Tứ Đại Danh Bổ (tiếp theo tập 40)

  • Thread starter Thread starter Nô.
  • Ngày gửi Ngày gửi
mấy anh này đã mạnh thế thì Quang Trung với Lí Thường Kiệt còn khủng hơn

Lý Thường Kiệt là giám lặt, nếu có võ công cũng dạng "Quỳ hoa bảo điển" :D.
 
Có mưu kế nhưng mà ko có lực thì cũng bất tòng tâm :D. Như ĐTN, mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, như thế mới đáng mặt quân vương, DNhi ko chết thì mới lạ :D. A tình wè thì mưu = trời cũng ko bỏ cái xe lăn ra được :))

Đệ 3 phải đến 5-6 cơ hội để thịt 3 bỏ với Phi Thiên rồi, nhưng cuối cùng lại táng mạng mà ko kéo theo được thằng nào =((, vô lý quá thể. Cứ đập gần chết thì a tình lại ném cho phát tiêu, thằng kia lại tranh thủ counter 1 chưởng. Quay đi quay lại thấy thương tích đầy mình.

Anh Tình thì pó tay với cái xe lăn với skill ám khí : xe hiện đại còn hơn ô tô : bay, phóng ám khí, ko cần đẩy mà tự chạy ... còn ám khí thì phóng còn nhanh hơn cây AMV trong CF:D, mai kiếm cái xe giống anh Tình mua cho = đc:devil::devil::devil:
 
Vô Tình có cái jì mà"đại xảo vô hạn,tá kình sinh uy" cũng khá ngon đấy chứ!
 
Lý Thường Kiệt là giám lặt, nếu có võ công cũng dạng "Quỳ hoa bảo điển"

Mấy anh hifi quả là khó đỡ ;)).
Đường Lose luyện võ công xăng pha nhớt, nội công cao kinh khủng. Đ` Nhận vừa lụm âm vừa lụm dương, có khi cơ bắp ra ngoài hết, cái quan trọng lại chẳng làm ăn được :))
 
^^ông nhầm , Nhận nó 1 mình chơi 3 con , Đường Lose thấy thế phải chuyển mục tiêu từ thằng bất lực 15 sang Nhận đấy
 
Anh Tình thì pó tay với cái xe lăn với skill ám khí : xe hiện đại còn hơn ô tô : bay, phóng ám khí, ko cần đẩy mà tự chạy ... còn ám khí thì phóng còn nhanh hơn cây AMV trong CF, mai kiếm cái xe giống anh Tình mua cho = đc
Kiếm đâu ra cái xe bắn ám khí theo đường gấp khúc( đột ngột chuyển hưởng) đây...phản thực tế ;))
 

Kiếm đâu ra cái xe bắn ám khí theo đường gấp khúc( đột ngột chuyển hưởng) đây...phản thực tế ;))

anh Tình bựa nhất rùi, còn Đ15 có 99 thằng zì zì đó, giấu dữ wá, cha91c mỗi em học đc 2 tuyệt kĩ wá :p
 
Anh Tình thì pó tay với cái xe lăn với skill ám khí : xe hiện đại còn hơn ô tô : bay, phóng ám khí, ko cần đẩy mà tự chạy ... còn ám khí thì phóng còn nhanh hơn cây AMV trong CF:D, mai kiếm cái xe giống anh Tình mua cho = đc:devil::devil::devil:
trong truyên tranh thì là xe mui trần nên còn dễ chết ,chứ trong truyện chữ thì nó là xe tăng cơ, nguy hiểm hơn nhiều:devil:
 
vô tình với lý tầm hoan 1 dạng giống nhau, tác giả bảo nó mạnh thì biết là nó mạnh chứ chẳng có lý lẽ gì, cũng chẳng ai hiểu sao nó lại kinh thế.
hồi viết tứ đại danh bổ thì ôn thụy an bắt chước cách xây dựng nhân vật của cổ long rất nhiều, cả cách nhét vào mồm nhân vật 1 loạt các câu triết lý nửa mùa nữa. may mà sau này đỡ đi
 
ko biết Đệ Tam bị thương như thế có đánh lại nổi A Cốt Đả ko nữa, nó mà chết thì phí lắm=((
 
bị đập cho 1 trận, lúc sắp chết thì thằng khỉ nhảy ra ôm chạy mất, mô típ quen thuộc. tứ đại danh bổ phần đầu đánh đường môn thì hay, sau càng ngày càng nhảm vì xây dựng tương quan sức mạnh giữa các nhân vật kém quá
 
Ông blackrider89 biết tiếng Tàu thì đọc hộ cho tớ cái tên của 3 nhân vật ông già , trung niên xay rượu và con béo cầm ô 1 phát nào ,
bạn tớ đọc cho mỗi cái tên của lão tử thù của Gia Cát Tiên Sinh là Âu Dương Chỉ thôi
 
ko biết Đệ Tam bị thương như thế có đánh lại nổi A Cốt Đả ko nữa, nó mà chết thì phí lắm=((

hôm thứ 2 tuần trước mua truyện thì ko thấy nó thông báo là sẽ dừng, đa số khi dừng phá`t hành thì nó sẽ thông báo, anh trẻ nghĩ lại chăng :devil::devil::devil:
 
chỉ chờ xem đoạn DTN VS DB thoai,ngán mấy chú bổ lắm rồi,suốt ngày sức mạnh niềm tin=((
 
Trong truyện chữ thì Ỷ Vân Tọa của Vô Tình là cái kiệu thì phải , còn thằng Tư MÃ Hoang Phần cũng không đến nỗi bệnh hoạn về ý nghĩ như thế đâu . Cái thằng TMHP ấy mình thấy phóng tác chuối chuối cái kiểu gì đấy ::(
 
X( chỉ mình tôi mua phải hàng lỗi à X( xui quá X(

chán nhỉ, truyện ngừng thì topic sắp chìm rồi.
 
Bộ này cả bộ phong vân nghỉ không biết bao giờ lại ra tiếp nhỉ
 
Ông blackrider89 biết tiếng Tàu thì đọc hộ cho tớ cái tên của 3 nhân vật ông già , trung niên xay rượu và con béo cầm ô 1 phát nào ,
bạn tớ đọc cho mỗi cái tên của lão tử thù của Gia Cát Tiên Sinh là Âu Dương Chỉ thôi

Pác cho em cái tranh nào có tên cả 3 nv đó với. Dạo này đang bận nên cái gì cũng ngại tìm lắm.
Hội đó võ công còn cao hơn mấy vị DB.
 
Pác cho em cái tranh nào có tên cả 3 nv đó với. Dạo này đang bận nên cái gì cũng ngại tìm lắm.
Hội đó võ công còn cao hơn mấy vị DB.
Bác xem trang này có không ?
http://www.tuku.cc/comic/2056/286/?4
hôm thứ 2 tuần trước mua truyện thì ko thấy nó thông báo là sẽ dừng, đa số khi dừng phá`t hành thì nó sẽ thông báo, anh trẻ nghĩ lại chăng
Cái bọn dở hơi , chắc là chán kiếm tiền rồi :'>
với tiến độ 2 tuần 1 tập thế này thì đến lúc bằng với TQ bây giờ cũng phải thêm tầm 3 tháng nữa
 
Back
Top