All about HPLN - tam kỳ - 3rd topic - vote 4 me

Thử đắm chìm vào mộng tưởng, nếu sinh vào thời nội chiến phong kiến, các hạ sẽ dù

  • Là một bầy tôi cúc cung tận tuỵ triều đình, làm gương cho thế hệ sau, nhận lấy hai chữ "ngu trung"

    Votes: 5 4.2%
  • Đưa người mạnh nhất chiếm thiên hạ rồi đoạt quyền, triều đại mới thật khó vững bền

    Votes: 11 9.2%
  • Trung thành với một minh chủ đến hết cuộc đời, chỉ đâu đánh đó, chủ thiện ta thiện, chủ ác ta ác

    Votes: 22 18.3%
  • Gió chiều nào theo chiều ấy, thấy lợi quên nghĩa, bán chúa cầu vinh, đời đời bị nguyền rủa

    Votes: 7 5.8%
  • Âm thầm vun đắp thế lực, mộng đế vương há của riêng ai, cho nên kẻ thù nhiều không xiết

    Votes: 17 14.2%
  • Tạo loạn, nước đục nguấy cho đục hơn, anh hùng khác gì phản tặc, chi bằng sống đúng bản năng dã thú

    Votes: 22 18.3%
  • Bàng quan với thế sự, ngao du sơn thuỷ, ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, tổng kết cuộc đời là con số 0

    Votes: 27 22.5%
  • Không thể làm gì được, lực bất tòng tâm, chí lớn mà tài hẹp, đành ngồi yên mà nhìn sự đời vần vũ

    Votes: 9 7.5%

  • Total voters
    120
Status
Không mở trả lời sau này.
Tiểu Mạnh, Tôn Thục đều đi cả rồi, anh Hỏa lấy ai? =((
 
Liệu có phải là em gái Mã Siêu - Mã Vân Liễu ? Các sự kiện lớn tác giả không phóng tác mà. Nhân vật này chưa thấy xuất hiện nhỉ :-/
 
Triệu Vân là em rể Mã Siêu à :'>
 
Cũng là 1 à, TK có 1 con gái chứ mấy. Chuyện đó lo chi cho sớm tiến độ này mà muốn đánh xong XB thì phải tới hết năm sau, dư thời gian cho TM mài đao chém gió

Tại hạ ko cho rằng Tôn Thục là Tôn Thượng Hương. Ai cũng biết vợ Lưu Bị là Tôn Thượng Hương trong lịch sử là em gái và nhỏ tuổi hơn Tôn Quyền. Trong HPLN thì Tôn Thục lại lớn tuổi hơn Tôn Quyền kha khá, vậy Tôn Thục có phải Tôn Thượng Hương ko ?! Chan Mou chắc ko chế Tôn Thục hơn vài tuổi so với lịch sử để hợp với Lưu Bị chứ. :|
 
Chịu thôi:-?. Thông thường các sự kiện trong TQDN được Trần Mưu bám rất sát, tác giả thường chỉ biến đổi tình tiết đi. Nếu theo đúng thì Tôn Thượng Hương lúc này chỉ là con nít. Nhưng khả năng sáng tạo của bác Mưu là vô hạn:)). Để bạn đọc đoán được hết trước thì còn gì là hấp dân:))
 
Trần Mưu ít sửa lịch sử lắm, chủ yếu chỉ thay đổi nội tình, điều mà khó ai kiểm chứng đc là đúng hay sai :-"
 
"Quen chỉ vì ở lâu 1 chỗ, muốn mở rộng lĩnh vực phải bước ra ngoài. Là bá chủ, 1 bước này phải dính đầy máu tưới" :-"

Trác trong HP này thì có khác gì Tháo, Bị, hay Sách, ai cũng vì dân cũng vì nước mà dẫn binh chinh phạt "vì người là giả, vì mình mới là thật" :-j Bát kì chẳng qua thích ai thì theo lao động đường phố người nấy, quan điểm mỗi người khác nhau, chẳng lẽ cứ đc Bát kì chấm thì phải là người quang minh lỗi lạc? đến họ Lưu cũng sắp bắt đầu lưu manh hóa đấy thôi 8-}

Vấn đề là cái cách để bước 1 bước đầy máu tươi đó. Bước thế nào để thiên hạ nhìn vào vẫn nghĩ là ta làm việc nhân nghĩa, để sử gia chép lại sau này cho hậu thế rằng ta là kẻ chính nhân quân tử, lao động đường phố vua trừ gian mới là quan trọng. Cái cách làm của Trác có thể nói là quá sức thô thiển và kết quả là khiến các sử gia phẫn uất, muốn viết cho tốt cũng ko tốt được vì máu nó "tung tóe" quá.

Trác cải cánh bằng việc thủ tiêu đám cựu thần, tạm coi là OK. Nhưng ngay sau đó lại ra lệnh dời đô mới, hỏa thiêu kinh thành cũ. Khiến bao người mất nhà, mất mạng. Cải cách mà như thế thì mang tiếng xấu là đúng rồi.

