Đọc Iron Wok Jan Online (Đầu Bếp Siêu Đẳng) ?

Cái chữ "Phú Quốc" là dc vẽ lại vì vốn nó in ngược.
 
nhưng mà đọc cái khúc đó cũng có chút cảm giác tự hào, hóa ra món ăn Việt nổi danh hơn mình nghĩ nhiều :))
 
mỗi tội tác giả vẽ mấy thằng đầu bếp VN xấu quá,nói chuyện còn như mấy thằng hâm nữa :)):))
 
Dân VN vui tính mà :)). Còn vẽ thì thấy cũng dc. Đầu bếp VN chả thằng nào đẹp trai :-".

Gì chứ đồ VN nhiều thứ nổi tiếng lắm. Cả từ điển của Mẽo còn có "banhmi", "pho", "bun", "banh cuon", "nem", "banh xeo".....

Món ăn VN nổi tiếng là siêu hợp khẩu vị, ai ăn cũng thấy ngon :D.
 
+Chủ đề đang đi về ẩm thực Việt rất hay, nhưng khoảng mắm tôm cà pháo Tây đâu có ăn được...Mà từ khi coi công nghệ làm mắm tôm tui chả ăn nổi đến giờ.
 
Truyen Nhât Bổn về món ăn VN cũng có nữa bộ "đại sứ .."gì ấy,trước ra lậu được mấy cuốn nhưng miêu tả người Việt thù dai quá.:))
Với bô nào nữa ấy,muốn mở nhà hàng ở VN thì phải
 
+Chủ đề đang đi về ẩm thực Việt rất hay, nhưng khoảng mắm tôm cà pháo Tây đâu có ăn được...Mà từ khi coi công nghệ làm mắm tôm tui chả ăn nổi đến giờ.

Thế sao Joe ăn dc :-", Joe ăn dc mà ng` Việt ko ăn dc là tệ lắm nhé.
 
Thế sao Joe ăn dc , Joe ăn dc mà ng` Việt ko ăn dc là tệ lắm nhé.
+Chú lên mạng xem, có mắm tôm siêu thị thì ăn chứ ở hàng quán thì...Còn vụ nước mắm nữa...:P
 
Thì ăn cũng phải biết ăn cái ngon, hợp vệ sinh chớ. (nếu có tiền).
 
Tây chỉ ko ăn đc... thịt chó thôi các đồng chí ạ còn lại nó táng tất=))
 
Tây họ ăn các loại thịt thông dụng như gà, vịt, ngỗng, heo, bò, dê ,cừu; riêng óc, đồ lòng là ít động tới ngoại trừ món xúc xích (thường làm từ ruột cừu), thằng em tớ bên Mỹ về, cho nó ăn món chả rán cuốn thịt rắn nhưng nói dối là thịt heo, ăn xong mới nói thật thì mặt nó cứ trắng bệch ra :D
 
thiệt mà, hèm rượu là men xài rồi khác, còn hèm mà tại hạ nói là khác. ngày xưa lúc còn chiến tranh nhà ngoại tại hạ cũng có nuôi hèm (ông ngoại tại hạ nấu ăn cho lão Thiệu đó), cách làm là lấy cơm nguội, rưới nước lên cho ẩm rồi phủ vải mùng lên, để chỗ mát, cỡ 1-2 ngày sẽ có hèm (thật ra là giòi). nếu sợ thì ko dám ăn đâu, nhưng nếu ăn được thì sẽ ghiền, chua chua nhưng béo béo, mà thật ra thì nó cũng sạch chứ có dơ đâu, cơm mình ủ sạch mà
mới coi tập 10 lúc thằng tưởng vô nhà hàng Việt Nam, có cả chai nước mắm Phú Quốc, ko biết là thiệt hay là phịa nữa
Miền Bắc gọi nó là "Mẻ" bạn ạ :)) , cai này nấu canh chua ăn vào mùa hè thì hết ý ::x
Trần Tưởng tìm hiểu món nem rán Việt Lam
Quả này của mấy chú dịch thật là vô đối
cái chi tiết này chả có gì bịa đặt cả. Mà nói thật món ănn vN chả thua món ăn bất kì 1 quốc gia nào cả về độ đơn gián đến cầu kì, lẫn hương sắc, mùi vị
 
Ra đến tập 16 rồi đó bà con. tải về thưởng thức mo1n bò cạp nào :D.
 
Miền Bắc gọi nó là "Mẻ" bạn ạ , cai này nấu canh chua ăn vào mùa hè thì hết ý :
ừ, bà ngoại nói sao nghe vậy thôi, chứ thắc mắc Bắc Nam chi :)) có điều món đó cũng chẳng phải độc lắm, còn cả sâu dừa, thằn lằn núi,... toàn đặc sản cả =))
công nhận bên truyentranh scan lẹ thiệt, hi vọng là bộ này đừng bị drop, mà ghét cái tụi nxb nó hay cắt hình ra phóng to lên rồi in lời thoại bậy bạ câu trang, bực gần chết :-w
 
Hồi đó ra đến tập mấy nhỉ, tui chỉ xem dc đến tập 16, mà cũng là mua ở cửa hàng sách cũ.
 
chỗ tôi có đến vol 16,truyentranh scan đến 16 luôn rồi,kiểu này hết cái đọc :))

mà sao chủ topic bị ban nick vậy :|
 
Hình như hồi đó chỉ ra đến tập 16.

Bị ban nick là vì đú, nhại lời của mod =)) =)).
 
+Nhại mod nào thế chú...Hèn chi thấy GO mất tiêu... :)) Truyện này hi vọng up lên Vuilen.com coi dễ hơn, cái trang kia coi mệt quá .
 
Tải về máy coi sướng hơn chứ :|.
Coi cái phần RAW bản tiếng Tàu kinh quá, mấy món ăn càng về sau càng khó tin là ăn được =)). Mà xài hàng của Đông Nam Á nhiều nhỉ, như cái món lên thiên đường xài chồn mũi trắng (Ngự Hạnh), sầu riêng (Tưởng).
 
Tên "Trần Tưởng" là do dịch từ tiếng Nhật Hán Tự mà ra.
tên nó là cái gì Sơn ấy, chiết tự kia đọc ko ra =.=.Thằng đạo sĩ thì đúng ra là Ngũ Hành .
 
Back
Top