hiepluthandieu
Mr & Ms Pac-Man
- 10/10/08
- 131
- 55
cuối cùng thì mình viết xong hết hướng dẫn trò này rồi. Mời mọi người xem nhé:
Thì ra Lăng Sa dẫn mọi người đến đây là để lấy cây Hậu Nghệ xạ nhật cung kia. Nàng vừa lới lấy thì một kẻ tự xưng là Thần tướng Câu Mãnh đang trông coi thanh thần tiễn. Thế là đánh nhau. Kết cục: phe ta thắng nhưng Câu Mãnh cướp lại thần tiễn, còn Lăng Sa bị thương. Thiên Hà định đánh thêm lần nữa, song Câu Mãnh đã nói mấy câu, đại khái là đồng ý cho họ mang thần tiễn đi. Lấy được Hậu Nghệ xạ nhật cung rồi, ba người quay về Huyền Minh giới tìm Mộng Ly (ngự kiếm phi hành đến Côn Luân Quỳnh Hoa phái, đến Uyển Vân Đài).
Vừa vào tới nơi, ba người đã gắp ngay hai con quái cá. Tử Anh rút kiếm choảng nhau ngay tức thì. Bạn hãy cẩn thận vì mỗi con dều có 1 tuyệt chiêu sát thủ rất là lợi hại (Lôi giới, Đoạn không diệt tuyệt và Hóa thần vi hư, mất gần 2000Hp lận). Đánh xong hai con này thế nào cũng lên lever. Sau đó lại có một tên Tướng quân gọi là Quy Tà tới, lại đánh tiếp. Tên này cũng thường thôi như y có hai chiêu lợi hại lắm: một là làm các nhân vật của chúng ta bị loạn (cái này có thể giải được); hai là làm cạn hết máu của ai đó (ta khắc phụ bằng cách cứu sống hoặc mua mạng). Hạ hắn xong, Mộng Ly xuất hiện. Nàng là thiếu chủ Huyền Minh giới và mời Mộ Dung Hàn Vân ba người vào trong. Bạn vào trong, đi hết ba vòng đường thì sẽ tới nơi thôi. Trên đường đi có thể mua bán trao đổi các item cần thiến.
Vào đó, sẽ gặp một nam một nữ. Nữ là Thiền U, mẹ Mộng Ly; nam là Hề Trọng không rõ thân phận có thể là thái giám chăng? ^-^ nhưng tuyệt đối không phải là cha Mộng Ly. Nói chuyện đến khi bạn điều khiển Thiên Hà thì hãy lên nói chuyện với Thiền U, chọn tùy chọn thứ nhất (trên). Sau đó sẽ được bà ta đưa đến một nơi khác.
Tại đây, Mộng Ly cho mọi người xem cảnh gần hai mươi năm trước: Thiên Thanh Huyền Tiêu là sư huynh đệ ra sao; Túc Ngọc gia nhập Quỳnh Hoa phái thế nào; Huyền Tiêu Túc Ngọc được giao Vọng Thư kiếm Nghĩa Hòa kiếm để tu luyện thế nào; Huyền Tiêu tẩu hỏa nhập ma và bị Túc Dao cùng ba vị trưởng lão phong băng ra sao... chợt Huyền Minh giới rung chuyển dữ dội, bốn người vội vàng chạy ra xem
thì thấy Huyền Tiêu đã đánh bại Thiền U, nói “Ngươi đã trọng thương, ta đây không cần ra tay hạ thủ” rồi biến mất. Bốn người nói chuyện một lúc rồi chạy ra ngoài. Đến nơi, thấy 1 đệ tử Quỳnh Hoa phái đánh trọng thương một con thú liền ra cản lại. Mấy tên đệ tử kia biết Mộng Ly là thiếu chủ Huyền Minh giới tức nàng là yêu, liền động thủ oánh nhau. Mộ Dung Tử Anh bước ra ngăn cản thì bị coi là phản đồ, chàng đứng về phe Thiên Hà, bênh vực Mộng Ly. Kế tiếp bạn sẽ được xem một đoạn video: cuộc hỗn chiến xảy ra, Tử Anh Thiên Hà chiếm thượng phong. Tử Anh không hạ sát đồng môn, nhưng Thiên Hà thì không (miễn bàn!!). Có kẻ phóng ám khí vào Tử Anh nhưng Toàn Sóc đã lấy thân mình ra cản trở. Cậu ta hấp hối nói rằng “Đồng mông thì tuyệt đối không thể tàn sát lân nhau”. Sau đó bốn người tìm đường ra khỏi nơi này, đến Uyển Vân đài.
