Đọc Iron Wok Jan Online (Đầu Bếp Siêu Đẳng) ?

+Tui mê anh này chỉ sau Lưu A Ngang thôi. Xét về mức độ nấu ăn anh ăn đức cả đầu bếp tí hon lẫn đầu bếp thần sầu nhưng vẫn thua vua đầu bếp cung đình A Ngang .:)
 
Việt Nam mình cũng có món giòi đó chứ, gọi là hèm, ủ từ cơm trắng mà ra thôi chứ có gì đâu mà ghê :P chuyên dùng để nấu những món chua chua, ăn vừa chua vừa béo, ngon lắm :>
 
tưởng hèm là cái bã rượu :-?
Bạn Hắc Ma có chắc ko vậy? Nhớ mang máng ngày xưa ông già có nấu 1 món ốc hấp với hèm mà ăn chán chết nên chẳng thèm nhớ nữa :))

Trần Tưởng thật vô đối với món thịt đà điểu kèm giòi. Ko cần biết vị thế nào, nhìn miếng thịt nó cắt làm mình liên tưởng ngay với cái Pepperoni cũng có những điểm trắng trắng giữa miếng thịt :((
 
bộ này có phần 2 nữa, bên nhật cũng ra hết rồi có điều kiếm ko đủ raw. Phần 2 xuất hiện em loli tsundere cũng xinh lắm:), mà ko biết em ý là gì mà ai cũng sợ. Quan trọng nhất là ngực em cân đối chứ ko có "khinh khí cầu" như mấy chị kia.=))
 
Ổng vẽ càng ngày càng big boob ;;)
A ngang sạo bà cố trình gì đòi so với trần tưởng.
Còn đầu bếp thần sầu thì theo 1 hướng khác rồi (thấy giống Black Jack)
 
A ngang sạo bà cố trình gì đòi so với trần tưởng.
+Thì truyện nấu nào chả kinh điển vụ sáng tạo. Chú kia nấu mà như khủng bố, tập kinh thế trình có lên thiệt nhưng cái tui nói là khoảng sáng tạo cơ...với lại thích A Ngang là mới tuổi teen đã là đầu bếp cung đình thì trình sau này phải biết:))
 
A Ngang chơi Mystic Magic Tools còn Trần Tưởng chỉ xài đồ thường :)), mà tui kết cái mặt với cái tính Trần Tưởng hơn vì khá giống tui.:D

Trong truyện có thằng Nhóc Mộc di theo làm đồ đệ TT nhưng có mấy chiu độc phết :D.
 
Trần Tưởng tìm hiểu món nem rán Việt Lam =))
Quả này của mấy chú dịch thật là vô đối =))
 
Thì đúng là trong truyện nó đi vào quán ăn VN :D.
 
A Ngang chơi Mystic Magic Tools còn Trần Tưởng chỉ xài đồ thường , mà tui kết cái mặt với cái tính Trần Tưởng hơn vì khá giống tui.
+Đoạn cuối có sài dụng cụ thần thánh đâu. Chú Tưởng sài toàn đồ nấu thời nay còn A Ngang lúc nấu món cơm chiêm mặt trời chỉ dùng dụng cụ nấu cơ bản.
+À, cái tên Trần Tưởng chắc do chế chứ truyện Nhật mà tên nghe Việt quá;))
 
Tên "Trần Tưởng" là do dịch từ tiếng Nhật Hán Tự mà ra.

Đoạn cuối thì ai mà chả God-like :)), tới phần kết ko biết thằng Tưởng nó nấu cái gì đây :)). Tuy nhiên cái vụ nấu trên Vạn Lý Trường Thành thì quá xạo :o.
 
Đừng nên coi thường món ăn VN nhá :-w
Tên hán tự cũng ko phải là Trần Tưởng,thằng đạo sỹ là "ngũ hành" mà giám chế thành "ngự hạnh".Anh Tưởng phải nói là wa cá tính,đang làm việc mà thằng nào cứ léng phéng tới gần là cho ăn đập. :>
 
A hóa ra anh A Ngang, bộ này vn xuất bản rồi, đọc cười muốn chết: nấu ăn thống trị thiên hạ 8-}
Bộ này xưa đọc chỉ thấy thích vì cái tài chém gió, đầu bếp mà như thánh :))
 
mong chờ 1 ngày đẹp trời tvm hoặc vàng anh xb bộ này chứ nó mà rơi vào tay kim tiền chắc tức mà chết quá.Hồi xưa bộ này thuê rồi giả làm mất vì ghiền quá,bỏ gần 200k đền nhưng ko tiếc chút nào.
 
+Nói nảy giờ chắc không ai nhớ đoạn bánh tráng Việt Nam để mà đưa lên cả chán mấy chú. Tệ lắm là có 3 món Việt đấy (thiệt hay chế đây?)=))
 
Chế gì dc, làm gì có nước nào có Nước Mắm, bò bía cuốn và bánh xèo =)) =)).
 
Chế gì dc, làm gì có nước nào có Nước Mắm, bò bía cuốn và bánh xèo .
+Nãy giờ mới có 1 người nói đúng ý tui muốn nói. Thiệt là cái vụ này mấy chú Nhật với Pháp bó tay anh Tưởng!:))
 
tưởng hèm là cái bã rượu :-?
Bạn Hắc Ma có chắc ko vậy? Nhớ mang máng ngày xưa ông già có nấu 1 món ốc hấp với hèm mà ăn chán chết nên chẳng thèm nhớ nữa :))

Trần Tưởng thật vô đối với món thịt đà điểu kèm giòi. Ko cần biết vị thế nào, nhìn miếng thịt nó cắt làm mình liên tưởng ngay với cái Pepperoni cũng có những điểm trắng trắng giữa miếng thịt :((

thiệt mà, hèm rượu là men xài rồi khác, còn hèm mà tại hạ nói là khác. ngày xưa lúc còn chiến tranh nhà ngoại tại hạ cũng có nuôi hèm (ông ngoại tại hạ nấu ăn cho lão Thiệu đób-)), cách làm là lấy cơm nguội, rưới nước lên cho ẩm rồi phủ vải mùng lên, để chỗ mát, cỡ 1-2 ngày sẽ có hèm (thật ra là giòi). nếu sợ thì ko dám ăn đâu, nhưng nếu ăn được thì sẽ ghiền, chua chua nhưng béo béo, mà thật ra thì nó cũng sạch chứ có dơ đâu, cơm mình ủ sạch mà :))
mới coi tập 10 lúc thằng tưởng vô nhà hàng Việt Nam, có cả chai nước mắm Phú Quốc, ko biết là thiệt hay là phịa nữa =))
 
Back
Top