quaden133 nói:
mò ra hết map với mọi ngõ ngách (nhất là mấy map có rare là mở ngay từ đầu rùi) mà làm sao manual gắn trang bị cho union nhỉ, thấy nó toàn xin của mình ko à, định mua vài món xịn cho tụi nó đeo .
xin thưa là lúc mới đầu không phải map nào cũng mở ra hết đâu , về sau có mở thêm đường đấy. Vì vậy cứ từ từ mà đi.
Còn chơi tự trang bị giảm đi tới tận 50 % độ khó của game.
My Documents\My Games\The last remnant\RushGame\Config\RushEngine.ini
chỉnh lại bExSettingUseAllMemberEquip=TRUE( mặc định là FALSE)
@cukhenh:
sword of seven lúc đầu nhìn khủng nhưng thực ra nếu chơi bình thường ko cheat tiền, đồ thì tới lúc làm được nó thì cũng rèn được ối thứ ngon rồi. Tuy nhiên nên để dành item để sang hardmode rèn 1 cây chặt chém đầu game cũng đỡ nhiều.
//--------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay rảnh rảnh, vào Flaumellon Tower đọc bia đá chép lại truyện xưa.
Huyền thoại sa mạc
Ngợi ca Nữ hoàng Flaumellon đệ tứ, người nhân từ đức độ khắp gần xa, người vĩ đại của vương triều Glenys. Từ nay về sau, chúng tôi truyền lại sự thật về 1 thiên tình sử được khắc chạm trong tòa tháp này như 1 kỷ niệm dĩ vãng cho hậu thế.
Chương I: Sự khởi đầu.
Từ lâu lắm rồi, khi thế giới còn hoang sơ, khi đất đai còn hoang vu, các vương quốc bị chia cắt bởi 1 sa mạc rộng lớn, vô bờ bến. Đã có một người phụ nữ tên là Flaumello quyết tâm tìm đường vượt qua sa mạc khốc nghiệt để nối liền các quốc gia.
Với chỉ 1 ngọn giáo làm bạn đồng hành, trải qua bao gian lao vất vả, thân gái dặm trường, tưởng chừng bao lần nàng đã kiệt sức, hóa thành cát bụi trên hoang mạc. Nhưng người phụ nữ kiên cường đó vẫn vững vàng bước tới, vượt qua tất cả những khó khăn, những thử thách mà chưa chắc người đàn ông nào có thể làm được.
Một ngày kia, khi lương thực đã cạn kiệt, khi máu trong mình đã dần hóa thành hơi, khi mái tóc óng mượt như làn suối đã khô cạn, khi làn da óng ả, mịn màng trắng như tuyết mùa đông xạm đi, cháy lại, nàng bất chợt nhận ra nơi xa xa 1 màu xanh lấp lóa. Gom hết hơi sức còn lại, nàng lê từng bước tới nơi hy vọng mong manh đó. Khi bước chân cuối cùng nàng đặt tới ốc đảo đó, thì sức lực trong nàng đã không còn nữa, cả thân hình nhỏ bé, tiều tụy của nàng đổ ụp xuống, tay nàng chạm phải 1 vật kỳ lạ mà nàng chưa từng thấy bao giờ.
Chẳng biết bao lâu sau, bao ngày đêm, chỉ biết khi nàng tỉnh dậy thì thấy mình đang ngập tràn trong 1 làn nước trong xanh, mát lạnh, giữa hồ nước chính là vật kì lạ trước khi nàng ngất đi- từ nó tỏa ra những ánh sáng màu xanh kì diệu, ánh sáng đó phủ kín hồ nước, cây cỏ xung quanh. Bước ra khỏi hồ nước, nàng không khỏi ngạc nhiên khi bốn bề bát ngát hoa thơm cỏ lạ, tiếng chim rộn ràng, tiếng suối róc rác, tiếng gió rì rào mang đến những mùi thơm của muôn loài cỏ hoa.
Nàng mỉm cười, biết rằng mình đã tới đích. Cuộc hành trình đã tới hồi kết và bắt đầu mở ra thời đại của vương triều Glenys.
Chương II: Thời hưng thịnh.
