Tôi nghĩ là cũng không đến nỗi vậy đâu bạn à. Chỉ mất công việc thôi, có thể kiếm chỗ khác làm mà. Tôi không cho là cô ấy sẽ mất 1 cuộc đời vì chuyện như vậy. Bản tính của cô ấy thì tôi biết quá rõ rồi. Xem ra lý do của bạn không thuyết phục được tôi kô thực hiện hành động trả thù trên. Hy vọng bạn có lý do hợp lý hơn để ngăn tôi lại. Cảm ơn bạn trước.
Ngớ ngẩn. Thấy trẻ con quá. Nhờ người nhắn vậy nghĩ xem những người nghe có ai tin nổi không???

Thời đại này là thời nào rồi mà nhờ nhắn kiểu ấy khi người ta có dtdđ??? Sẽ rất dễ dàng để người khác nhìn thấy là có ai đó cố tính phá rối và chọc ghẹo người khác. Đến lúc người ta canh me để tóm lại, lòi ra thì ai ê mặt???
Nếu lúc đó, cô ấy khẳng định với mọi người tình cảm với cậu không còn, cô ấy yêu người kia thì chuyện cô và người kia có làm gì là chuyện của họ, còn cậu, lúc đó sẽ rất dễ bị người ta nhìn bằng ánh mắt gì??? Thương hại, chế giễu hay khinh miệt??? ^^ Tự cậu lựa chọn. ^^
Còn tha thứ ư? Muốn cưới ư?? Liệu cưới về rồi, những lần gần gũi nhau, trong đầu có hoàn toàn thanh thản không hay sẽ ám ảnh chuyện cô ấy với người ta đã "vậy vậy" hay đã thế nào??? ^^
Có những người chồng, vì gia đình, vì con cái, vì nhận thấy sự hối hận thật sự của người vợ mà rộng lượng bỏ qua, hàn gắn lại tất cả. ^^ Thế nhưng lúc nào trong lòng họ cũng có 1 nỗi đau không nói nên lời. ^^
Đó là vì họ đã là gia đình với nhau rồi thì chuyện rộng lượng, bỏ qua khi người ấy nhận ra sai lầm và thật sự hối cải không có gì để bàn cãi nhiều. Còn bản thân mình, chỉ mới là yêu đương thôi chứ chưa là gì cả, cô ấy cũng đã có thái độ như vậy thì luyến tiếc để làm gì?? Trả thù để được gì??? Hay chỉ để thêm chua xót cho chính mình??? ^^