người bắc ăn phở nam chê ngọt.
người nam ăn phở bắc chê mặn.
nhưng sở thích, khẩu vị này có thể thay đổi, thích ứng với ngoại cảnh, theo thời gian.
quan điểm của mỗi người cũng vậy, mỗi người mỗi vẻ .
quan điểm cũng ko phải bất di bất dịch, nó có thể thay đổi (trần tiên sinh làm ối người trong đây thay đổi quan điểm về 3 cuốc là vậy).
tuy nhiên, nó không phải nhìn thấy, cầm nắm, sờ mó ... được như cái áo cái quần, như thể anh bảo :" Á à, thằng kia có cái quần chối quá, tao phải lột ra cho mày trần như truồng mới được "
lại nói lại, quan điểm là của riêng mỗi người, toàn quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hay ko là quyền cá nhân, chả ai trực tiếp tác động vào nó được, chỉ có thể gián tiếp làm cho họ muốn hay ko muốn thay đổi đó thôi.
Có thể là LB thực sự hữu dũng vô mưu thật, tuy nhiên mình không thích kiểu áp đặt đó, lý do thì giải thích ở trên rồi. Đọc TQDN ta biết sự kiện, ta có cách đánh giá riêng ...
chí lý, có người nghĩ giống LQT, có người ko, chả ai cấm đoán được.
còn chuyện TV, mỗ ko muốn bàn nữa, vì thêm nữa cũng chả giải quyết được gì, rồi kết cục vẫn là ý anh anh giữ, ý tôi tôi giữ. (kết cục chung của bao cuộc war trên web này)
ps đính chính là mỗ ko có PR Pbê quan vũ nào ở đây hoặc bất kỳ đâu ok ?