khi đó thấy Huyền Tiêu và Túc Dao đã đứng tự bao giời rồi. Tiểu cô nương Toàn Cơ gọi Tử Anh về môn phái, nhưng chàng không nghe mà đi vào Huyền Minh giới, kể từ đây chàng gần như chính thức rời khỏi Quỳnh Hoa phái. Đột nhiên Sa Sa ngất xỉu, Mộng Ly bèn đưa nàng vào trong. Huyền Tiêu nói Lăng Sa linh lực đã không đủ lại còn dùng Hậu Nghệ xạ nhật cung, nguyên khí đại hao tổn, khiến cho tuổi thọ đã không nhiều lại càng thêm ngắn đi. Nghe vậy, Thiên Hà rất lo lắng và hoang mang. Huyền Tiêu cho chàng Thủy linh châu để trị thương cho Lăng Sa (Sao hắn tự dưng tốt thế?).
Túc Dao thấy y cho chàng Thủy Linh châu thì mắng “Ngươi điên à?! Thủy Linh châu là Trấn phái chi bảo, ta chưa cho phép sao dám...”, thì bị hắn đánh cho một phát (đáng đời) và bảo “Thì sao? Người mà còn lắm lời thì chớ trách ta hạ thủ bất lưu tình đấy”. Thị sợ một phép không dám làm trái. Hắn lại nói Huyền Minh giới không ai trấn thủ nên cũng không cần tận sát nữa, rồi đi về. Kế đó là đoạn video: Thiên Hà thấy Túc Dao cầm Vọng Thư kiếm của mẹ mình thì rút kiếm xông tới cướp lại. Huyền tieu dùng tay không mà đỡ hai chiêu của chàng và Túc Dao một lúc. Hắn đã chảng sao lại còn vận lức đẩy hai người văng ra xa. Thiên Hà địng lao đến lần nữa nhưng Mộng Ly đã tới và cản lại.
Lăng Sa tỉnh lại, hỏi ngay “Thiên Hà đâu”, Mộng ly chỉ “Huynh ấy ở ngay kia”, và kể lại diễn biến lúc trước. Nàng nghe xong liền đến gặp chàng. Đoạn này khá tình tứ, nói ra thì lâu, nhưng đại khái là: Thiên Hà sẽ chăm sóc Lăng Sa cả quãng đời còn lại (thành thân), đợi mọi việc xong xuôi sẽ cùng nàng về lại Thanh Uyên phong sống cuộc đời thần tiên.
Mộng Ly ở gần, không rõ là có nghe được không, nhưng thấy chàng ôm Lăng Sa, trong lòng cảm thấy chua xót song vần thầm chúc phúc họ. Sau đó được tin Thiền U triệu kiến liền đến gặp, Hàn Vân hai người cũng đi theo. Gặp được mẹ rồi, nàng đồng ý ở lại cai quản Huyền Minh giới 100 năm, và bịn rịn chia tay Mộ Dung Hàn Vân ba người, riêng nói với Thiên Hà nhiều nhất (đoạn này có thể down ở trên youtube.com). Thiều U làm phép biến ra một Mộng Ly ảo để “nó” cùng đi với ba người kia.
Ba người bọn Thiên Hà được đưa đến Nguyệt Nha Hà thôn, vẫn thấy Mộng Ly ảo đi cùng. Nói chuyện một lát rồi họ đến Thanh Phong gian tìm nhị vị trưởng lão hỏi cách cứu Lăng Sa, nhưng đã qúa muộn: 1 người đã bị hạ sát, người kia đang hấp hối, cái chết đếm gáy rồi. Ổng nói năm xưa Thiên Thanh Túc Ngọc ly khai phái có mang theo mấy quyển sách chép tay (thuộc loại tâm cung bí sử ^_^), nếu tìm được thì hẳn là có biện pháp cứu vãn tình hình). Họ trở về Thanh Uyên Phong, vào ngôi nhà nhỏ dưới gốc cây thì tìm thấy mấy quyển sách đó. Chợt Lăng Sa ngã xuống miệng nói bị lạnh, Thiên Hà liền vận công trị thương cho nàng. Còn Tử Anh thì nghiên cứu mấy quyển sách để tìm phương pháp.
