Pha anh hùng cứu mĩ nhân nào "độc" nhất trong Manga !!!.

công nhận :)) trg manga thì kô phải hắn xấu, chỉ là quá non dại kô biết nên theo chị nào thôi :-"
Ko xấu chắc do chưa dính líu td với 1 dây harem dài dằng dặc như trong anime :))
 
Hồi nãy nói đùa thui
Hinata ra "cứu" Naruto (nhưng ko thành công)-ko biết được liệt zô "anh hùng" cứu "mỹ nhân" ko :))
12.jpg
 
Con bé j đó tớ ko nhớ tên (hình như là Kaoru thì phải), người yêu đầu của Kenshin đóa, cứu Kenshin mà vong mạng :-"
Cái này là mỹ nhân cứu anh hùng ;;)
 
con bé ??? đó là Tomoe, người yêu đầu của Kenshin
 
Tomoe lao ra vì cảm thấy có lỗi với Kenshin nhiều hơn là vì Kenshin cần cứu, vì đoạn đó Kenshin đâu đã nguy kịch tới mức cần phải có người đỡ dùm:|Với lại truyện này cũng không thích hợp với mấy tình tiết anh hùng cứu mĩ nhân cổ điển, sến không cần thiết...
 
Theo tôi là pha Goku cứu Bulma trong Dragon ball.

Cảnh đó ở tập một, Bulma đi xả nước bị một con khủng Long bắt, Goku nghe tiếng la hét chạy tới, con khủng long bảo đây là chuyện riêng, bảo Goku đừng có chen vô. Thằng đuôi khỉ tưởng thật bị con khủng long lừa trói, cuối cùng phát hiện ra tình con khủng long đã bay mất tiêu.

Thiệt tình là ngố vãi lều.
 
Shinnosuke cứu 1 cô gái trượt tuyết bị thương. Từ chỗ bị lạc đường , ván trượt hỏng đến tìm được bố mẹ, vừa trượt vừa ngoáy mông ko cần gậy điệu nghệ ai cũng tán thưởng
 
Shinnosuke cứu 1 cô gái trượt tuyết bị thương. Từ chỗ bị lạc đường , ván trượt hỏng đến tìm được bố mẹ, vừa trượt vừa ngoáy mông ko cần gậy điệu nghệ ai cũng tán thưởng
truyện ji vậy 8-}
archer ở lại solo với berserker để 3 đứa kia chạy trốn :-"
cứu 1 lần 2 mĩ nhân khuyến mãi thêm thằng bất lực nữa :-"
 
^ cậu bé bút chì
30 char ......
 
nhớ đến cái hình sleeping princess trong girl saurus ( hay girl saurus DX gì đấy ) mà có lần bạn nào đó trong 4rum dùng làm sign, hoàng tử hôn công chúa trong khi công chúa giơ ngón cái thắng lợi sau lưng hoàng tử "gotcha" :))
 
Mở rộng thêm đi, mỗi trong Manga thì hơi hẹp, kết nhất cảnh Mario nhảy đập vào đầu con boss cứu công chúa :))=)) rồi kiss thì phải;)) lâu ko chơi lại, quên
 
Đây là box A-M, mở rộng thêm sang game là thẻ ;))
 
truyện ji vậy 8-}
archer ở lại solo với berserker để 3 đứa kia chạy trốn :-"
cứu 1 lần 2 mĩ nhân khuyến mãi thêm thằng bất lực nữa :-"

vì không cứu thì thằng bất lực ấy mà chết thì mình cũng tèo :-"
 
vì không cứu thì thằng bất lực ấy mà chết thì mình cũng tèo :-"

Ai nói Shirou bất lực đấy, động harem vừa đông vừa đa dạng như thế kia mà.:whew:
 
lulu cứu cc lúc gặp đầu tiên trong code gayass ss1, chỉ có điều anh ấy ko bị hi sinh mà nguợc lại con giết hết lũ lính
 
Shirou bất lực là nó tự nhận thôi, trong game lúc nào bạn gái bị đập anh ấy cũng vò đầu bứt tóc hỏi tại sao bất lực để con gái ăn đòn dùm mà :))
 
Shirou bất lực là nó tự nhận thôi, trong game lúc nào bạn gái bị đập anh ấy cũng vò đầu bứt tóc hỏi tại sao bất lực để con gái ăn đòn dùm mà :))

cuối cùng thì anh ấy cũng đâu có bất lực hoàn toàn. Cuối game, mỗi em anh đâm cho một phát kia mà :'>



(đâm chết bằng vũ khí đấy nhá, đừng nghĩ bậy)
 
Uh thì cuối em anh ấy đâm được Dark Saber, đạp được Gilgamesh. Nhưng phải tội cái game thì dài mà 70% thời gian là anh ấy ca cẩm về sự bất lực của mình rồi :))
 
Back
Top