Vùng đất nơi nàng Flaumello phát hiện ngày càng trở nên nổi tiếng, đất đai phì nhiêu, động vật đua nhau sinh sôi nảy nở. Di dân khắp nơi đổ về, bất kể là ai, dù sang giàu hay khốn khó, họ đều được đón tiếp niềm nở tại nơi đây, dưới sự trị vì sáng suốt , công minh của vị nữ hoàng trẻ tuổi- Flaumello. Vật kỳ lạ giữa hồ nước khi xưa đã trở thành biểu tượng, sức sống mới cho vương triều Glenys. Nó được gọi là Remnant Taotie, với sự kính trọng và sùng bái vô tận của nhân dân khắp vùng.
1 thời gian sau, nhân dân cả xứ Glenys đồng lòng cùng nhau xây dựng tòa tháp Flaumello để vinh danh Nữ hoàng vĩ đại , để ca tụng những thành quả lớn lao của nàng.
Xứ Glenys ngày càng trở nên phồn thịnh, là nơi trung tâm thương mại giữa các quốc gia xa xôi. Các nước lũ lượt đưa sứ thần tới kết mối bang giao. Ngay cả Underwalt, 1 đất nước giàu có hùng mạnh nhưng xa xôi tận miền viễn đông cũng cử sứ thần tới- đặc biệt hơn cả, vị sứ thần này lại là hoàng đế đang trị vì Underwalt. Cảm phục tấm lòng của vị hoàng đế trẻ tuổi tài cao, nữ hoàng đã kết mối bang giao thân tình.
Chương III: Tình yêu
Thời gian chỉ có mấy tuần trăng, nhưng bằng sự trí dũng song toàn, ưu tú trác việt, luôn vượt trội anh tài tứ xứ, cùng với những chiến công hiển hách từ muôn phương đổ về, vị chúa của Underwalt đã nắm được con tim mềm yếu của nữ hoàng Flaumello. Nàng đã hiến dâng tình yêu mãnh liệt cho vị chúa của Underwalt. 2 người không hề che dấu sự đam mê đối với nhau, hầu như họ luôn xuất hiện cùng nhau, trong tiệc tùng cũng như những ngày lễ trọng đại. Nhân dân đều phấn khích, mong cho tình yêu đó sẽ đơm hoa kết trái. Chẳng bao lâu sau, lễ thành hôn của nữ hoàng xứ Glenys và vị chúa Underwalt đã diễn ra.
Tưởng như không còn gì hạnh phúc hơn khi 2 đất nước phồn thịnh và hùng mạnh lại ghép chung thành một. Những buổi chúc tụng , tiệc tùng diễn ra khắp nơi, kéo dài tưởng như không bao giờ dứt trên đất Glenys. Nhân dân ai cũng vui mừng cho vị nữ hoàng xinh đẹp đã tìm được ý trung nhân.Tuy thế, chẳng mấy ai biết được tương lai sẽ đổ xuống tai họa ngay sau đó.
Chương IV: Sự phản bội.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang, hôn nhân của nữ hoàng tuy diễn ra vô cùng nồng ấm nhưng đêm đêm, khi người vợ đang say giấc, 1 bóng đen lại ra khỏi giường, mò mẫm vào khu vườn hoa, nơi mà hồ nước chứa Remnant Taotie vẫn ngày ngày chảy mãi. Vị hoàng đế xứ Underwalt âm thầm nghiên cứu, kiểm tra kỹ lưỡng đồng thời tung người đi khắp nơi thu thập thông tin về những sự vật, hiện tượng bất thường tương tự.
Rồi việc gì tới cũng đã tới, Nữ hoàng Flaumello đã bị bội tình bởi chính vị chúa mà nàng từng yêu thương hết mực. Qua những nghiên cứu, những ngày tháng truy lùng báu vật, Vị chúa của Underwalt đã phát hiện ra tại 1 làng quê hẻo lánh, nơi tụ họp khá nhiều vật kỳ lạ như những Remnant, tại đó có 1 nàng thôn nữ tên là Marion Marshal với biệt tài chữa bệnh, dự báo thiên nhiên tai ương thảm họa. Nàng được cả thôn tôn sùngg làm thánh nữ nhưng chỉ có vị chúa của Underwalt là biết rõ sức mạnh đó là từ các Remnant.
Hắn bắt đầu tìm cách chinh phục người đẹp quyền năng bằng những lời đường mật và tương lai hoa mỹ. Ngay khi người đẹp ngả vào vòng tay hắn, thì đồng thời hắn cũng bỏ rơi vị nữ hoàng bất hạnh.
