[Truyện cũ]Kinniku-man

Status
Không mở trả lời sau này.

Phọt Ra Quần

Mười năm nay tao chưa đánh răng
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
2/6/08
Bài viết
12,983
Reaction score
14,177
Kinniku-man hay Lực sĩ Kinniku, Siêu nhân Kinniku, thằng ngố số đỏ... đều là 1 bộ truyện rất xưa (từ năm 198x) và rất nhảm ở mấy tập đầu, nhưng dần dần định hướng và trở nên nổi tiếng.

Kinniku man là hòang tử ở hành tinh Kinniku, nơi được cai trị bởi tộc Kinniku là tộc siêu nhân mạnh nhất (mạnh hơn Ultraman, Kamen Rider, Superman...) nhưng vì mới sinh ra đã bị nhầm với heo và ném ra ngòai vũ trụ, lạc đến Trái Đất (Nhật, chứ đâu nữa). Lớn lên là 1 lực sĩ cùi bắp luôn tự nhận là siêu anh hùng dù đánh không lại ai.

Sau này truyện thay vì chỉ là hài hước về thế giới siêu nhân giữa đời thường, còn nói về tình bạn và sự nghiệp bảo vệ thế giới của các siêu nhân (Chojin). Là một truyện khá thô bạo ở 2 kỳ Olympic siêu nhân (Ramen-man ở kỳ 1, Warsman ở kỳ 2) không nên cho trẻ em đọc.

Sau này truyện hơi đi xuống về phần tương quan lực lựơng, vì khi gặp bọn thất quỷ của Buffaloman đánh phải dùng niềm tin, mà gặp thêm bọn Devil Knights (tự nhận) là mạnh hơn hẳn thất quỷ mà làm hơi bị nhanh =))
onemanga đã ra chap 196, đánh với Asura Shogun.
 
Akuma(quỷ) Shogun chứ...thằng này hồi trước về Vn dịch là satan...

còn asuraman là thằng 3 mặt 6 tay chứ nhỉ:-?:-?

Mà bộ này đọc hài, hay, nhớ nhất là kỳ olympic đầu lúc Kinnuman còn yếu mà đấu với Robin Mask, sau này thì được lão ở Hawaii dậy võ cho điên lên nhiều rồi
 
Cũng đang coi lại bộ này, nét vẽ độc mà tình tiết đanh nhau coi cũng khá.
Hồi truyện này phát hành ở VN thì chưa có vụ nổi của smackdown nhỉ :D.
 
Cũng đang coi lại bộ này, nét vẽ độc mà tình tiết đanh nhau coi cũng khá.
Hồi truyện này phát hành ở VN thì chưa có vụ nổi của smackdown nhỉ :D.

Hồi đó thì có mấy ai biết smackdown là cái gì đâu :-"
 
Lực sĩ Kinniku =))
Trời ơi bộ này ngày xưa xem cười muốn chết :))
Thanks chủ thớt, tôi muốn tìm bộ này E lâu rồi mà cứ quên hoài :x
P/S: ặc thằng nào làm cái bộ này rõ ràng ko phải pro ở 1M, font dùng ko đẹp mà viết sai chính tả rất nhiều 8-}
 
Uh nhầm, Akuma Shogun mới đúng :D
Truyện này siêu nhân đánh nhau mà tòan là smack down thật, lão tác gỉa chắc cũng nghiền wrestling lắm =))
 
+Tuyệt chiêu dời núi ngược của anh này là cực kì niềm tin...Hồi đó đọc chỉ mong nhìn mặt thằng ngố này. Đoán là đẹp trai lắm nhưng do qui định không được mở ra nên chờ hoài.
+Mặt sắt lúc đầu nhìn oai lúc sau nhảm quá=))
.
___________Auto Merge________________

.
images

+Tuyệt chiêu dời núi ngược của anh này là cực kì niềm tin...Hồi đó đọc chỉ mong nhìn mặt thằng ngố này. Đoán là đẹp trai lắm nhưng do qui định không được mở ra nên chờ hoài.:P
+Mặt sắt lúc đầu nhìn oai lúc sau nhảm quá=))
 
Kinniku-man hay Lực sĩ Kinniku, Siêu nhân Kinniku, thằng ngố số đỏ... đều là 1 bộ truyện rất xưa (từ năm 198x) và rất nhảm ở mấy tập đầu, nhưng dần dần định hướng và trở nên nổi tiếng.

