All about HPLN - tam kỳ - 3rd topic - vote 4 me

Thử đắm chìm vào mộng tưởng, nếu sinh vào thời nội chiến phong kiến, các hạ sẽ dù

  • Là một bầy tôi cúc cung tận tuỵ triều đình, làm gương cho thế hệ sau, nhận lấy hai chữ "ngu trung"

    Votes: 5 4.2%
  • Đưa người mạnh nhất chiếm thiên hạ rồi đoạt quyền, triều đại mới thật khó vững bền

    Votes: 11 9.2%
  • Trung thành với một minh chủ đến hết cuộc đời, chỉ đâu đánh đó, chủ thiện ta thiện, chủ ác ta ác

    Votes: 22 18.3%
  • Gió chiều nào theo chiều ấy, thấy lợi quên nghĩa, bán chúa cầu vinh, đời đời bị nguyền rủa

    Votes: 7 5.8%
  • Âm thầm vun đắp thế lực, mộng đế vương há của riêng ai, cho nên kẻ thù nhiều không xiết

    Votes: 17 14.2%
  • Tạo loạn, nước đục nguấy cho đục hơn, anh hùng khác gì phản tặc, chi bằng sống đúng bản năng dã thú

    Votes: 22 18.3%
  • Bàng quan với thế sự, ngao du sơn thuỷ, ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, tổng kết cuộc đời là con số 0

    Votes: 27 22.5%
  • Không thể làm gì được, lực bất tòng tâm, chí lớn mà tài hẹp, đành ngồi yên mà nhìn sự đời vần vũ

    Votes: 9 7.5%

  • Total voters
    120
Status
Không mở trả lời sau này.
Là KM đấy,mấy thằng bình luận sau truyện nói sai,lúc đó Chu du đã xuất sơn giúp TS rồi.
Mới đọc chap của bác dịch ở topic kia,hay lắm:D.tiếp tục chứ:D

Đọc Tam quốc diễn nghĩa nhớ là đoạn này, Chu Du về chịu tang chú ở Khúc A rồi mới đi giúp Tôn Sách nên mình mới suy luận đấy là Chu Du. Trong HPLN cũng ko nói rõ là KM hay CD.

Nghĩ cho kĩ thì Topic có 2 người này (Lima và Hph) khác gì có 2 cánh bay lên,1 trắng 1 đen bổ sung cho nhau,tướng cao tổ hình thành rồi:D

Vậy ai Trương Lương, ai Hàn Tín đây !? :D
 
Lima là Trương Lương, Hph là thạch tín...à quên Hàn Tín ;;)
 
Vậy ai họ Lưu :'>.
 
Có lẽ là chúng ta..............=))
 
Không phải Khổng Minh. Là Chu Du.

Đừng thấy tui ít coi mà lừa tui nha :D. Tui còn nhớ đến trận thứ 15, Khổng Minh đoán đạo quân nào đấy đang thắng thế sẽ rút lui sau 3 tháng. Thủy Cảnh tiên sinh bảo vì nhà KM có chuyện buồn nên đoán nhầm. Nhưng 3 tháng sau do mưa lụt nên đạo quân kia phải rút lui thành ra KM đoán trúng 16 trận liên típ mà.

Hic, thèm xem tiếp quá hic hic
 
Èo. Bị mod khóa mất topic roài. =((
 
Thích HPLN ở chỗ tác giả viết về tướng quân người nào cũng tài giỏi, chỉ là hơn tài nhau thôi. Chứ mấy truyện trước thì nói người này ngu si, người kia ko có đầu óc.

Trong trăm vạn người chỉ nổi lên được vài mạng mà đầu óc ko bằng ai là thế nào ^^.

Chờ bác lima dịch ra tiếp mà thưởng thức hức hức. Xem tiếng tàu hay tiếng anh chả hiểu rõ gì chán thật
 
Post tạm đây vậy. Chap này ít chữ nên dịch nhanh. :D
Lã Bố đại chiến quần anh.

Chap 241: TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG


300122copy.jpg

30013copy.jpg

30014copy.jpg

30015copy.jpg

30016copy.jpg

30017copy.jpg

30018copy.jpg

30019copy.jpg

30020copy.jpg

30021copy.jpg

30022copy.jpg

 
Anh ấy là superman 8-}
 
trận này thấy Lã Bố đánh điên quá, giống Spiderman, đánh theo mói hướng, bay nhảy tưng bừng, bác Lima cố lên:x:x:x:x:x
 
Phiền anh Lima up luôn link của PHP lên trang đầu luôn cho nó phong phú.
À, hiện tại là chapter 235 rồi, 236 đã có Lima dịch. Hay PHP lo tiếp 237 đi nhỉ.
Phối hợp nhịp nhàng, đẩy nhanh tiến độ. ;;)
 
Trời ơi kinh dị quá, tay ko mà đập 6 thằng tướng Tào túi bụi (toàn là những thành phần "đầu gấu" như Hứa Chữ, 2 anh em Hạ Hầu,...). Nắm cổ từng thằng quăng xuống ngựa. @-)
 
Cám ơn bác HPH nhiều :x... tiến độ thế này không lo topic bị chìm nữa rồi :x.

Anh Bố thật là trâu, 1 mình anh tay không chiến 6 tướng 8-}... rốt cuộc thì tay đại tướng "tài giỏi" nhất của Tháo vẫn là Đôn khi chỉ mình Đôn là lụi được kiếm vào người Bố... còn lại xơi đấm hết =))
 
HPH dịch chap này khỏe gớm ;)) Trong cốt truyện LỮ Bố lui ko bik ở đây thì sao.
 
Lima là Trương Lương, Hph là thạch tín...à quên Hàn Tín ;;)

Có được như thế không hay lại kiểu:"trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng"
 
c.235
p8: "Quân sư, bọn họ tới phía phía nam"
p9: "Sở dĩ sau khi về Hứa Đô phải tới Thọ Xương ngay"

hờ hờ còn nhớ tập 27 anh Trần khệnh lắm, chém cái gì mà "có thể đánh bại cường địch ai mà ko hưng phấn" loạn cả lên, bây giờ thì thần khẩu hại xác phàm nhé :p
 
Càng coi càng thấy tiếc cho Lữ Bố.
Chắc phải chơi lại RTK10 để hồi sinh anh ấy quá. ^^
 
Hic, lời đầu tiên là thanks HPH đfã dịch chap này. Thứ 2 là cái thằng tường đầu mào gà bên tào tháo tên gì vậy mọi người

Lữ Bố một mình đánh Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Từ Hoảng, Hứa Chữ với cái thằng đầu mào gà :)), Bọn kia ỷ đống hiếp ít mà Lữ Bố còn đánh tay không mới nể.

So ra Quan Vũ qua 5 ải chém 6 tướng solo thì chẳng thấm vào đâu so với Lữ Bố, QV solo lại cầm thanh long ngyệt đao, cưỡi xich thố mã là quá thận tiện rôi.

Trận này mà có thêm trương liêu chưa hẳn lữ bố đã thua nhỉ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top