Tào Tháo giết mấy chục vạn dân quanh Từ Châu nhưng khi đã chiếm được đất thì ra lệnh cấm quân cướp của dân, lại còn khuyến khích, hỗ trợ dân làm ruộng, trồng lúa. Vỗ yên lòng người, trừ đi cái hậu quả tiềm tàng, khiến cho những kẻ căm ghét Tháo khó lòng mà công kích.

Chỉ so với 1 người cùng tư tưởng mới là Tào Tháo là sẽ thấy Trác quá thô bạo trong việc cải cách và 1 "bước đi đầy máu" của mình.
 
Bác Trác cũng có cái tư tưởng tiên loạn hậu trị nên mới được a Hủ theo, nhưng tầm của bác Trác thì chưa thể bằng TT được, nhị kì 1 trắng 1 đen tư tưởng mâu thuẫn nhau được bác Tháo sắp xếp ổn thỏa, chú nào cũng răm rắp mà theo, chú Gia thì lo đánh trận công thành, dùng thủ đoạn gì cũng được miễn là thành công, hậu quả đã có anh Úc lo chu đáo. Thế nên quân Tào đánh trận thì tàn nhẫn nhưng chỗ nào chiếm được là lòng dân đều theo về. Điều hòa được mâu thuẫn chính là điểm bác Tháo vượt bác Trác.

Bá chủ trong HPLN muốn thành công đều phải dựa vào 2 quân sư 1 trắng 1 đen, bác Tháo có Tuân Úc, Quách Gia( sau a Gia chết thì có a Hủ); bác Bị có Ngọa Long, Phụng Sồ; bác Quyền có Chu Du và Lỗ Túc (có cả Trương Chiêu lo đối nội nữa nhưng tầm bác Chiêu thì ko bằng được Bát Kì nên ko tính)---> bát kì là Lỗ Túc chăng?:D
 
Bác Trác cũng có cái tư tưởng tiên loạn hậu trị nên mới được a Hủ theo, nhưng tầm của bác Trác thì chưa thể bằng TT được, nhị kì 1 trắng 1 đen tư tưởng mâu thuẫn nhau được bác Tháo sắp xếp ổn thỏa, chú nào cũng răm rắp mà theo, chú Gia thì lo đánh trận công thành, dùng thủ đoạn gì cũng được miễn là thành công, hậu quả đã có anh Úc lo chu đáo. Thế nên quân Tào đánh trận thì tàn nhẫn nhưng chỗ nào chiếm được là lòng dân đều theo về. Điều hòa được mâu thuẫn chính là điểm bác Tháo vượt bác Trác.

Bá chủ trong HPLN muốn thành công đều phải dựa vào 2 quân sư 1 trắng 1 đen, bác Tháo có Tuân Úc, Quách Gia( sau a Gia chết thì có a Hủ); bác Bị có Ngọa Long, Phụng Sồ; bác Quyền có Chu Du và Lỗ Túc (có cả Trương Chiêu lo đối nội nữa nhưng tầm bác Chiêu thì ko bằng được Bát Kì nên ko tính)---> bát kì là Lỗ Túc chăng?:D
Cũng có thể có điều Lỗ Túc già như trái cà chua chắc ko vào nổi đâu [-X
Tài của Lỗ Túc từng dc Tôn Quyền khẳng định mà: "Ngày trước có Chu Du, Chu Du mất có Lỗ Túc, Lỗ Túc chết có Lữ Mông, bay giờ Lữ Mông chết ko bik ai đây" Thưa anh Quyền có Lục Tốn! Lục Tốn chắc là bát kì rồi[-X
 
Lục Tốn lúc bấy giờ đã ra đời chưa?
 
Tạo loạn, nước đục nguấy cho đục hơn, anh hùng khác gì phản tặc, chi bằng sống đúng bản năng dã thú <<< sao mà hợp với mình thế ;));));));))
 
khekhe, có cái này, đáng nhẽ ra post 4 hôm trước thì đúng dịp hơn

u2184p28t52d3582f872dt2.jpg


HPLN đang được dựng thành phim

chi tiết xem ở đây
http://dienanh.net/forums/showpost.php?p=2638680&postcount=417
http://dienanh.net/forums/showthread.php?p=2638680#post2638680

=)
 
photoshop kinh =)) Mã Siêu ...bị sửa thành Lu Bu rồi
 
Đương nhiên là Lima biết chẳng qua bác ấy nhầm lịch tưởng vẫn còn 1/4 thôi =))
 
Mã Siêu trong phim nhìn kool phết, còn Gia Cát Lượng, Lưu Bị thì thấy ko ai bằng ông đóng bộ cũ
 
Nói đi thì cũng phải nói lại , đồng quan điểm với bạn j trước đây đã nói ở 2pic cũ : HPLN làm tành film thì mất hay , đơn giản vì trí tưởng tượng của bác Chan Mou ghê wa , kĩ xảo của film lam j theo kịp , mà có làm được thì cũng wa tốn tiền nên chắc sẽ ko được đầu tư .
Tốt nhất là cứ đọc truyện thôi , đỡ thất vọng :)). Cùng lắm là xem film hoạt hình ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top