Dark Hour: khoảng chuyển tiếp giữa 24:00 và 0:00 hàng ngày, trong thời gian này những người bình thường bị biến thành quan tài, mọi thiết bị điện đề không thể hoạt động v..v
Trong Dark Hour tồn tại một loại sinh vật được gọi là Shadow, con mồi của chúng là tâm trí con người, kẻ nào thành mồi chúng sẽ bị rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, còn sống nhưng không còn khả năng nhận thức.
Tartarus: torng thần thoại Hy Lạp là nơi đen tối nhất của thế giới là nha ngục khủng khiếp nhất giam giữ đủ loại quái vật, ác thần v..v.
Trong Game Tartarus là một tòa thấp gồm 273 tầng chính và 10 tầng phụ, Tartarus ban ngày là Gekoukan Highschool, là nơi các nhân vật chúng ta đi học và hoạt động gần hết ngày. 10 năm trước là trung tâm thí nghiệm của Kijiro family, để tiến hành nghiên cứu sức mạnh của 13 Main Shadow trong việc ảnh hưởng tới thời gian, không gian. Do cha của Yukari thả 13 Shadow ra nên đã xảy ra một vụ nổ lớn, toàn bộ nhân viên đều chết, duy chỉ có bố của Mitsuru, Ikutski và Aigis là còn sống.
Persona: là cái tôi bên trong của con người được thực thể hoá, Persona và Shadow chung nguồn gốc là được tạo ra từ cái bên trong của con người. Những người đặc biệt có khả năng triệu hồi Persona, cho chúng hình dạng nhất định và kiểm soát được chúng thì gọi là Persona User
Nyx: trong thần thoại Hy Lạp thỉ bà nữ thàn của ban đêm ( không phải là bóng tối nhé), con của Chaos, mẹ của nhiều đứa con mà tiêu biểu nhất là ban ngày, cặp song sinh Thanatos - Hypnos, cái chết và giấc ngủ ngàn thu. Thường trú tại nơi sâu nhất của Tartarus.
trong game thì y như thế mà cải biên thêm một chút, Nyx bây giờ ngoài sự vô đối như thần thoại, còn được bơm thêm một pháo đài không gian trang bị vũ khí hủy diệt hàng loạt như Messiah của GSD ) ( cái này chắc ta phải gọi là Dark Messiah)
Tai sao tớ lại có Thanatos trong người ? Chuyện dài kể ngắn: ngày xưa tớ cùng bố mẹ đang lái xe về nhà thì đúng vào Dark Hour, bố mẹ thành quan tài, mất lái gây tai nạn, tớ may mắn thoát chết thì chứng kiến cảnh Thanatos VS Aegis. Aegis vì LV thấp, Persona cùi nên đánh không lại Thanatos, đang tuyệt vọng thì thấy tớ, thế là tiện tay phong ấn anh Thanatos vào.
Sau này gặp lại, Aegis từ quan tâm đến cái phong ấn, chuyển thành quan tâm tới tớ rồi cuối cùng thành tình yêu.
Chuyện phong ấn Thanatos vào người tớ giải thích rất nhiều điều , nhất là việc vì sao trong tất cả các Persona user tớ là người duy nhất summon được cái persona khác nhau. Tại sao hình người của Thanatos lại khác tớ có mỗi cái mụn ruồi.
Muốn Nyx xuất hiện ở trái đất thì điều kiện cần là phải có người muốn có người như Nyx xuất hiện, rồi mong muốn đó truyền ra khắp xả hội, cuối cùng mong ước đó đủ lớn để tạo ra Nyx ( Nyx cũng là Shadow mà Shadow thì tạo ra từ tâm trí con người, phải ánh cái tôi của mỗi người)
Kế đó là điều kiện đủ, điều kiện đủ là khi Nyx đã được hình thành ở một chiều không gian khác, cánh cửa liên thông thế giới của ta với Nyx sẽ hé mở, 13 Shadow là nhiệm vụ tiên phong sẽ đi trước, tạo điều kiện cho Nyx xuất hiện ( tạo ra nhiều shadow hơn khiến thế giới muốn có Nyx hơn, xác định địa điểm, khởi công công trình trọng điểm để đón Nyx).
Sau khi điều kiện cần và đủ đã có, 13 Shadow sẽ tình đến nhau và hợp làm một với Shadow thứ 13, Thanatos để cung nghinh Nyx hạ phàm.