~.~
Mr & Ms Pac-Man
- 14/8/08
- 235
- 3
- Thread starter
- #21
Hix, em đây ạ, hôm nay em lang thang bên ngoài cả ngày, lại thêm việc tiếp nhận nhiều luồng thông tin trái chiều, làm đầu óc mụ mị hết cả, chả biết viết gì ra hồn. Thôi thì để em tổng hợp từ từ vậy.Sao qua ngày rồi mà ko thấy bác chủ topic tiếp tục nhỉ?
Sáng nay em cố ý dậy sớm đến trường, định là nếu nàng đến sớm, chỗ ngồi còn trống thì em cũng chai mặt đến ngồi cạnh. Nhưng lớp bắt đầu đã được 1 tiếng rưỡi, đến giờ giải lao rồi mà vẫn chẳng thấy nàng đâu. Đang buồn, tưởng hôm nay ko có duyên gặp nàng, thế là em lôi đt ra nhắna nàng 1 tin "hôm nay có người lười biếng trốn học nhé", ai ngờ chưa đầy 2 phút sau thì nàng đến thật, ra là đi trễ
Có lẽ do đọc được sms của em, + khi nàng vào lớp thì em phát hiện ra và giơ tay vẫy, thế là nàng bước xuống ngồi cạnh em.Trong lớp, nàng nghe giảng khá chăm chủ, còn phần em thì có vẻ hơi mất tập trung. Mấy lần thầy chep bài trên bảng, em ko để ý, nàng còn nhắc em chép vào đi
Tập vở nàng ghi chép khá đầy đủ, bút xanh bút đỏ, giấy ghi chú.v.v.v. Nhìn chung nàng khá nghiêm túc trong học tập (hoặc nhiễm tật trang trí hoa hòe của con gái ^^)Trong giờ học thì em chả bắt chuyện được gì, đến trưa em mời nàng đi ăn cơm, nàng đồng ý, nhưng ra đến đấy thì nàng lại chẳng ăn gì, bảo là chỉ cần uống nước. Lúc em hỏi nàng uống gì để em đi mua luôn, nàng lại bảo là thôi khỏi, để nàng tự mua. Và nàng tự mua thật
Thế là nàng ngồi uống nước ép gì đấy, còn em đành ăn 1 mình.Đến đây thì nói chuyện có vẻ thoải mái hơn, đa phần là em gợi chuyện hỏi để nàng trả lời. Sau đây là 1 số điều em rút ra được sau buổi cơm trưa:
- Nàng là con một, bố mẹ khá khó tính.
- (Nhà nàng có vẻ khá giả - em đoán thế)
- Nghỉ hè nàng thường đi làm phục vụ kiếm thêm $$$
- Thích xem phim hành động

- Thích đi du lịch, 1 năm ra Đà Lạt ít nhất 1 -> 2 lần
Hết giờ nghỉ trưa, đến chiều vào học lại thì nàng vẫn ngồi cạnh em. Lúc này thầy giảng chán quá nên nàng cũng chịu ngồi tám nhảm với em, nhưng chủ yếu 2 đứa toàn tám linh tinh vớ vẩn nên em cũng chả đúc kết thêm được gì. Có điều tranh thủ xin được Y!M của nàng ^^
Tan học, em đi cùng nàng ra trạm xe bus, đi chung được 1 lúc thì em xuống trạm trước nàng. Thế là hết 1 ngày, nhanh vãi lúa... Bình thường em học 1 buổi thì đã nản trốn mịa nó về rồi, nay có nàng ngồi kế bên thế kia thì đừng nói là 7 tiếng, có 20 tiếng thì em cũng học

(em tạm dừng ở đây ạ)
, như thế là tốt rồi, cứ từ từ tiến lên và tìm hiểu, good luck my friend 









