sauham
Donkey Kong
- 4/4/09
- 439
- 20
Cho đến bây giờ, nhiều fan của dòng game resident evil vẫn thắc mắc về những điểm không hợp lý trong re 2 và re 3. Chủ yếu chúng đều tập trung ở R.P.D
Mình đã nghĩ ra một giả thiết khá hợp lý cho trường hợp này.Tất nhiên, đây mới chỉ là ý kiến của riêng mình nên có thể sai sót, mong các bạn góp ý để mình sửa chữa cho tốt hơn.
Giả thiết 1:
Khi Jill vào RPD để lấy bộ lockpick, nemesis đã theo
cô vào đến tận đây. Khẩu rocket launch của hắn đã gây chấn động cả tòa nhà. Lúc này, marvin đã bị đánh thức ( bị trọng thương chứ chưa chết). Anh ta cố gắng lê lết nhưng chỉ có thể đi đến cái tủ gần đó và bức thư anh giữ trong người ( cho Leon) bị rơi trên cái bàn gần đó. Một nhân vật khác cũng đã nghe thấy tiếng khẩu R.Launch, đó chính là lão thanh tra Iron Chieft. Lão cùng một cảnh sát va một cô gai( cũng ở re 2 nhưng bị bắn chết) bí mật cất giữ một viên red gem, chỉ có một viên đính trên tay bức tượng ở tầng 2, Cả ba người đã đặt hai bức tượng ở cạnh đó như một lời chỉ dẫn. Sau đó, anh cảnh sát và cô gái đi gỡ những tấm ván đóng trên những cánh cửa.
Lão Iron lục ngăn kéo ở bàn của Chris và phát hiện ra quyển nhật kí cùng tấm mề đay hình con ngựa . Lúc đó, lão nghe thấy tiếng hét và vất hai thứ trên lên bàn của chris. Iron phát hiện ra anh cảnh sát nọ đã bị một con licker liếm mất đầu( xác chết trong re 2). Cô gái kia sợ hãi trốn khỏi căn phòng, lão Iron thì nhặt được một bản báo cáo và để nó trong Dark room.
Lúc này, lão cần phải sửa ô cửa vỡ.Nhưng đã quá muộn, bọn zom đã tràn vào. Sợ hãi, lão chạy thẳng và trốn biệt trong căn phòng.
Chi tiết cần lưu ý: Khi điều khiển Jill đi tới khu xe lửa, nhiều người cho rằng bãi cháy chính là do chiếc xe chở dầu ở đầu re 2 gây ra. Vậy co nghĩa là Claire va Leon đã đến RPD không lâu sau khi Jill rời khỏi chỗ đó.
Mình đã nghĩ ra một giả thiết khá hợp lý cho trường hợp này.Tất nhiên, đây mới chỉ là ý kiến của riêng mình nên có thể sai sót, mong các bạn góp ý để mình sửa chữa cho tốt hơn.
Giả thiết 1:
Khi Jill vào RPD để lấy bộ lockpick, nemesis đã theo
cô vào đến tận đây. Khẩu rocket launch của hắn đã gây chấn động cả tòa nhà. Lúc này, marvin đã bị đánh thức ( bị trọng thương chứ chưa chết). Anh ta cố gắng lê lết nhưng chỉ có thể đi đến cái tủ gần đó và bức thư anh giữ trong người ( cho Leon) bị rơi trên cái bàn gần đó. Một nhân vật khác cũng đã nghe thấy tiếng khẩu R.Launch, đó chính là lão thanh tra Iron Chieft. Lão cùng một cảnh sát va một cô gai( cũng ở re 2 nhưng bị bắn chết) bí mật cất giữ một viên red gem, chỉ có một viên đính trên tay bức tượng ở tầng 2, Cả ba người đã đặt hai bức tượng ở cạnh đó như một lời chỉ dẫn. Sau đó, anh cảnh sát và cô gái đi gỡ những tấm ván đóng trên những cánh cửa.
Lão Iron lục ngăn kéo ở bàn của Chris và phát hiện ra quyển nhật kí cùng tấm mề đay hình con ngựa . Lúc đó, lão nghe thấy tiếng hét và vất hai thứ trên lên bàn của chris. Iron phát hiện ra anh cảnh sát nọ đã bị một con licker liếm mất đầu( xác chết trong re 2). Cô gái kia sợ hãi trốn khỏi căn phòng, lão Iron thì nhặt được một bản báo cáo và để nó trong Dark room.
Lúc này, lão cần phải sửa ô cửa vỡ.Nhưng đã quá muộn, bọn zom đã tràn vào. Sợ hãi, lão chạy thẳng và trốn biệt trong căn phòng.
Chi tiết cần lưu ý: Khi điều khiển Jill đi tới khu xe lửa, nhiều người cho rằng bãi cháy chính là do chiếc xe chở dầu ở đầu re 2 gây ra. Vậy co nghĩa là Claire va Leon đã đến RPD không lâu sau khi Jill rời khỏi chỗ đó.
..cho zom vào cho zui hả 



". Có khả năng bọn này đã băm Iron luôn.
chẵng hạn nghe đồn có bé Nemmy bị chạm mạch chẳng hạn