Đến tối, Tử Anh gọi Thiên Hà ra ngoài nói chuyện. Đoạn này cũng không ngắn, đại ý là có ba cách trong đó khả dĩ nhất là tiêu diệt Huyền Tiêu làm mất cân bằng giữa hai thanh thần kiếm âm dương băng hỏa. Thiên Hà khó nghĩ bởi Huyền Tiêu là đại ca kết nghĩa, cha mẹ mình lại có lỗi với y, hơi nữa, hiện tại hắn không phải là mạnh mà là rất mạnh. Nhưng vì Lăng Sa, dù có khó hơn lên trời, chàng cũng chẳng từ. Chàng vào tìm Lăng Sa thì chẳng thấy nàng trong nhà nữa.
Chàng lên ngôi nhà nhỏ trên cây, gặp nàng ở đó. Nói chuyện một lúc (khá là thê lương), rồi cả ba đến Quỳnh Hoa phái nhưng trước hết đến Phan Tiên trấn trước. Tại đó mới biết Quỳnh Hoa phái đang đại loạn, mọi người bỏ chạy hết cả. Sau đó mới lên núi Côn Luân được.
Tới nơi, qủa nhiên cảnh vật hoang tàn quá, ai cũng nghĩ do Huyền Tiêu Túc Ngọc luyện kiếm mà ra, bèn tìm đến Uyển Vân Đài. Lúc này tìm đường cũng dễ thôi, gặp mấy bức tượng thì đập để lấy EXP, chú ý đến thuộc tính hấp thụ tiên thuật của chúng, có 5 con, một con một thuộc tính trong thủy hỏa phong lôi thổ. Đánh chúng để tăng lever, nếu thấy LV chưa cao thì lưu lại, thoát ra, lại vào để dánh tiếp. Cứ thế vài lần, bao giờ thấy lever kha khá thì dừng.
Đến Uyển Vân đài, đánh nhau một trận tưng bừng với Huyền Tiêu. Hạ Huyền Tiêu rồi, đánh trận tiếp theo với Huyền Tiêu và Túc Dao. Trận đầu không quá khó, trận sau chú ý tiêu diệt Túc Dao trước. Khi đánh chú ý chiêu Nghi Hòa trảm và thuật Quy Nguyên chân quyết (tăng 99999 máu) của Huyền Tiêu. Trúng độc thì giải, chết thì cứu sống (mua mạng hoặc phục sinh). Ngoài lề một chút: nếu trận sau này mà phải đánh bại cả hai “đứa” thì mới khó chứ đánh bại một Túc Dao thì dễ hơn thôi.
Kết thúc trận đấu, có Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương xuất hiện để bắt Huyền Tiêu Túc Ngọc về Thiên giới trị tội, đồng thời cho mọi người biết Thiên hỏa đang giáng xuống để đập tan Quỳnh Hoa phái. Kế đó là đọan video: Thiên Hà kháng thiên ý, giương Hậu Nghệ xa nhật cung, lắp Thiên Hà kiếm, bắn tan thiên hỏa, vì hỏa khí qúa mạnh đã làm chàng “hết đường thấy ánh sáng”. Lăng Sa tỉnh lại, ôm Thiên Hà, vuốt ve chàng.
Trăm năm sau, Mộng Ly quay lại, Tử Anh rời khỏi Thanh Uyên Phong, nàng thấy Vọng Thư kiếm cắm trước bia ghi “Ái thê Hàn Lăng Sa chi mộ” do Thiên Hà lập. Trong lòng bồi hồi xốn xang, đưa tay mân mê Vọng Thư kiếm. Chợt nghe kẹt một tiếng, cánh cửa mở toang, và Thiên Hà bước ra. Trông chàng vẫn trẻ như hồi 20 tuổi (thế mà Tử Anh tóc đã trắng như tuyết rồi!). Mộng Ly đứng dậy, nhìn chàng một lúc, thế rồi...
Rồi sao nữa thì mọi người biết rồi đấy: GAME ORVER
Lưu ý nè: các bạn cài game thì nên chọ cài tiêu chuẩn (cách này được mặc định khi cài). Cài xong thì copy file videob.cpk trong thư mục X:\pal4\gamedata\ (với X là tên ổ CD/DVD của bạn) vào trong thư mục gamedata để lần sau không phải mout disc4 vào nữa.