Kinniku man là hòang tử ở hành tinh Kinniku, nơi được cai trị bởi tộc Kinniku là tộc siêu nhân mạnh nhất (mạnh hơn Ultraman, Kamen Rider, Superman...) nhưng vì mới sinh ra đã bị nhầm với heo và ném ra ngòai vũ trụ, lạc đến Trái Đất (Nhật, chứ đâu nữa). Lớn lên là 1 lực sĩ cùi bắp luôn tự nhận là siêu anh hùng dù đánh không lại ai.

Sau này truyện thay vì chỉ là hài hước về thế giới siêu nhân giữa đời thường, còn nói về tình bạn và sự nghiệp bảo vệ thế giới của các siêu nhân (Chojin). Là một truyện khá thô bạo ở 2 kỳ Olympic siêu nhân (Ramen-man ở kỳ 1, Warsman ở kỳ 2) không nên cho trẻ em đọc.

Sau này truyện hơi đi xuống về phần tương quan lực lựơng, vì khi gặp bọn thất quỷ của Buffaloman đánh phải dùng niềm tin, mà gặp thêm bọn Devil Knights (tự nhận) là mạnh hơn hẳn thất quỷ mà làm hơi bị nhanh =))
onemanga đã ra chap 196, đánh với Asura Shogun.

haha bik truyện nì rùi xàm vkl nhưng khúc sao thì đỡ chút xíu dc cái vẽ hình xấu đê tiện=))
 
Về sau hầm bà lằng đủ thứ siêu nhân luôn =)). Ủa, mà hồi xưa bộ này xuất bản hết ở VN chưa nhỉ? Tớ bỏ mấy tập sau, đến lúc ra ngoài hàng truyện bà chủ bảo có tập cuối Kinniku rồi, lướt mấy trang cuối thì thấy cảnh thằng siêu nhân Mỹ bị cụt tay đang nằm sàn, xung quanh là Kinniku và nhóm siêu nhân. Đấy có phải là kết thúc của truyện không dzạ :D?
 
đâu, thằng siêu nhân da đỏ chết chứ thằng Mĩ vẫn sống mà
 
Ừ thì cũng không nhớ lắm =)), nhưng đó là kết thúc rồi đó hả :D?
 
Hồi đọc còn bé tí, toàn gọi là Nin-kù, vẫn còn đang tiếp tục cơ à?
 
chưa hết, sau đó vẫn đang tiếp tục đánh akuma shogun và Ashura Men (tên Vn chế: Kỵ sỹ tượng, nếu ko lầm)
 
Truyện hài thì hài thật nhưng có mấy quả đánh ác vl , lúc nhỏ mẹ ko cho đọc [-( ...
 
nhớ có khúc, nó bảo, ai còn vấn đề gì muốn hỏi, thằng lùn đeo mắt kiếng giơ tay:""cho tôi hỏi tại sao mông tôi bị chẻ ra làm đôi thế này?""=))
 
Ai còn link truyện này share lên ngồi nhìn lại mặt siêu nhân thèm phở nào :|
 
thiệt ra là món cơm thịt bò chứ không phải phở :))
 
nhóm teamkinniku đang dịch tới chap 196 rồi còn gì :-?
có thể lên onemanga coi hoặc search google ra web chính có link down từng chap hoặc từng vol luôn
 
Truyện này mình đọc hồi xưa thấy hài ko chịu dc!!!!!Công nhận đây là 1 manga hài đỉnh!!!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top