Những khoảng khắc ấn tượng của Blood Money.

Ai muốn biết mặt Diana thì chơi lại phần 1 Code Name 47. Ở phần đầu này, 47 đã cứu Diana 1 lần. Từ đó cô nàng này lúc nào cũng ưu tiên cho 47 của chúng ta mọi thứ. :)
...............
Trong phim Hitman thì chuyện 47 là người nhân bản vô tính đc tạo ra từ phòng thí nghiệm hoàn toàn ko có đc đả đụng gì tới hết. (Số 47 nghĩa là sảm phẩn thứ 47.)
Trong khi trên phim chỉ là 1 tập đoàn sát chủ chuyên đào tạo từ lúc còn là trẻ con mà thành sát thủ :))
 
Nhầm rồi sếp ơi. Đấy không phải là Diana, đấy là Mei Ling, một cô gái người trung quốc bị bắt và buôn bán cho bọn mafia Honkong, 47 chỉ cứu cô ta để lấy cái password để mở cái két thôi. Phần 3 có nói lại đoạn này.
Phần 2, Mr47 cũng cứu lại cô ta lần nữa.
Diana chẳng bao giờ gà đến nỗi để mình bị bắt và phải để 47 cứu giúp cả.
Phim chỉ dựa vào nội dung đó thôi chứ đâu có phải hoàn toàn giống trong game đâu ạ. Trong phim, 47 làm ăn ồn ào quá, làm mất đi cái danh tiếng silent assassin xây dựng bấy lâu nay:( thật tiếc!!!
 
ah phải rồi, lâu quá quên béng. :-"
Trong phim, đám nhân bản bị biến thành đám trẻ mồ côi hết. =))
47 vốn là đc tạo ra từ phòng thí nghiệm, đc tạo nên từ tổng hợp gien của 6 thằng tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Phần Hitman 1 va 2 là quá trình tìm về gốc gác và tiêu diệt "gia đình". Cuối phần 1 là 47 tìm tới nơi cái trung tâm nơi 47 đc sinh ra, nhìn thấy 1 cái nhà thuơng điên cho những nhân bản thất bại. Rồi bắn nhau với 1 đám nhân bản thế hệ sau 47. Giết luôn thằng "cha" thân yêu của 47 ;;)
......
Lúc đầu mới chơi chỉ tưởng 47 là phạm nhân có vấn đề về thần kinh, đc ai đó giúp cho trốn thoát đấy chứ =))
...............
Thế mà lên phim 47 biến thành trẻ mồ côi.:-w Nội cái thân thế của 47 là cũng đáng làm phim rồi. Nói gì tới chuyện làm sát thủ huyền thoại của thế giới.
Nhớ phần Silent Assassin, Diana bảo 47 là 1 huyền thoại ở chỗ cô ta và giữa các khách hàng.
Diana trên phim thì có vẻ giống Diana thiệt trong game. Dám gọi dt riêng cho 47 :)
 
47 vốn là đc tạo ra từ phòng thí nghiệm, đc tạo nên từ tổng hợp gien của 6 thằng tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Phần Hitman 1 va 2 là quá trình tìm về gốc gác và tiêu diệt "gia đình". Cuối phần 1 là 47 tìm tới nơi cái trung tâm nơi 47 đc sinh ra, nhìn thấy 1 cái nhà thuơng điên cho những nhân bản thất bại. Rồi bắn nhau với 1 đám nhân bản thế hệ sau 47. Giết luôn thằng "cha" thân yêu của 47
......
Lúc đầu mới chơi chỉ tưởng 47 là phạm nhân có vấn đề về thần kinh, đc ai đó giúp cho trốn thoát đấy chứ
...............
Thế mà lên phim 47 biến thành trẻ mồ côi. Nội cái thân thế của 47 là cũng đáng làm phim rồi. Nói gì tới chuyện làm sát thủ huyền thoại của thế giới.
Nhớ phần Silent Assassin, Diana bảo 47 là 1 huyền thoại ở chỗ cô ta và giữa các khách hàng.
Diana trên phim thì có vẻ giống Diana thiệt trong game. Dám gọi dt riêng cho 47

+Thì 47 không cha không mẹ cũng xem là trẻ mồ côi ý mà:), rồi nhận Diana làm mommy, chỉ đâu là băm đó ngay. Qua bản 5 không khéo 47 đi xử lý cô này cũng nên (cho đủ cả bố và mẹ:))) . Vì ở một góc độ nào đó Diana có giả tâm riêng muốn chiếm đoạt cỗ máy giét người hoàn hảo 47 mới giàn xếp vụ ở nghĩa trang chứ chưa phải là tốt đẹp gì đâu...Chú ý khúc cuối lúc gọi cho 47... "You 're mine";))
 