Thì ra Lăng Sa dẫn mọi người đến đây là để lấy cây Hậu Nghệ xạ nhật cung kia. Nàng vừa lới lấy thì một kẻ tự xưng là Thần tướng Câu Mãnh đang trông coi thanh thần tiễn. Thế là đánh nhau. Kết cục: phe ta thắng nhưng Câu Mãnh cướp lại thần tiễn, còn Lăng Sa bị thương. Thiên Hà định đánh thêm lần nữa, song Câu Mãnh đã nói mấy câu, đại khái là đồng ý cho họ mang thần tiễn đi. Lấy được Hậu Nghệ xạ nhật cung rồi, ba người quay về Huyền Minh giới tìm Mộng Ly (ngự kiếm phi hành đến Côn Luân Quỳnh Hoa phái, đến Uyển Vân Đài).
Vừa vào tới nơi, ba người đã gắp ngay hai con quái cá. Tử Anh rút kiếm choảng nhau ngay tức thì. Bạn hãy cẩn thận vì mỗi con dều có 1 tuyệt chiêu sát thủ rất là lợi hại (Lôi giới, Đoạn không diệt tuyệt và Hóa thần vi hư, mất gần 2000Hp lận). Đánh xong hai con này thế nào cũng lên lever. Sau đó lại có một tên Tướng quân gọi là Quy Tà tới, lại đánh tiếp. Tên này cũng thường thôi như y có hai chiêu lợi hại lắm: một là làm các nhân vật của chúng ta bị loạn (cái này có thể giải được); hai là làm cạn hết máu của ai đó (ta khắc phụ bằng cách cứu sống hoặc mua mạng). Hạ hắn xong, Mộng Ly xuất hiện. Nàng là thiếu chủ Huyền Minh giới và mời Mộ Dung Hàn Vân ba người vào trong. Bạn vào trong, đi hết ba vòng đường thì sẽ tới nơi thôi. Trên đường đi có thể mua bán trao đổi các item cần thiến.
Vào đó, sẽ gặp một nam một nữ. Nữ là Thiền U, mẹ Mộng Ly; nam là Hề Trọng không rõ thân phận có thể là thái giám chăng? ^-^ nhưng tuyệt đối không phải là cha Mộng Ly. Nói chuyện đến khi bạn điều khiển Thiên Hà thì hãy lên nói chuyện với Thiền U, chọn tùy chọn thứ nhất (trên). Sau đó sẽ được bà ta đưa đến một nơi khác.
Tại đây, Mộng Ly cho mọi người xem cảnh gần hai mươi năm trước: Thiên Thanh Huyền Tiêu là sư huynh đệ ra sao; Túc Ngọc gia nhập Quỳnh Hoa phái thế nào; Huyền Tiêu Túc Ngọc được giao Vọng Thư kiếm Nghĩa Hòa kiếm để tu luyện thế nào; Huyền Tiêu tẩu hỏa nhập ma và bị Túc Dao cùng ba vị trưởng lão phong băng ra sao... chợt Huyền Minh giới rung chuyển dữ dội, bốn người vội vàng chạy ra xem
thì thấy Huyền Tiêu đã đánh bại Thiền U, nói “Ngươi đã trọng thương, ta đây không cần ra tay hạ thủ” rồi biến mất. Bốn người nói chuyện một lúc rồi chạy ra ngoài. Đến nơi, thấy 1 đệ tử Quỳnh Hoa phái đánh trọng thương một con thú liền ra cản lại. Mấy tên đệ tử kia biết Mộng Ly là thiếu chủ Huyền Minh giới tức nàng là yêu, liền động thủ oánh nhau. Mộ Dung Tử Anh bước ra ngăn cản thì bị coi là phản đồ, chàng đứng về phe Thiên Hà, bênh vực Mộng Ly. Kế tiếp bạn sẽ được xem một đoạn video: cuộc hỗn chiến xảy ra, Tử Anh Thiên Hà chiếm thượng phong. Tử Anh không hạ sát đồng môn, nhưng Thiên Hà thì không (miễn bàn!!). Có kẻ phóng ám khí vào Tử Anh nhưng Toàn Sóc đã lấy thân mình ra cản trở. Cậu ta hấp hối nói rằng “Đồng mông thì tuyệt đối không thể tàn sát lân nhau”. Sau đó bốn người tìm đường ra khỏi nơi này, đến Uyển Vân đài.
