-Năm sinh: 1960 ( có tài liệu viết 1967 là nhầm thời điểm hắn vào UB)
-Giới: Nam.
-Chiều cao: 183 cm.
-Cân nặng: 84.5 kg (qua bản 5 thì chưa bắt đem cân nên hem biết)
-Nhóm máu: O
-Quốc tịch: Người Mỹ gốc Đức (dòng máu phát xít đang chảy trong hắn nên rât tàn bạo và xảo quyệt)
-Hoang tưởng thuyết Thế Giới Mới của Adolf Hitler , luôn khao khát quyền lực.
+Tiểu sử hồi nhỏ:
Năm 7 tuổi đã được đưa vào Umbrella Management Training Facility tại dãy núi Arklay Mountains. Như vậy có thể cha của Wes là 1 trong những người làm việc cho UB và sau này cũng bị giết nên một phần làm việc cho UB nhưng hắn vẫn nung nấu ý nghĩ phá hoại UB.
Đoán xem giữa Chris Redfield và Jill Valentine hắn ghét ai nhất.
Hờ hờ hờ, hắn ghét phụ nữ vì sao ai biết???
Bonus:
Wesker từng gửi cho Jill, 1 bức thư và nó đang nằm trong tủ đồ của cô, Jill chưa có dịp đọc và thậm chí không biết nó tồn tại ,sau khi ở Arklay về Jill gần như không quay lại trụ sở.Khi Racoon bị tấn công, Jill quay lại S.T.A.R.S nhưng lúc này cô không có thời gian lục thùng đồ của mình và cô cũng đinh ninh Chris đã hủy tất cả những gì liên quan đến cô để UB không còn manh mối tìm kiếm. Sau sự kiện Racoon thì đến nay không ai biết Wes viết gì cho Jill, một bức thư tình-có thể lắm vì Jill được Wes nhiều lần nâng đở, một bức thư mời vào tổ chức riêng của hắn-cũng có thể vì hắn vốn thích dùng nhưng người như Jill "Nữ hoàng phá khóa" (Ada là ví dụ)...
--> Ơ, ra thằng này bem Chris vì...ghen à