Đoạn "you're mine" em không nghe rõ, nhưng hình như làm gì nói thế đâu ạ. Với lại hình như Diana còn làm theo lệnh của 1 người khác nữa mà. Chắc là chưa có ý chiếm dụng làm của riêng đâu ạ.:d
 
Đoạn "you're mine" em không nghe rõ, nhưng hình như làm gì nói thế đâu ạ. Với lại hình như Diana còn làm theo lệnh của 1 người khác nữa mà. Chắc là chưa có ý chiếm dụng làm của riêng đâu ạ.
+He he he, nhầm phiên bản.Sr. Lệnh gì nữa, mấy chóp bu chết ráo rồi. Nếu ra bản 5 theo logic thì đoán như sau:
-47 nhận ra Diana đang giấu 1 đoạn gien nào đó của mình và có chiều hướng sử dụng cho tư lợi hơn là dành cho công lý. Thế là 47 quyết làm vụ cuối...Bùm...2 người ngỏm chấm dứt Hitman:((:((:((
 
Đâu ạ. Đoạn cuối cùng Diana nhận điện thoại của một người nữa mà sếp ơi.
Với lại mấy tên "chóp bu" kia là cần thiết phải xử và chắc chắn nằm trong kế hoạch của một người giấu mặt nào đó.
Chắc phần 5 phải là 47 đi làm nhiệm vụ và tìm ra tung tích về người kia, sau đó xử lý toàn bộ thông tin liên quan đến gen của 47 cùng với những người biết về sự tồn tại của nó. Và sau cùng 47 trở về cuộc sống lương thiện, kiểu như đầu phần 2 ý ạ. Như thế kết thúc có vẻ logic hơn chứ ạ.:D
 
+Kết thúc là sau khi 47 tiêu diẹt mã gien của mình anh ấy sẽ dí súng vào đầu và...kết thúc 47 cuối cùng trên cõi đời (Trước đó là phải băm tất kể cả nhỏ Diana ) .
+Và thế là Hitman 6 sẽ ra đời 1 tên khác...
 
Thế thì không hợp lý lắm đâu ạ. Mr47 chiến đấu bao nhiêu năm để mong có được cuộc sống yên bình thì lại dí súng vào đầu và bùm... thì không hợp lý lắm đâu ạ.
Biết đâu đấy trong phần 5, sau khi xử lý hết mọi đầu mối, mr47 quyết định xây dựng một tổ chức mafia, và sau đó xây dựng một khu nghiêm cứu dưới lòng đất như khu nghiên cứu ở Romania. Sau đó tạo ra một phiên bản hitman xịn hơn 47, nhưng tên hitman mới này tham lam và phá phách, muốn lật đổ 47, nhưng không thành nhưng làm 47 trắng tay và lại luôn đe dọa 47 thế là Mr47 ngày nào lại phải trở lại...Và tiếp tục phần 6:D
 
Cái giả thuyết bạn đứa ra thật là lố bịch. 47 đã tìm mọi cách để xứ lý hết những "người anh em" của mình. Giờ đi tạo ra thêm, thật là nhảm nhí
 
Ai biết được, phải có chút bất ngờ chứ, sếp không nên nói nặng lời thế.
Mà 47 có tìm cách xử lý những người còn lại ạ? em thấy chỉ có họ tìm đến xử lý 47 thì có, 47 muốn được yên thân mà họ vẫn tới tìm kiếm và gấy sự chứ đâu có phải một thân một mình 47 vác súng đi tìm họ đâu ạ.:d
 
