi mọi người không để ý, nó có di động cơ mà. :-"
cái logic chỉ có 1 sói chứ ai thèm quan tâm con Rei giết người kiểu ji
Thì lấy đâu ra 2 sói, từ đầu đến cuối chỉ là 1 sói Rei thôi, lúc thằng đầu trọc ra tay thì cuộc chơi chưa bắt đầu, Mit cũng chỉ là 1 con thỏ bị lợi dụng. :-"
Vấn đề không phải là về logic, nhưng mà nó làm mình cảm thấy Typical quá, mất hết cái chất lôi cuốn của bộ này. Giống như là mình làm 1 bài toán đố mà không tài nào biết kq chính xác là cái nào, hơn hẳn khi ta làm 1 bài trắc nghiệm với các đáp án có sẵn vậy.....
Manga hay,nhưng...k xuất sắc.
Cái Manga này hay ở chỗ nó cho mình 1 bài toán như 1+1=mấy. Đáp án đơn giản là 2 nhưng ai cũng nghĩ "làm quái gì có chuyện đơn giản thế, nếu đơn giản thế thật thì câu hỏi quá nhảm." rút cục là đa số sẽ chọn đáp án 1 đực + 1 cái = 3 (thêm con con) hay cái gì đại loại thế. =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top