Đối với người khá giả thì lối suy nghĩ của họ dc dẫn chứng bằng mồm "Tiền thôi mà ,cần gì phải bận tâm câu nệ suy nghĩ mệt óc , cần ko tao lấy tiền chụm lửa hầm bào ngư nhậu chơi "=> niềm say mê game đối với 1 game thủ là vô tận ,có 2 loại game thủ ,1 là loại thực sự điều kiện có sức chi thì có sức chịu , dám yêu dám hận ,2 là game thủ nửa mùa , tuy cũng có điều kiện nhưng chưa chắc hẳn đã rủng rỉnh so với loại 1 cho nên niềm say mê đó chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó cho phép và ko dám tiến nữa ,tiến nữa thì viêm màn túi đó là điều mà 1 ai chơi game điều phải biết lượng sức.
Giàu chơi theo giàu
Nghèo chơi theo nghèo
Ở đời cũng thế ,giàu thì kiếm gái hạng sang ,ngủ với mấy con ca sĩ ,người mẫu nổi tiếng chân dài tới nách :cool:
Còn nghèo ư...lao động thu nhập trung bình ư...muốn bon chen...ừ..thì bon chen...hầu bao cùng lắm chỉ ngủ dc với mấy con cave ,người mẫu,ca sĩ hạng hạ cấp từ mấy trăm cho tới vài triệu ,ừ cũng chân dài tới nách đó ,nhưng lông nách dài tới chân :p
Đối với game thủ , giàu ,chịu chi cho dù biết đó ko bền nhưng thỏa mãn dc đam mê nhất thời cho dù sau này có mất đi cái mà mình bỏ tiền đầu tư thì cũng ko tiếc , đã dám bỏ tiền đầu tư chứng tỏ là mình kiếm dc nhiều tiền ,anh hay chị bất mãn ư ? vậy thì anh chị hãy chứng minh bằng cách kiếm tiền nhiều hơn tui đi rồi hãy có ý kiến
Đó là tui trả lời thay cho lối suy nghĩ của các game thủ thực sự có điều kiện khi bạn jupiter0402 lên tiếng ,còn riêng tui thì thuộc loại nghèo mà bon chen nhưng có chừng mức ,mình nghèo thì chơi theo nghèo bạn à , họ giàu thì họ chơi theo kiểu của họ ,có đáng hay ko phận cu li ,thu nhập vừa phải như loại nửa mùa bọn mình lên tiếng có ai mà nghe, lên tiếng nhiều làm gì để dành hơi cho ấm bụng , thay vào đó bằng hành động cố gắng kiếm nhiều tiền để có ngày mình dc nổi bật như họ ,ở 1 phương diện nào đó ,người có tiền thì họ ko phải lo nghĩ gì nhìu ,họ thích cái gì thì họ chơi cho tới bến để thỏa mãn thú vui của họ ,còn đứng tại vị trí nửa mùa như tui với bạn thì cảm thấy họ hơi phiêu lưu...chỉ vậy thôi