Từ đó về sau, hắn tự xưng là Chúa của các hoàng đế, đồng thời bắt đầu xâm chiếm thế giới với sức mạnh vô biên của các Remnant. Nhân dân xứ Glenys vô cùng đau buồn và chẳng mấy chốc, nỗi buồn đau chuyển sang oán hận và thù nghịch với Underwalt.
Trái với ý nguyện của nữ hoàng, các thần tử của nàng bắt đầu các chiến dịch nhằm lật đổ kẻ phản bội. Dân chúng tham gia vào các lực lượng chống đối ngày càng đông đảo, khí thế bừng bừng. Khi điều này đến tai Chúa của các hoàng đế, hắn ta đã phái 1 lực lượng thảo phạt vương triều Glenys, nhằm dập tắt ý đồ chống đối 1 cách bạo tàn.
Chapter V: Chiến tranh
Chiến tranh nổ ra. Do Glenys là 1 vương triều non trẻ, nữ hoàng cai trị bằng tấm long nhân ái, bao dung nên luôn giữ được hòa khí với các nước láng giềng. Quân đội trong nước chẳng đáng là bao, bởi nữ hoàng không bao giờ giải quyết tranh chấp bằng vũ lực.Rõ ràng vương triều Glenys không thể nào đương đầu với Chúa của các hoàng đế, cán cân thực lực nghiêng hẳn về 1 bên. Sự bại vong chỉ là vấn đề thời gian.
Tuy thế, lực lượng Glenys đã chứng tỏ họ xứng đáng là 1 đối thủ đáng gờm, dù cho lực lượng đối đầu là đội quân hùng mạnh nhất trên thế giới, những đoàn quân từ khắp nơi, khắp các nước lân bang đổ về sát cánh bên nữ hoàng, binh lính chiến đấu hết sức ngoan cường, dũng mãnh vô cùng, họ sẵn sàng hy sinh mạng sống của chính mình trên chiến trận.Họ chiến đấu như chưa bao giờ được chiến đấu,như sinh ra để được chết vì trả ơn đối với vị nữ hoàng vĩ đại của Glenys. Đối mặt với 1 lực lượng quyết tử như vậy, tinh thần của quân thảo phạt bắt đầu lung lay dữ dội. Nhưng ai ngờ, sự tận tâm, sùng bái nữ hoàng của thần dân lại là khởi nguồn cho sự tàn lụi vương triều Glenys. Marion Mashall, tân hôn thê của Chúa của các hoàng đế bất ngờ xuất hiện trên chiến trường. Người con gái thật thà nơi thôn dã đã bị những lời đường mật của Chúa các hoàng đế sai bảo 1 cách mù quáng.
Chương 6: Sự kết thúc.
Marion Marshall thầm thì cầu nguyện, những lời thì thầm xuất phát từ người phụ nữ có sức mạnh siêu nhiên ấy đã xuyên thấu trời cao. Chỉ trong khoảnh khắc, Remnant Taotie vùng vẫy thoát khỏi nơi nó vẫn đứng từ ngàn xưa, vụt biến đi như chưa từng ở đó. Mất đi Taotie, suối dừng chảy, gió ngừng thổi, cây cối ngừng đung đưa, muông thú lặng thinh ngã quỵ. Thời tiết bỗng nóng dần lên, đất đai bắt đầu trở lại với bộ dạng ban đầu của nó- xám xịt và hoang tàn, che mờ bởi vô số đám mây bão cát mù mịt. Bị quay trong vòng vây của lính Underwalt cộng với thời tiết khắc nghiệ, Kinh đô của Glenys sụp đổ trước Underwalt chẳng bao lâu sau đó. Không còn Remnant Taotie, đất đai chẳng thể nào trở lại màu mỡ như xưa, còn vị nữ hoàng cũng biến mất bặt vô âm tín sau cơn bão cát, chẳng ai còn thấy lại nàng nữa. Nhân gian đồn đại rằng nang đã bị ám sát bởi những kẻ thân tín, hoặc là nàng đã đào thoát khỏi kinh đô. Chẳng tin đồn nào được chứng thực và chúng mãi vẫn chỉ là tin đồn truyền miệng. Cùng với sự sụp đổ của vương triều Glenys, những tin đồn đó rồi cũng chóng tan vào bụi cát, bị cuốn đi bởi những làn gió nóng bức thổi suốt đêm ngày trong hoang mạc cằn khô, khắc nghiệt.