Melody_Of_Life
Mr & Ms Pac-Man
- 6/1/08
- 164
- 0
Các bạn ơi, vậy là hôm nay mình đã tròn 19 tuổi rồi,vậy là chỉ còn 1 năm nữa là đến tuổi 20, cái tuổi đẹp nhất để sống để yêu và tận hưởng những gì tốt nhất cuả cuộc sống. Nhưng mà thú thật nhé, đến hôm nay mình vẫn chưa yêu ai hết. Tuy vậy, mình luôn tìm hiểu về tình yêu qua truyện,tiểu thuyết, qua các chuyên gia tư vấn tâm lý, qua sách báo, qua những gì được chia sẻ trên mạng. Mình thấy tình yêu thật đa dạng nhiều màu sắc khó mà nắm bắt hết được, người ta yêu nhau vì nhiều lý do nhưng có lẽ rất ít người tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Riêng mình thì luôn mong mỏi, khát khao một tình yêu đích thực, chân thành, để mình có thể yêu một lần và mãi mãi.(Vì tính mình hay đa tình lắm nếu ko tìm được thì chắc mình sẽ yêu nhiều người quá :'>). Nhưng tình yêu đích thực là gì, nhiều người hay bảo khó định nghĩa và hay nói chung chung làm mình rất bối rối.
Bữa rồi mình có nghe một chuyên gia tâm lý nói về tình yêu đích thực mà mình cũng đồng quan điểm với ông nên muốn chia sẻ cùng các bạn.
Theo ông " tình yêu đích thực" gồm có ba yếu tố:
1. Hiểu biết lẫn nhau: Bạn phải biết người yêu của bạn thích gì, ghét gì muốn gì. Đôi khi chỉ cần nhìn ánh mắt của người yêu là bạn có thể biết người ta muốn nói gì, hay chỉ cần lời vu vơ của người thôi cũng có thể làm cho bạn biết ý( cái này làm khổ các chàng trai nhiều hơn các cô gái nhỉ, nhất là chuyện quà tặng
)
2.Sự đồng cảm: khi người ấy vui thì mình vui, khi người ấy buồn mình buồn, khi người ấy trải qua cảm giác gì dù là không nói ra nhưng mình cũng cảm thấy như vậy.Khi yêu thật sự, mình có thể chấp nhận tất cả những gì thuộc về người ta, kể cả cái xấu vì nó là một phần tính cách của người ta.Khi yêu một người, không phải yêu một con người trọn vẹn, hoàn hảo không tỳ vết mà là yêu trọn vẹn những cái thuộc về người đó.Cái này thì tùy theo cảm nhận của mỗi người thôi ko cần lý tưởng quá đâu ha.
3. Khả năng kéo dài mối quan hệ yêu đương: cái này theo mình là khó nhất, có lẽ vì nó mà nhiều người chia tay khi không còn cảm thấy chia tay khi không còn thú vị với tình yêu của mình. Nhưng thật ra ko hẳn vậy, vì khi đã có hai điều ở trên làm tiền đề thì cái này cũng không thể là không làm được. Tất nhiên là bạn phải làm sao cho người ta hiểu mình nhưng ko hiểu tất cả về mình vì như thế đâu còn gì thú vị nữa. Bạn và người ấy càng yêu nhau bao nhiêu thì sẽ càng làm cho tình yêu của mình thú vị bấy nhiêu. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình có thể yêu mãi một người mà không bao giờ thấy chán? Rằng mỗi ngày bạn như thấy người yêu của mình đẹp hơn, rằng mình sống mỗi ngày chỉ vì tình yêu mà thôi? Bạn thấy cuộc đời này thật ý nghĩa khi có người ấy bên cạnh. Đặc biệt đỉnh cao của cái này là nó sinh ra những tình yêu bất diệt mãi mãi trong truyện và tiểu thuyết và nhiều khi là trong đời thực. Người ta có thể chỉ yêu nhau một lúc lâu mà nhớ đến suốt đời là vậy? Và dù cho có khó khăn nào xảy ra trong cuộc đời thì tình yêu sẽ không bị chia lìa mà ngày càng gắn bó khắng khít hơn? Bạn và người yêu sẽ cùng nhau đi tới tận cuối của cuộc đời này nếu luôn biết cách kéo dài tình yêu?
Ba yếu tố trên hòa quyện với nhau, cùng tỏa sáng trong một tình yêu đích thực, khi có sự hiểu biết sẽ sinh ra đồng cảm, khi hiểu biết và đồng cảm thì sẽ dễ dàng kéo dài tình yêu, càng kéo dài thì lại càng muốn tìm hiểu và dễ dàng đồng cảm và chia sẻ với người mình yêu. Và như thế tình yêu sẽ trở nên vĩnh cữu bất diệt và mãi làm người ta rung động. Theo mình thì tình yêu đích thực là tình yêu làm cho con người ta luôn muốn yêu và được yêu bất kể thế gian có đổi thay bất kể người mình yêu thay đổi ra sao, bất chấp mọi thứ trên đời này.