Thế thì không hợp lý lắm đâu ạ. Mr47 chiến đấu bao nhiêu năm để mong có được cuộc sống yên bình thì lại dí súng vào đầu và bùm... thì không hợp lý lắm đâu ạ.
+Vì 47 biết cuộc sống anh chả bao giờ được yên ổn cả. KHi anh còn sống thì vẫn còn mang lại rắc rối cho những người chung quanh, mà cứ sống cô độc rồi bị săn mãi thì chết cho lành (trước khi chết chắc là sẽ huấn luyện 1 đệ tử nào đó chăng)
mr47 quyết định xây dựng một tổ chức mafia, và sau đó xây dựng một khu nghiêm cứu dưới lòng đất như khu nghiên cứu ở Romania. Sau đó tạo ra một phiên bản hitman xịn hơn 47, nhưng tên hitman mới này tham lam và phá phách, muốn lật đổ 47, nhưng không thành nhưng làm 47 trắng tay và lại luôn đe dọa 47 thế là Mr47 ngày nào lại phải trở lại...Và tiếp tục phần 6
+Chê giả thuyết của tui mà lại đưa cái giả thuyết còn vô lý gấp mấy lần, thế mà uổng cho mấy pr mà chú viết mấy hôm nay...Một người sống hết mình cho chính nghĩa , ghét bạo lực....mà lại lập tổ chức rồi còn nghiên cứu tùm lum, theo chân anh qua mấy bản mà không biết con người anh ta ra sao à?
i biết được, phải có chút bất ngờ chứ
+Bất ngờ thì cũng vừa vừa thôi chứ bất ngờ kiểu FF thế thì không thể chấp nhận, quá viễn tưởng.
Mà 47 có tìm cách xử lý những người còn lại ạ? em thấy chỉ có họ tìm đến xử lý 47 thì có, 47 muốn được yên thân mà họ vẫn tới tìm kiếm và gấy sự chứ đâu có phải một thân một mình 47 vác súng đi tìm họ đâu ạ.
+Chính xác hơn là bọn này kiếm 47 để thủ tiêu như thủ tiêu 1 sản phẩm thí nghiệm thất bại. 47 biết rõ nếu không khử bọn này thì thế giới sẽ tràn ngập khủng bố với cái thương hiệu 47 nên phải ra tay.
 
Thế ạ. :d Có nhiều giả định, em cứ đưa hết những gì em nghĩ lên đây để bàn luận xem thôi ạ.

Thế có khi hợp lý cho 47 nhất là:
Sau khi 47 xử lý toàn bộ thông tin liên quan đến sự tồn tại của một sát thủ huyền thoại, 47 ôm đống xiền bùng tới một nơi nào đó, đăng ký một ca phẫu thuật chỉnh hình...và an nhàn với cuộc sống bên một bờ biển đẹp thơ mộng nào đó. Một phần khoản xiền kếch xù mà ông ta kiếm được + chôm được sẽ dùng để làm từ thiện giúp đỡ trẻ em, giúp những nhà thờ đang gặp khó khăn...
Hoặc sau khi phẫu thuật chỉnh hình xong 47 đi chọn quyết định làm làm nghề diễn viên, trở thành một ngôi sao điện ảnh với những màn trình diễn ấn tượng và đầy chất chuyên nghiệp.
Và rồi một ngày những nghi vấn liên quan đến chuyện 47 lấy đâu ra lắm xiền thế??? trước khi làm ngôi sao điện ảnh/ nhà từ thiện ông đã từng làm gì??? đựơc đặt ra. Và rồi...họ đã tìm ra đầu mối...
Thế là tiếp tục phần 6:D

Như thế có chắc sẽ hợp lý chứ ạ:d
 
úi giời,hình của mấy bác ko ấn tượng bằng cái này đâu =))
funnyzjc.png

đây là khoảng cách ân tượng nhất của tui khi chơi lại phần Hitman 2:Silent Assasin's=))
 
Thế có khi hợp lý cho 47 nhất là:
Sau khi 47 xử lý toàn bộ thông tin liên quan đến sự tồn tại của một sát thủ huyền thoại, 47 ôm đống xiền bùng tới một nơi nào đó, đăng ký một ca phẫu thuật chỉnh hình...và an nhàn với cuộc sống bên một bờ biển đẹp thơ mộng nào đó. Một phần khoản xiền kếch xù mà ông ta kiếm được + chôm được sẽ dùng để làm từ thiện giúp đỡ trẻ em, giúp những nhà thờ đang gặp khó khăn...
+Rất đúng phong cách, và có lẽ đoạn cuối là 1 nụ cười mà chưa có 1 bản nào 47 cười cả. 1 nụ cười đáng giá.
Hoặc sau khi phẫu thuật chỉnh hình xong 47 đi chọn quyết định làm làm nghề diễn viên, trở thành một ngôi sao điện ảnh với những màn trình diễn ấn tượng và đầy chất chuyên nghiệp.
Và rồi một ngày những nghi vấn liên quan đến chuyện 47 lấy đâu ra lắm xiền thế??? trước khi làm ngôi sao điện ảnh/ nhà từ thiện ông đã từng làm gì??? đựơc đặt ra. Và rồi...họ đã tìm ra đầu mối...
Thế là tiếp tục phần 6
+Đã thích giấu thân phận ai lại làm diễn viên, cái nghề mà lúc nào cũng có paparazzi bu quanh. Thế thì gọi gì là hưởng nhàn.
đây là khoảng cách ân tượng nhất của tui khi chơi lại phần Hitman 2:Silent Assasin's
Reply With Quote
+Hình đẹp đấy!
 
