jupiter0402
Legend of Zelda
- 6/6/05
- 950
- 1,000
Dân Quan Độ Thường Nghe rằng
GVN Khởi nghiệp từ ÍCH CHÂU - giương cao ngọn cờ đại nghĩa. Lấy Lễ đãi người quân tử , giữ Tín để kết lân bang , Ở cùng Châu thì anh em đùm bọc chia nhau từng con sơn việt khương đề , Ra chiến trường thì mang tinh thần thượng võ, tôn trong đối thủ
Nhờ thế mà
GVN ngày càng phát triển , kết nghĩa Đào Viên mở hội Vườn Đào, Anh hùng khắp nơi gia nhập ,tiếng vang trấn động Trung Nguyên , quần hùng nể phục. Nên năm xưa bảng xếp hạng lẫy lừng gờ vờ nờ ( gvn ), 3 người đứng top uy danh , 5 người đứng top danh vọng.
Bỗng đâu
Thời thế thât nhiễu nhương, nội loạn trong châu ,kẻ địch mạnh luôn mồm khiêu chiến. Măc dù GVN chẳng muốn can qua nhưng hỡi ôi con chim trên trời còn rõ nỗi đau nhốt lồng , con cá dưới sông còn thấm thía cái đau giữ bể.
Vậy Nên
GVN chẳng thể chần chừ dấy binh tiễu loạn. Dẹp yên Âm bình , giữ vững VÕ Đô, phá loạn Hưng Cổ cùng với Huyền Khải xây Ích Châu ngày một phồn thịch. Tại Hứa Xương thì vung cao ngọn kiếm , đấy lui TTV. Trong 1 tuần Huyết Sát mà thu lấy 4 châu Duyễn Từ Thanh Ký. Cùng Mãnh Hổ ở Tịnh Châu vui cánh thái bình , người người thoải mái bình Man. 6 Châu thịnh trị thái bình chẳng khác chi thời vua Nghiêu vua Thuấn.
Thế Nhưng
Đạo trời thịnh lâu thì tất loạn, loạn lâu thì sinh biến. Có một số người mồm nhân nghĩa , sáng mở kinh thư , chiều học không tự nhưng trong bụng đâu hiểu đạo lý. Chúng lợi dụng GVN chinh chiến mà phát triển. Danh vọng lên vèo vèo , uy danh cứ thế mà tăng vọt. Vậy nên trong tay chúng toàn là đại tướng sức địch muôn người, văn sĩ thì toản kẻ mưu trí vượt xa người thường. Đó chẳng phải mưu kế " Rễ sâu mà gốc vững " đó ư.
Chúng dùng sức mạnh mà trấn nhiếp quần hùng , kẻ trung nghĩa nhìn mà khiếp sợ , hạng tiểu nhân thì lẽo đẽo theo đuôi. Được thể chúng càng ra oai khinh người quá đáng , khác chi Đổng Trác năm xưa bước trên đại điện mà đeo gươm, đứng trước Hán đế mà chẳng chịu cúi đầu. GVN với chúng như cái gai trong mắt , cái rằm dưới chân, nên chúng dùng mọi âm mưu để gây hấn , kết bè kết đảng để động binh từ bốn phương tám hướng. GVN càng nhún nhường , chúng càng lấn tới. Hết đòi thành , lại đòi đất , hết cướp lương lại phá doanh trại
Nay không thể chần chừ
Hổ không gầm lại tưởng hổ yếu , Rồng không bay lại tưởng Rồng bệnh. Ỷ Thiên để lâu không dùng lại tưởng kiếm rỉ , Ngọc tỷ lâu không mang ra lại tưởng đánh mất thế nên GVN quyết giữ trung tín , nhận 1 trả 10 , thế thiên hành đạo đoàn kết các LM ,không vì 1 chút lợi nhỏ mà dứt tình nghĩa , kết mau ăn thề với Tây Lương - Dặt Dẹo - Sắc Giới thành liên quân, quyết dẹp tan nghịch tặc, phản Thần. Tại Từ - Duyễn lập tuyến phòng thủ ngăn giặc ngoại xâm, tại Kinh-Tương 500 vạn quân thẳng tiến Lâm Hạ bắt Vàng Anh bỏ vào tay áo.
Bài này của 1 người trong Lm gửi cho mình,anh em đọc lấy sĩ khí trước giờ ra trận.