khi đó thấy Huyền Tiêu và Túc Dao đã đứng tự bao giời rồi. Tiểu cô nương Toàn Cơ gọi Tử Anh về môn phái, nhưng chàng không nghe mà đi vào Huyền Minh giới, kể từ đây chàng gần như chính thức rời khỏi Quỳnh Hoa phái. Đột nhiên Sa Sa ngất xỉu, Mộng Ly bèn đưa nàng vào trong. Huyền Tiêu nói Lăng Sa linh lực đã không đủ lại còn dùng Hậu Nghệ xạ nhật cung, nguyên khí đại hao tổn, khiến cho tuổi thọ đã không nhiều lại càng thêm ngắn đi. Nghe vậy, Thiên Hà rất lo lắng và hoang mang. Huyền Tiêu cho chàng Thủy linh châu để trị thương cho Lăng Sa (Sao hắn tự dưng tốt thế?).
Túc Dao thấy y cho chàng Thủy Linh châu thì mắng “Ngươi điên à?! Thủy Linh châu là Trấn phái chi bảo, ta chưa cho phép sao dám...”, thì bị hắn đánh cho một phát (đáng đời) và bảo “Thì sao? Người mà còn lắm lời thì chớ trách ta hạ thủ bất lưu tình đấy”. Thị sợ một phép không dám làm trái. Hắn lại nói Huyền Minh giới không ai trấn thủ nên cũng không cần tận sát nữa, rồi đi về. Kế đó là đoạn video: Thiên Hà thấy Túc Dao cầm Vọng Thư kiếm của mẹ mình thì rút kiếm xông tới cướp lại. Huyền tieu dùng tay không mà đỡ hai chiêu của chàng và Túc Dao một lúc. Hắn đã chảng sao lại còn vận lức đẩy hai người văng ra xa. Thiên Hà địng lao đến lần nữa nhưng Mộng Ly đã tới và cản lại.
Lăng Sa tỉnh lại, hỏi ngay “Thiên Hà đâu”, Mộng ly chỉ “Huynh ấy ở ngay kia”, và kể lại diễn biến lúc trước. Nàng nghe xong liền đến gặp chàng. Đoạn này khá tình tứ, nói ra thì lâu, nhưng đại khái là: Thiên Hà sẽ chăm sóc Lăng Sa cả quãng đời còn lại (thành thân), đợi mọi việc xong xuôi sẽ cùng nàng về lại Thanh Uyên phong sống cuộc đời thần tiên.
Mộng Ly ở gần, không rõ là có nghe được không, nhưng thấy chàng ôm Lăng Sa, trong lòng cảm thấy chua xót song vần thầm chúc phúc họ. Sau đó được tin Thiền U triệu kiến liền đến gặp, Hàn Vân hai người cũng đi theo. Gặp được mẹ rồi, nàng đồng ý ở lại cai quản Huyền Minh giới 100 năm, và bịn rịn chia tay Mộ Dung Hàn Vân ba người, riêng nói với Thiên Hà nhiều nhất (đoạn này có thể down ở trên youtube.com). Thiều U làm phép biến ra một Mộng Ly ảo để “nó” cùng đi với ba người kia.
Ba người bọn Thiên Hà được đưa đến Nguyệt Nha Hà thôn, vẫn thấy Mộng Ly ảo đi cùng. Nói chuyện một lát rồi họ đến Thanh Phong gian tìm nhị vị trưởng lão hỏi cách cứu Lăng Sa, nhưng đã qúa muộn: 1 người đã bị hạ sát, người kia đang hấp hối, cái chết đếm gáy rồi. Ổng nói năm xưa Thiên Thanh Túc Ngọc ly khai phái có mang theo mấy quyển sách chép tay (thuộc loại tâm cung bí sử ^_^), nếu tìm được thì hẳn là có biện pháp cứu vãn tình hình). Họ trở về Thanh Uyên Phong, vào ngôi nhà nhỏ dưới gốc cây thì tìm thấy mấy quyển sách đó. Chợt Lăng Sa ngã xuống miệng nói bị lạnh, Thiên Hà liền vận công trị thương cho nàng. Còn Tử Anh thì nghiên cứu mấy quyển sách để tìm phương pháp.
