tùy...đằng nào học xong ra cũng chuẩn bị tư tưởng nai lưng ra làm cho bọn Nhật Bủn ( xỉn ) rồi,chứ học từng ấy năm,đốt từng ấy tiền về làm cho VN,ăn lương tính bằng triệu VND thì đời nào mới gỡ lại vốn...
mỗi tội ở đây chưa biết được thêm cái gì chứ cái vụ bệnh hoạn + ăn uống vô tổ chức là...có tiến bộ

ăn đừng hỏi,cả cơm cả canh cả nước cứ gọi 5-10' là xong,ăn như ăn cướp ăn chực,ăn xong đứng dậy tếch đít về ngay,mà có khi cả ngày chỉ ăn đúng 1 bữa,sáng + trưa chống đói bằng pocky và sữa...đậu nành,tối làm bữa cơm + canh cho ấm bụng và...đi tiêu được
sinh hoạt với tiêu pha cũng là 1 vấn đề vô cùng...nhức nhối...nhớ hồi đầu mới sang sống tiết kiệm vãi lọ,khỏi phải nói

.Vì lúc ấy còn chưa quen,ăn uống đi lại gì cũng quy ra tiền VN hết nên xót thôi rồi,như xát muối vào lòng vào dạ vậy,gần như tháng đầu sang là đồ hộp + mì gói,quyết không ăn đồ dưới food court,sushi thì lần đầu đi ăn là phải có đứa rủ mới đi
Sau lần đi ăn sushi mới bắt đầu hướng ngoại,rồi đi...maid caffe...và chỉ đi 1 lần duy nhất gọi là cho biết mà thôi

,vụ đi ăn phở cũng thế,đắt thì đắt lòi pha mà vị thì không bằng tô phở 12 nghìn nhà mình thì chơi sang làm mợ gì,đi ăn món gì gì ấy của bọn Thái,cũng có món từa tựa bánh phở nhà mình.Có vụ đi coi phim là thành lệ,cứ 2 tuần lại vác xác đi coi,phim gì cũng được...nghĩ lại trong đám dân du học mình sang vãi...
Rồi vụ điện thoại,dân Nhật thấy thằng nào cũng chơi con nắp gập,mỗi tội lúc này còn gà nên không thấy nắp gập hay ho gì cả,cứ thích đú hàng Nó kìa cho nó chắc ăn,giờ nghĩ lại thấy ngu vãi
về đêm thì đèn neon và mấy cái panel thì sáng trưng,nhất là ở mấy ngã tư đường lớn,độ ồn ào thì khỏi phải nói...may mà KTX cũng có thể coi là tách biệt...mà nói cũng kì,sang 1 năm ăn chả được bao nhiêu món ngon,chỉ có mấy món cơ bản là ăn thử rồi,phần nhiều là vì đốt tiền vào mấy cuốn artbook,rồi figure,TV,PS2,gần đây là PS3...có cái món thịt bò áp chảo mỗi lần đi qua bốc mùi thơm chảy nước bọt thành bãi mà vẫn chưa ăn bao giờ.Kì này mua PS3 còn tiền là phải đem đốt,ăn thử 1 lần...
Rồi mấy lúc đi siêu thị thấy chúng nó bán mấy cái túi lọc bỏ vào bồn tắm,giống như trà túi lọc nhà mình ấy,vị cam vị chanh vị trà...tùm lum tà la,mỗi tội phòng mình có cái vòi sen là mừng rồi,nghĩ gì đến cái bồn tắm.Nội khoản nước đổ vào đó đã thấy xót,cũng muốn tắm một lần sảng khoái lắm ấy chứ...thế mà ông trời đíu cho ::(
Mà bọn này thì thấy bên ngoài nhiều...nịnh thì nịnh thôi rồi,nhiều lúc thấy mẹ sao mà nịnh tởm thế,mà lúc hống hách thì cũng hống hách thôi rồi,có lẽ cha mẹ mình cũng phải xếp sau lũ chúng nó
Mà dân bản xứ cũng không phải thằng nào cũng giỏi cả

...mẹ...chứ giỏi hết thì mình sang chắc phải cắn chym tự tử vì uất mất

...