Hôm nay lười nấu cơm,mà ngoài trời thì đặc biệt lạnh,lạnh lắm luôn ấy,lạnh thần sầu quỷ khốc,teo từ chân tóc xuống chân răng...
thế nên mình cũng...lười xuống ăn ở food court

,chỉ muốn mua một cái gì đó lên ăn trong phòng cho nó ấm
ăn cái gì đây...
sushi thì không rồi,trời lạnh điên mà đi ăn sushi,có uống trà đi nữa thì tối cũng mất ngủ vì cái bụng té re
hamburger cũng tốt,nhưng dầu mỡ nhiều,với lại ăn món này cũng không phải là ít,cũng có tâm trạng ngán...
dòm qua dòm lại,cuối cùng chú ý tới một món,một món ăn ngày nào cũng thấy nhưng không bao giờ lọt vào mắt,mãi tới hôm nay...
Lần cuối ăn bánh bao...là bao nhiêu lâu rồi ? 2 năm ? Hay 3 năm ?
Chịu...không nhớ nữa,chỉ biết từ khi bái bai thời học sinh,bước chân vào cánh cổng đại học thì đã quên mất món bánh bao rồi...đến cả cái vị của nó như thế nào,cũng chỉ còn lờ mờ trong kí ức
Hôm nay thấy thì tự dưng thấy thèm thèm,thế là mua một lúc 3 cái mang về ăn
Umm...phải nói là...tuyệt phẩm XD~~~
Bánh mang về đến tận phòng mà vẫn còn nóng bỏng tay,mùi thơm lừng của bánh như tràn ra khắp cả căn phòng chật chội,trời lạnh lẽo rét mướt teo cả chym,cắn một miếng bánh bao vào miệng,tự dưng thấy đất trời xung quanh đảo lộn,một cảm giác ấm nóng lan tỏa cả người,ban đầu là vị mằn mặn của thịt,rồi sau đó là vị ngọt của phần vỏ bánh làm dịu đi cảm giác cay nóng ban đầu.Cảm nhận phần nhân thịt băm béo ngậy,vị bùi bùi của quả trứng cút với cảm giác giòn giòn sật sật của mộc nhĩ nóng hôi hổi rồi đến phần vỏ bánh vừa mịn vừa ngon ngọt
Nói về phần bột bánh,thì bắt đầu nhớ dần về bánh bao ngày xưa ăn
Chả hiểu sao lại có mùi...khai khai ? Giờ nhớ lại cũng vì cái mùi ấy,cộng thêm cục thịt tròn vo béo ngậy,lại không có trứng cút nên mình bỏ dần chăng ?
Nhưng mà bánh bao lâu ngày không ăn,ăn rồi mới thấy đồ nội và đồ ngoại nó khác nhau cỡ nào XD
Bột bánh bao rất mịn,xốp và thơm,có vị ngọt dịu,không gắt,sâu bên trong ngấm nước thịt lại càng đậm vị hơn.Cắn miếng thứ nhất lại cảm thấy thèm ăn hơn,lại cắn miếng thứ hai,loáng một cái thì cái bánh bao đã lọt thỏm vào trong bụng...Hị hị...
Ăn xong cái thứ nhất,chưa no !!! Lại bóc cái thứ hai cháp cho sạch,có lẽ vì lâu rồi chưa ăn nên không có cảm giác ngán,quất một lèo hết 3 cái no cành hông
Phải nói bánh bao là một món ăn rất chất lượng,rẻ mà ngon,cũng bằng số tiền mua ba cái bánh bao này chỉ được một tô cơm cà ri với...2 con tôm tempura...mà chưa chắc ăn no bằng.Hơn nữa bánh bao ăn cũng nhẹ bụng,không lo trời lạnh mà cứ ngồi trong tolet rặn còn hơn bà đẻ mà chưa chắc són ra được cái gì
Ăn xong ba cái bánh bao,đến phần nước uống o<...ăn bánh bao,là phải uống trà,giống như truyện kiếm hiệp bước vào cao lâu gọi mấy cái màn thầu rồi bắt chước vẻ cao sang,không chơi rượu,mà chơi trà ấy
Trà thì phòng mình chỉ có độc nhất một loại trà,trà xanh Hùng Phát,xách từ VN mang sang có 3 hộp mà uống mãi chưa hết.Hôm nay ăn xong bánh bao mới nhớ ra,thế là đun nước sôi bỏ trà vào...uống

...hí hí...trà rõ là loại rẻ tiền,lại là hàng VN chất lượng cao,thế mà cũng thơm phết,nói cho sang chứ mấy lọ trà bên Nhật Bủn cũng chỉ thế này mà thôi

...uống tới đâu ấm bụng tới đó,cảm nhận vị trà xông lên cánh mũi,rồi nước trà ấm nóng trôi từ cổ họng xuống tận bao tử tạo cảm giác âm ấm.Cứ như tiên hiệp ba xu,ta đây cũng có kim đan hay nguyên anh gì gì đó

...
Trà dùng loại trà gói,nhúng vào cốc trà uống lâu,nãy giờ thay nước gần ba lần mà chỉ xài đúng 1 gói trà,thế mà vị cũng không sai lệch gì lắm,hoặc cũng có thể là cái bụng ăn no rồi đâm ra mất vị giác cũng nên :tra:
post 2 bài 2 nơi :'>...