Đến tối, Tử Anh gọi Thiên Hà ra ngoài nói chuyện. Đoạn này cũng không ngắn, đại ý là có ba cách trong đó khả dĩ nhất là tiêu diệt Huyền Tiêu làm mất cân bằng giữa hai thanh thần kiếm âm dương băng hỏa. Thiên Hà khó nghĩ bởi Huyền Tiêu là đại ca kết nghĩa, cha mẹ mình lại có lỗi với y, hơi nữa, hiện tại hắn không phải là mạnh mà là rất mạnh. Nhưng vì Lăng Sa, dù có khó hơn lên trời, chàng cũng chẳng từ. Chàng vào tìm Lăng Sa thì chẳng thấy nàng trong nhà nữa.
Chàng lên ngôi nhà nhỏ trên cây, gặp nàng ở đó. Nói chuyện một lúc (khá là thê lương), rồi cả ba đến Quỳnh Hoa phái nhưng trước hết đến Phan Tiên trấn trước. Tại đó mới biết Quỳnh Hoa phái đang đại loạn, mọi người bỏ chạy hết cả. Sau đó mới lên núi Côn Luân được.
Tới nơi, qủa nhiên cảnh vật hoang tàn quá, ai cũng nghĩ do Huyền Tiêu Túc Ngọc luyện kiếm mà ra, bèn tìm đến Uyển Vân Đài. Lúc này tìm đường cũng dễ thôi, gặp mấy bức tượng thì đập để lấy EXP, chú ý đến thuộc tính hấp thụ tiên thuật của chúng, có 5 con, một con một thuộc tính trong thủy hỏa phong lôi thổ. Đánh chúng để tăng lever, nếu thấy LV chưa cao thì lưu lại, thoát ra, lại vào để dánh tiếp. Cứ thế vài lần, bao giờ thấy lever kha khá thì dừng.
Đến Uyển Vân đài, đánh nhau một trận tưng bừng với Huyền Tiêu. Hạ Huyền Tiêu rồi, đánh trận tiếp theo với Huyền Tiêu và Túc Dao. Trận đầu không quá khó, trận sau chú ý tiêu diệt Túc Dao trước. Khi đánh chú ý chiêu Nghi Hòa trảm và thuật Quy Nguyên chân quyết (tăng 99999 máu) của Huyền Tiêu. Trúng độc thì giải, chết thì cứu sống (mua mạng hoặc phục sinh). Ngoài lề một chút: nếu trận sau này mà phải đánh bại cả hai “đứa” thì mới khó chứ đánh bại một Túc Dao thì dễ hơn thôi.
Kết thúc trận đấu, có Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương xuất hiện để bắt Huyền Tiêu Túc Ngọc về Thiên giới trị tội, đồng thời cho mọi người biết Thiên hỏa đang giáng xuống để đập tan Quỳnh Hoa phái. Kế đó là đọan video: Thiên Hà kháng thiên ý, giương Hậu Nghệ xa nhật cung, lắp Thiên Hà kiếm, bắn tan thiên hỏa, vì hỏa khí qúa mạnh đã làm chàng “hết đường thấy ánh sáng”. Lăng Sa tỉnh lại, ôm Thiên Hà, vuốt ve chàng.
Trăm năm sau, Mộng Ly quay lại, Tử Anh rời khỏi Thanh Uyên Phong, nàng thấy Vọng Thư kiếm cắm trước bia ghi “Ái thê Hàn Lăng Sa chi mộ” do Thiên Hà lập. Trong lòng bồi hồi xốn xang, đưa tay mân mê Vọng Thư kiếm. Chợt nghe kẹt một tiếng, cánh cửa mở toang, và Thiên Hà bước ra. Trông chàng vẫn trẻ như hồi 20 tuổi (thế mà Tử Anh tóc đã trắng như tuyết rồi!). Mộng Ly đứng dậy, nhìn chàng một lúc, thế rồi...
Rồi sao nữa thì mọi người biết rồi đấy: GAME ORVER
Lưu ý nè: các bạn cài game thì nên chọ cài tiêu chuẩn (cách này được mặc định khi cài). Cài xong thì copy file videob.cpk trong thư mục X:\pal4\gamedata\ (với X là tên ổ CD/DVD của bạn) vào trong thư mục gamedata để lần sau không phải mout disc4 vào nữa.
Ai ở Sài Gòn cần DVD game này (DVD tự chế, chơi tốt) thì pm mình để giá rẽ (bù vốn DVD thôi, hoặc đem con U Sờ Bờ đến mình chép cho ( mình ở Phú Nhuận, gần bệnh viện Gia Định) 

Vậy cậu có biết tiếng tàu ko thế, nếu biết thì viết cho mọi người cái hướng dẫn hoàn chỉnh đi