Mad girl

Dùng mọi biện pháp tra trấn ;))
 
Thôi, chuyện xong rồi mà các bác cứ moi lên nữa, chủ topic có nói gì nữa đâu, chắc ok rồi \:D/
 
xong rồi thì để cho anh em thư giãn sau 1 thời gian vắt cạn sức lực nghỉ cách cho chủ topic chớ ;;)
 
Chỉ thấy cậu chủ topic này ngu quá, còn nhỏ này nó nhéo là nó thích mình rồi đó.
Giỡn lại bằng cách nhéo, nắm, ôm còn làm j nữa thì tùy cậu.
 
Thì bác ấy đã nói bác ấy có GF rồi còn gì nữa. Ko có gf mà kiềm chế dc đến như thế thì (e xin lỗi) chắc có vấn đề sinh lí :-"
 
Con nhỏ này muốn lợi dụng, mình lợi dụng lại, ăn vụng phải biết chùi mép chứ
 
gớm có mà chùi, đang đi chơi với gf tự nhiên nó từ đâu chui ra kêu "a này mới làm tội làm tình e", đấy là trường hợp nhẹ bác nhé, nó lại vu oan là "a í cưỡng e" thì có mà chối dc đằng trời. :-s
 
Tớ biết cái kiểu này
Rõ là nó thích cậu nhưng cậu ko thích nó
Nói chung cậu cứ làm thế này:
Nó nói gì thì cứ makeno, nếu nó chỉ nói mà ko đụng chạm gì thì ko sao, còn nếu mà có đụng chạm hay bực quá thì cậu cứ nghiêm mặt lại, nói: "anh ko rảnh giỡn với em đâu, đi chỗ khác chơi đi"
Cách này tớ đã dùng rồi, cũng khá hiệu quả nhưng nếu nhỏ đó mặt dày quá thì tớ cũng chịu thua
 
Bác như kiểu cảnh sát trong phim ấy nhỉ, đến khi mọi chuyện đã dc giải quyết xong ;))
 
Ủa vậy hả
Sorry, tui có thói quen chỉ đọc trang đầu thôi :D
 
Gồng cho cái ấy cứng lên rồi cầm quất thật lực vào mặt nó.

Bảo đảm nó ám ảnh tới suốt đời, không dám hó hé nữa. >:D<
 
Tình đơn phương, đôi khi thấy em cười vui lòng anh đau đớn. Nàng ơi hay biết chăng, anh đả yêu từ lâu...
Đôi khi bên em thơ ngây thà rằng đừng nói ra.....
 
Tình đơn phương, đôi khi thấy em cười vui lòng anh đau đớn. Nàng ơi hay biết chăng, anh đả yêu từ lâu...
Đôi khi bên em thơ ngây thà rằng đừng nói ra.....

não ah bạn? chắc tặng bạn tấm ảnh trị não của gvn quá ;));));))
 
não ah bạn? chắc tặng bạn tấm ảnh trị não của gvn quá ;));));))

Dek biết thằng nào não? Ko hỏi rõ và thông cảm thì thôi đi trêu chọc ng khác. Có biết tôn trọng là thế nào ko?
Tôi thì tôi rất thích trêu đùa. Nhưng phải đúng nơi đúng chỗ. Dek phải ăn theo hùa nhây các kiểu đâu, thể loại đấy tôi khinh và ghét.
 
tình đơn phương gì ở đây hả bạn ?
 
Gồng cho cái ấy cứng lên rồi cầm quất thật lực vào mặt nó.

Bảo đảm nó ám ảnh tới suốt đời, không dám hó hé nữa. >:D<

Khiếp quá, bác Play Ground phát biểu câu ngược hẳn với những bài viết cho bác Nemo đấy :-ss
 
Sao cái topic này vẫn còn cơ à, đã chỉ cho bao cách quật con bé đó và chủ topic cũng xử lý rồi mà 8-}
 
Xử lí cái gì :-w
Xong chuyện thôi chứ có xử lí theo cái kiểu đấy đâu :-w
 
Back
Top