- 11/3/05
- 710
- 43
Ví dụ như trong 1 buổi nói chuyện, ý kiến của mình khác với mọi người thì làm sao mà thảo luận được. Ai nghe cơ chứ?ặck, ông anh chưa đánh mà tính đường lui rồi à, ông anh làm em cụt mất hứng.
...
ông anh không muốn đấu thì thôi, làm gì nặng lòng thế.
Những cái tớ kém, hoặc tớ không biết thì làm sao đấu với người khác.
Ý kiến của tớ đã nói ở mấy bài trên rồi. Tớ cũng đâu phản đối hay trách cứ gì ai.
Trên forum và cả ngoài đời, tính cách, tư tưởng và phương pháp của tớ khác với người ta, cho nên khó hợp lắm.
, mà không hợp nhau chỗ nào đâu (cung, kiếm, quân kị, vũ khí, magic, địa hình... game nào mà chả có, cũng chỉ dựa vào đó mà nói thôi chứ có gì đâu ^^...em cũng đâu có phải hạng giỏi giang gì đâu, chỉ muốn vẽ cho có chuyện nói thôi...
cả nhà cùng xôm lên nào...
:hug:
2 ông cứ đẫu võ mõm đi xem ai chết trước là y rằng trong game taro đánh cả marchen như nào là thằng ấy thắng
) chứ giáo án của giáo viên tiểu trung học thấy toàn nộp sổ mà giáo án đó mấy năm năm nào cũng y đúc, có sửa ngày tháng năm là ra giáo án mới rồi (bạn Fox làm giáo viên)
!)