GVN Khởi nghiệp từ ÍCH CHÂU - giương cao ngọn cờ đại nghĩa. Lấy Lễ đãi người quân tử , giữ Tín để kết lân bang , Ở cùng Châu thì anh em đùm bọc chia nhau từng con sơn việt khương đề , Ra chiến trường thì mang tinh thần thượng võ, tôn trong đối thủ
Nhờ thế mà
GVN ngày càng phát triển , kết nghĩa Đào Viên mở hội Vườn Đào, Anh hùng khắp nơi gia nhập ,tiếng vang trấn động Trung Nguyên , quần hùng nể phục. Nên năm xưa bảng xếp hạng lẫy lừng gờ vờ nờ ( gvn ), 3 người đứng top uy danh , 5 người đứng top danh vọng.
Bỗng đâu
Thời thế thât nhiễu nhương, nội loạn trong châu ,kẻ địch mạnh luôn mồm khiêu chiến. Măc dù GVN chẳng muốn can qua nhưng hỡi ôi con chim trên trời còn rõ nỗi đau nhốt lồng , con cá dưới sông còn thấm thía cái đau giữ bể.
Vậy Nên
GVN chẳng thể chần chừ dấy binh tiễu loạn. Dẹp yên Âm bình , giữ vững VÕ Đô, phá loạn Hưng Cổ cùng với Huyền Khải xây Ích Châu ngày một phồn thịch. Tại Hứa Xương thì vung cao ngọn kiếm , đấy lui TTV. Trong 1 tuần Huyết Sát mà thu lấy 4 châu Duyễn Từ Thanh Ký. Cùng Mãnh Hổ ở Tịnh Châu vui cánh thái bình , người người thoải mái bình Man. 6 Châu thịnh trị thái bình chẳng khác chi thời vua Nghiêu vua Thuấn.
Thế Nhưng
Đạo trời thịnh lâu thì tất loạn, loạn lâu thì sinh biến. Có một số người mồm nhân nghĩa , sáng mở kinh thư , chiều học không tự nhưng trong bụng đâu hiểu đạo lý. Chúng lợi dụng GVN chinh chiến mà phát triển. Danh vọng lên vèo vèo , uy danh cứ thế mà tăng vọt. Vậy nên trong tay chúng toàn là đại tướng sức địch muôn người, văn sĩ thì toản kẻ mưu trí vượt xa người thường. Đó chẳng phải mưu kế " Rễ sâu mà gốc vững " đó ư.
Chúng dùng sức mạnh mà trấn nhiếp quần hùng , kẻ trung nghĩa nhìn mà khiếp sợ , hạng tiểu nhân thì lẽo đẽo theo đuôi. Được thể chúng càng ra oai khinh người quá đáng , khác chi Đổng Trác năm xưa bước trên đại điện mà đeo gươm, đứng trước Hán đế mà chẳng chịu cúi đầu. GVN với chúng như cái gai trong mắt , cái rằm dưới chân, nên chúng dùng mọi âm mưu để gây hấn , kết bè kết đảng để động binh từ bốn phương tám hướng. GVN càng nhún nhường , chúng càng lấn tới. Hết đòi thành , lại đòi đất , hết cướp lương lại phá doanh trại
Nay không thể chần chừ
Hổ không gầm lại tưởng hổ yếu , Rồng không bay lại tưởng Rồng bệnh. Ỷ Thiên để lâu không dùng lại tưởng kiếm rỉ , Ngọc tỷ lâu không mang ra lại tưởng đánh mất thế nên GVN quyết giữ trung tín , nhận 1 trả 10 , thế thiên hành đạo đoàn kết các LM ,không vì 1 chút lợi nhỏ mà dứt tình nghĩa , kết mau ăn thề với Tây Lương - Dặt Dẹo - Sắc Giới thành liên quân, quyết dẹp tan nghịch tặc, phản Thần. Tại Từ - Duyễn lập tuyến phòng thủ ngăn giặc ngoại xâm, tại Kinh-Tương 500 vạn quân thẳng tiến Lâm Hạ bắt Vàng Anh bỏ vào tay áo.
Bài này của 1 người trong Lm gửi cho mình,anh em đọc lấy sĩ khí trước giờ ra trận.
bác làm thế mai trang chủ đưa tin liền đấy



). Chúng tôi sẽ bình ổn quê nhà trong nay mai. Anh em yên tâm mà dẹp loạn.::)::)::)::)::)::)

