Dante_vs_Vergil
Youtube Master Race
- 1/7/08
- 84
- 0
Em kể mọi người nghe 1 chuyện nha xem nếu mọi người là 1 nhân vật trong đóa thì tính seo
Có 1 thằng nhók sau khi bị người yêu cũ đá 1 cách đau đớn nó vô cùng hụt hẫng, nhưng nhờ có bạn bè và 1 người con gái(đệ tử nó) 2 tháng nó đã vực dậy. Ngọn lửa tình yêu trong tim nó tưởng chừng ko thể cháy lại đc, nhưng vẫn đang nhen nhóm những tia nhỏ nhoi mà nó ko hề hay biết(Đây là lúc trong kì nghỉ hè) vào năm học, nó và con đệ tử nó gặp nhau nhìu hơn, hầu như ngày nào cũng gặp kể cả chủ nhật và có thể nói nó chính là tài xế của đệ tử nó khi đệ tử nó ko có người đón(đệ tử nó và nó học cùng lớp, và cùng nhìu chỗ học thêm). Đến một ngày nó nhận ra rằng, nó đã yêu đệ tử nó nhưng một điều vô cùng ngang trái đã xảy ra, nó là Kẻ đến sau
nhưng nó lại càng ko ngờ người mà đệ tử nó yêu chỉ là trên mạng. Sau khi đã nhìu lần thổ lộ nhưng ko đc chấp nhận nó rất buồn đôi lúc nó nghỉ là nên từ bỏ, nhưng làm sao để từ bỏ khi ngày nào nó cũng gặp đệ tử nó, ngày nào cũng chở đệ tử nó đi học, nó ko thể nhìn người nó yêu phải đy bộ một quãng đường dài trong khi nó có thể chở. Theo mọi người nó nên làm thế nào khi bạn bè nói rằng:" tao ko tin 1 người có lòng kiêu hãnh như mày lại làm đồ dự bị, ko đáng"?
Nó: là 1 thằng nhók đc coi là có chút uy trong lớp mặc dù chỉ là tổ viên, nó có 1 biệt tài là giúp những người đang bùn có thể cười kể cả người đóa đang khóc.
Người nó yêu: là 1 cô gái dễ thương nhí nhảnh và có chút lí lắc
Theo mọi người "Nó" nó phải làm sao?
Có 1 thằng nhók sau khi bị người yêu cũ đá 1 cách đau đớn nó vô cùng hụt hẫng, nhưng nhờ có bạn bè và 1 người con gái(đệ tử nó) 2 tháng nó đã vực dậy. Ngọn lửa tình yêu trong tim nó tưởng chừng ko thể cháy lại đc, nhưng vẫn đang nhen nhóm những tia nhỏ nhoi mà nó ko hề hay biết(Đây là lúc trong kì nghỉ hè) vào năm học, nó và con đệ tử nó gặp nhau nhìu hơn, hầu như ngày nào cũng gặp kể cả chủ nhật và có thể nói nó chính là tài xế của đệ tử nó khi đệ tử nó ko có người đón(đệ tử nó và nó học cùng lớp, và cùng nhìu chỗ học thêm). Đến một ngày nó nhận ra rằng, nó đã yêu đệ tử nó nhưng một điều vô cùng ngang trái đã xảy ra, nó là Kẻ đến sau
nhưng nó lại càng ko ngờ người mà đệ tử nó yêu chỉ là trên mạng. Sau khi đã nhìu lần thổ lộ nhưng ko đc chấp nhận nó rất buồn đôi lúc nó nghỉ là nên từ bỏ, nhưng làm sao để từ bỏ khi ngày nào nó cũng gặp đệ tử nó, ngày nào cũng chở đệ tử nó đi học, nó ko thể nhìn người nó yêu phải đy bộ một quãng đường dài trong khi nó có thể chở. Theo mọi người nó nên làm thế nào khi bạn bè nói rằng:" tao ko tin 1 người có lòng kiêu hãnh như mày lại làm đồ dự bị, ko đáng"?Nó: là 1 thằng nhók đc coi là có chút uy trong lớp mặc dù chỉ là tổ viên, nó có 1 biệt tài là giúp những người đang bùn có thể cười kể cả người đóa đang khóc.
Người nó yêu: là 1 cô gái dễ thương nhí nhảnh và có chút lí lắc
Theo mọi người "Nó" nó phải làm sao?


.
chú chủ topic có cơ hội rất lớn đó 

miễn là ko spam các post khác thôi 
