50_Cent_Blood_On_The_Sand_XBOX360-STRANGE

Get Rich Or Die Tryin' :))
Coi rồi, dở tệ :))
 
Ko phải nhạc mà là phim quá tệ.
 
nói thiệt, rock bản chất là bùng nổ cảm xúc nhưng mà Metal thì thật sự là hơi ... quá đáng. Big Big Big fan of Poets Of The Fall :x:x:x:x
 
nói thiệt, rock bản chất là bùng nổ cảm xúc nhưng mà Metal thì thật sự là hơi ... quá đáng. Big Big Big fan of Poets Of The Fall :x:x:x:x

Hơi quá đáng là sao ?
Mà trò này phần 1 chơi như hạch .Nhạc nhẽo cũng chán .
 
nói thiệt, rock bản chất là bùng nổ cảm xúc nhưng mà Metal thì thật sự là hơi ... quá đáng. Big Big Big fan of Poets Of The Fall
tức là tui có cảm giác mấy thằng Metal chủ yếu là rống cho sướng cái miệng chứ dek care coi người ta co nghe hay không :))
 
Graphics cũng được, gameplay thì không đến nỗi nào, vừa blow up stuff vừa nghe 50's music cũng có cái thú. Túm lại là game này ổn chứ không đến mức tệ như 1 số đánh giá, có điều phần voice acting hơi cứng. Vì ở VN chắc không nghe rap với hip hop nhiều như bên US nên có 1 số ng dị ứng với loại nhạc này, có lẽ trong đây có mỗi mình kết rap and hip hop :lol:
 
chính là vì thị hiếu nghệ thuật thời nay ngày 1 rẻ tiền mới có nhiều người nuốt được cái thứ nhạc (hiếm) hát gì khác ngoài gái gú, xe xịn, tiền đầy túi, nhà cao cửa rộng, sex siếc ... suy cho cùng thì nó chả hơn cái thứ "anh chàng đẹp trai ngồi trong quán uống ly cafe ..." của VN mình
 
Dunno sh** mà cứ phán bừa 1 câu như mình rành vậy thì không nên chút nào.
 
Back
Top