Tui nghỉ là về sau thì khi hết hitman 5 thì 47 đào tạo ra thằng đệ tử là 74 ( tiếp tục Hitmen 6 >10 vì thằng sư phụ chiếm hết năm phần rui cho nên là phải thê ==> Aka 47 <=> Aka 74 =))=))=)))
 
+Rất đúng phong cách, và có lẽ đoạn cuối là 1 nụ cười mà chưa có 1 bản nào 47 cười cả. 1 nụ cười đáng giá.

+Đã thích giấu thân phận ai lại làm diễn viên, cái nghề mà lúc nào cũng có paparazzi bu quanh. Thế thì gọi gì là hưởng nhàn.

+Hình đẹp đấy!

Chẹp. Em cũng thắc mắc không biết 47 cười trông sẽ nào.
Giống như thần chết mỉm cười??? Hay là giống một người lính già chiến thắng trở về???

Thì em cứ giả định thế, vì lúc đấy 47 đã phẫu thuật chỉnh hình, biết đâu không còn muốn sống cuộc sống khiêm tốn 1 mình nên quyết định xông pha vào nghệ thuật thứ 7 lắm chứ ạ.:D


úi giời,hình của mấy bác ko ấn tượng bằng cái này đâu =))
funnyzjc.png

đây là khoảng cách ân tượng nhất của tui khi chơi lại phần Hitman 2:Silent Assasin's=))
Tiếc quá! Phần 2 này em chưa được chơi quá, nhưng trông cảnh này có vẻ giống giống như một nhiệm vụ trong phần 3.
Có phải cái tên đang quỳ trên nền nhà kia là tên buôn bán vũ khí không ạ? Hình như nhiệm vụ này ở Cực bắc đúng không ạ?

Tui nghỉ là về sau thì khi hết hitman 5 thì 47 đào tạo ra thằng đệ tử là 74 ( tiếp tục Hitmen 6 >10 vì thằng sư phụ chiếm hết năm phần rui cho nên là phải thê ==> Aka 47 <=> Aka 74 =))=))=)))

Em cũng đưa ra một giả định gần giống như sếp rồi đó. Kết quả là bị 2 sếp trên mắng té tát :((
 
Tiếc quá! Phần 2 này em chưa được chơi quá, nhưng trông cảnh này có vẻ giống giống như một nhiệm vụ trong phần 3.
Có phải cái tên đang quỳ trên nền nhà kia là tên buôn bán vũ khí không ạ? Hình như nhiệm vụ này ở Cực bắc đúng không ạ?

+Thằng bồi đấy ! Còn vụ cực bắc là chuyên gia bom mìn mặc áo vàng cơ, mà thằng đó đầu trọc, toilet hoang sơ. Không chơi bản 2 là chết mất một nửa linh hồn Hitman rồi, kiếm đĩa chơi gấp.Lúc này gọi là sát thủ chỉ là 1 nửa, tính khó cao hơn rất nhiều so với mấy bản khác. Đạt SA bản 2 mới thực sự Pro chứ bản 3 và 4 quá dễ. (bản 1 thì chưa chơi nhưng biết nó cùi)
Tui nghỉ là về sau thì khi hết hitman 5 thì 47 đào tạo ra thằng đệ tử là 74 ( tiếp tục Hitmen 6 >10 vì thằng sư phụ chiếm hết năm phần rui cho nên là phải thê ==> Aka 47 <=> Aka 74 )
+Ý tưởng vui nhộn đấy nhưng 47 vốn không phải ám chỉ số hiệu AK đâu. Vô tình giống thôi (từng có thằng 49 rồi đấy...xem phần 2):)
 
Bản 2 ngại nhất là màn Death in the basement Khó kô tả nổi nhưng sau nhiều công sức anh cũng đã thành công :D
 
+Thằng bồi đấy ! Còn vụ cực bắc là chuyên gia bom mìn mặc áo vàng cơ, mà thằng đó đầu trọc, toilet hoang sơ. Không chơi bản 2 là chết mất một nửa linh hồn Hitman rồi, kiếm đĩa chơi gấp.Lúc này gọi là sát thủ chỉ là 1 nửa, tính khó cao hơn rất nhiều so với mấy bản khác. Đạt SA bản 2 mới thực sự Pro chứ bản 3 và 4 quá dễ. (bản 1 thì chưa chơi nhưng biết nó cùi)

:(( nếu không vì ôn thì thì em đã chơi bản 2 lâu rồi nhưng giờ thì bị cấm :(( Hitman giờ đây chỉ còn lài những hồi ức thôi :((

Đúng là bản 3 và 4 đạt SA không khó.:d

Đaọn chuyên gia bom mìn em nhớ nhầm :d sếp thông cảm:d
 
Back
Top