Vậy theo ý kiến riêng của các bạn, tình yêu đích thực là gì? Có bạn nào ở đây đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình chưa ? Và bạn nào có thể tự tin nói rằng mình có thể làm được điều thứ 3 một cách đầy đủ? Các bạn ơi giúp mình nhé để mình có thể tìm thấy tình yêu đích thực của mình? Yêu một lần nhưng là mãi mãi về sau. Không bao giờ hối tiếc cũng như buồn đau. Cảm ơn những ai đọc và chia sẻ cùng mình rất nhiều
Bữa rồi mình có nghe một chuyên gia tâm lý nói về tình yêu đích thực mà mình cũng đồng quan điểm với ông nên muốn chia sẻ cùng các bạn.
Theo ông " tình yêu đích thực" gồm có ba yếu tố:
1. Hiểu biết lẫn nhau: Bạn phải biết người yêu của bạn thích gì, ghét gì muốn gì. Đôi khi chỉ cần nhìn ánh mắt của người yêu là bạn có thể biết người ta muốn nói gì, hay chỉ cần lời vu vơ của người thôi cũng có thể làm cho bạn biết ý( cái này làm khổ các chàng trai nhiều hơn các cô gái nhỉ, nhất là chuyện quà tặng
)2.Sự đồng cảm: khi người ấy vui thì mình vui, khi người ấy buồn mình buồn, khi người ấy trải qua cảm giác gì dù là không nói ra nhưng mình cũng cảm thấy như vậy.Khi yêu thật sự, mình có thể chấp nhận tất cả những gì thuộc về người ta, kể cả cái xấu vì nó là một phần tính cách của người ta.Khi yêu một người, không phải yêu một con người trọn vẹn, hoàn hảo không tỳ vết mà là yêu trọn vẹn những cái thuộc về người đó.Cái này thì tùy theo cảm nhận của mỗi người thôi ko cần lý tưởng quá đâu ha.
3. Khả năng kéo dài mối quan hệ yêu đương: cái này theo mình là khó nhất, có lẽ vì nó mà nhiều người chia tay khi không còn cảm thấy chia tay khi không còn thú vị với tình yêu của mình. Nhưng thật ra ko hẳn vậy, vì khi đã có hai điều ở trên làm tiền đề thì cái này cũng không thể là không làm được. Tất nhiên là bạn phải làm sao cho người ta hiểu mình nhưng ko hiểu tất cả về mình vì như thế đâu còn gì thú vị nữa. Bạn và người ấy càng yêu nhau bao nhiêu thì sẽ càng làm cho tình yêu của mình thú vị bấy nhiêu. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình có thể yêu mãi một người mà không bao giờ thấy chán? Rằng mỗi ngày bạn như thấy người yêu của mình đẹp hơn, rằng mình sống mỗi ngày chỉ vì tình yêu mà thôi? Bạn thấy cuộc đời này thật ý nghĩa khi có người ấy bên cạnh. Đặc biệt đỉnh cao của cái này là nó sinh ra những tình yêu bất diệt mãi mãi trong truyện và tiểu thuyết và nhiều khi là trong đời thực. Người ta có thể chỉ yêu nhau một lúc lâu mà nhớ đến suốt đời là vậy? Và dù cho có khó khăn nào xảy ra trong cuộc đời thì tình yêu sẽ không bị chia lìa mà ngày càng gắn bó khắng khít hơn? Bạn và người yêu sẽ cùng nhau đi tới tận cuối của cuộc đời này nếu luôn biết cách kéo dài tình yêu?
Ba yếu tố trên hòa quyện với nhau, cùng tỏa sáng trong một tình yêu đích thực, khi có sự hiểu biết sẽ sinh ra đồng cảm, khi hiểu biết và đồng cảm thì sẽ dễ dàng kéo dài tình yêu, càng kéo dài thì lại càng muốn tìm hiểu và dễ dàng đồng cảm và chia sẻ với người mình yêu. Và như thế tình yêu sẽ trở nên vĩnh cữu bất diệt và mãi làm người ta rung động. Theo mình thì tình yêu đích thực là tình yêu làm cho con người ta luôn muốn yêu và được yêu bất kể thế gian có đổi thay bất kể người mình yêu thay đổi ra sao, bất chấp mọi thứ trên đời này.
Vậy theo ý kiến riêng của các bạn, tình yêu đích thực là gì? Có bạn nào ở đây đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình chưa ? Và bạn nào có thể tự tin nói rằng mình có thể làm được điều thứ 3 một cách đầy đủ? Các bạn ơi giúp mình nhé để mình có thể tìm thấy tình yêu đích thực của mình? Yêu một lần nhưng là mãi mãi về sau. Không bao giờ hối tiếc cũng như buồn đau. Cảm ơn những ai đọc và chia sẻ cùng mình rất nhiều

mỗi ng mỗi quan điểm ...

