Ôi.... những kẻ lắm tiền nhưng.....***

  • Thread starter Thread starter 1001
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tiền nhiều mà sống không bền thì nhiều tiền làm gì +_+
 
Tiền nhiều mà sống không bền thì nhiều tiền làm gì +_+

ý tui là chỉ chơi được 1 thời gian rồi tắt ngấm luôn chứ không có chơi lâu dài được, hiểu chửa?
panda22.gif
 
Ừ, đúng là thế thật. Nhiều lần hứng lên như thế là lịm luôn
 
Ừ, đúng là thế thật. Nhiều lần hứng lên như thế là lịm luôn

cỡ Cường đô la mà chơi game online thì nó có hứng cả ngàn lần cũng không lịm đâu ::). mà VN thì nhiều đại gia lắm, không có ít đâu, hehe.
 
lúc đấy sẽ tìm những thứ dễ lịm hơn để chơi :))
 
mình đang ở Tier 4 :D
Nói thực, trẻ chơi lấy tiền đi chơi ngông còn chấp nhận, chứ già rồi thì e thấy không phù hợp tẹo nào. Cá là vợ sếp với sếp cãi nhau về cái vụ chơi game nên mới del acc như thế, 300 chai để lại cho con cái đi du học chứ lại bỏ vào cái thú tiêu khiển ảo kia.
Mà thằng sếp của bác có ngủ không . Em đã từng chứng kiến thằng a họ vào viện cấp cứu vì sáng chiều làm việc cần mẫn. Tối về chơi với vợ được mấy tí rồi lao đầu vào võ lâm, ngày may ra ngủ được 2 tiếng
Nếu bác post vui thì ko nói gì :)) Còn nếu ko phải thì tui xin nói vài lời.
1. Với mớ tài sản do bác antonchua liệt kê ở trên, 300 chai với họ chả là gì cả :)) Tiền cho con cái đi du học à, họ còn thừa hơn cả bác :)) Người giàu rất giỏi tính toán, ko tính toán thì sao giàu lên được, bởi vậy việc xài tiền của họ ko cần người khác phải chỉ dạy đâu :))

2. Chỉ đi Tống Kim, thì 1 ngày tốn thời gian khoảng 1-2 tiếng cho VL, còn nhiêu người ta đổ vào gia đình, bạn bè, sự nghiệp. Đừng mang anh cậu ra so, anh cậu tuổi gì = được người ta :))
 
mình đang ở Tier 4 :D

Nếu bác post vui thì ko nói gì :)) Còn nếu ko phải thì tui xin nói vài lời.
1. Với mớ tài sản do bác antonchua liệt kê ở trên, 300 chai với họ chả là gì cả :)) Tiền cho con cái đi du học à, họ còn thừa hơn cả bác :)) Người giàu rất giỏi tính toán, ko tính toán thì sao giàu lên được, bởi vậy việc xài tiền của họ ko cần người khác phải chỉ dạy đâu :))

2. Chỉ đi Tống Kim, thì 1 ngày tốn thời gian khoảng 1-2 tiếng cho VL, còn nhiêu người ta đổ vào gia đình, bạn bè, sự nghiệp. Đừng mang anh cậu ra so, anh cậu tuổi gì = được người ta :))

Chính xác, một ngày hắn chơi 2 đến 3 tiếng buổi tối thôi. Đại gia chơi game VLTK1 chỉ chờ 1 cái duy nhất: Giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang nửa năm tổ chức 1 lần. Chủ em hắn cú lắm vì mấy bận toàn bị loại sớm, năm nay kiểu gì cũng đổ tiền làm cái chức vô địch mới hả da :))
 
Chả là gì nhưng cũng là tiền, những người thành đạt thường biết tiêu tiền hợp lý, tớ nghĩ thế. Hơn nữa việc 1 người có chức vụ + lớn tuổi mà bỏ hàng đống tiền vào chơi games online thì thường hay bị đàm tiếu, coi thường dù có giỏi thế nào chăng nữa ==> công việc khó khăn. Mà 1-2 tiếng đối với 1 người có lương và mớ tài sản như trên là quá quý giá ;)
Còn về độ lắm tiền của thằng anh tớ thì xin phép không được đem ra so :)). Mà tớ cũng chỉ hỏi cho vui thôi. Chứ còn bác sếp ý vẫn sống khỏe sống tốt thì ai nói gì :-j

Nhìn chung là tùy cảm nhận thôi cậu ạ, nhưng tớ nghĩ đa phần số người trong xã hội vn này nghĩ như tớ (mà tớ nghĩ ở đâu cũng thế). Cậu bảo kệ người ta, tiền người ta kệ người ta tiêu, nhiều tiền lo gì. Uh, đúng, chả liên quan gì đến tớ. Thế nên tớ chỉ nói ra suy nghĩ của mình chứ cũng chả làm gì liên quan đên ông sếp kia. Không hề miệt thị, chê bai gì như những lời câu nói về anh tớ :;)
 
nói chung là có tiền là có quyền hơi sức đâu nói chuyện tiết kiệm với mấy đại gia như thế
 
Topic này sống lâu nhỉ, bàn tới bàn lui có mỗi 1 chiện..........
 
Chắc còn sống tới chừng tụi đại gia GO bớt tật chơi ngông:lol:
 
Thấy chả có j để bàn ngoài spam chat chit ở đây cả. Họ có tiền, wherever số tiền đó từ đâu ra, họ xài thế nào là chiện của họ, thấy nãn thì ra định cư global chơi cho lành (như tớ).
P/S: Lại câu dc thêm 1 bài post rùi...........

@thằng chủ topic: Tau thấy mài cũng rãnh lắm, mài cũng đại gia mà sao cứ soi mói đồng nghiệp mài thế? :))
 
Mấy bác phải xác định một điều, lo mà học đi, học ở trường, học ở xã hội để sau này trở thành đại gia, lúc đó tha hồ mà vung tiền. (Cái loại xài tiền chùa ko chấp ;;))

Có cái này đúng nhất nè :)), mấy bạn nào còn chê đại gia chơi ngông thì hãy cày ra được như họ đi đã :cool:
 
để kiếm được như thế thì phải cố dài dài. Còn trẻ mà xài tiền chùa, không kiếm được như thế thì tốn tiền nuôi +_+
 
muốn thế phải tu thân tích đức để kiếp sau vào nhà đại gia :))
 
Quan trọng là tận hưởng kiếp này chứ +_+. Kiếp sau ai biết sẽ ra sao chứ +_+
 
thời buổi bây giờ kinh tế đang suy thoái , đến triệu phú nước ngoài còn đang lo sốt vó không biết các đại gia VN có vẫn tiếp tục vung tiền tiếp không đây ;)) người ta nói đời có lúc lên voi xuống chó mà ;)) chúng ta cứ chờ xem hồi kết
 
đời thì không biết trước được. Cứ đợi sau này sẽ biết ^^
 
Back
Top