Captain Tsubasa

ai biết kết cục phần cuối của phim subasa road to 2002 ko, Nhật hay Brazil thắng, mẹ nó chứ tập cuối thằng Nhật mới phát bóng là hết phim rồi, ko hiểu nổi luôn :|

Phim thì chả bít, chứ truyện thì ngày xưa đọc rồi. Vô địch dĩ nhiên là thằng Nhật rồi, thằng Brazil đưa thằng vua bóng đá vào 2' hay 1' cuối gì đó cũng gỡ được có 1 bàn, xong thua lại hoàn thua ấy mà :))=)). Ngày xưa có cả bộ mà mang về quê cho bọn em nhỏ, nó đọc xong làm giấy chùi ... mất :))=))
 
Phim thì chả bít, chứ truyện thì ngày xưa đọc rồi. Vô địch dĩ nhiên là thằng Nhật rồi, thằng Brazil đưa thằng vua bóng đá vào 2' hay 1' cuối gì đó cũng gỡ được có 1 bàn, xong thua lại hoàn thua ấy mà :))=)). Ngày xưa có cả bộ mà mang về quê cho bọn em nhỏ, nó đọc xong làm giấy chùi ... mất :))=))

truyện đấy mới đến tập 16 thôi mà, đến đoạn subasa đá cho barca. Truyện ông đọc ở bộ nào thế
 
À, thế thì tôi nhầm phần rồi, tại ngày xưa nó dịch là lúc đấy Nhật đã vô địch WC, vừa lên xem lại thì h nó dịch là hồi đấy chỉ vô địch đội tuyển trẻ. CÒn cái bộ kia subasa road to 2002 thì ngày xưa đọc đến lúc thằng Kojio bị cho mượn sang đội khác thì càng ngày càng thấy chán nên ko đọc nữa
 
Bộ kia là giải world youth , còn bộ road to 2002 là mấy ảnh đang đi thi đấu để tham gia world cup thật sự ... có mấy bạn bị lầm là vậy ..:)
 
Hơi thắc mắc là tại sao trận chung kết đến phát kick off là hết phim nhỉ, sao ko làm nốt trận đi rồi hết có phải hay ko, kết thúc phim quá dang dở
Mà phần Nhật vô địch World Youth thì Nhật thắng Đức ở trận CK chứ có phải thắng Brazil đâu hả mấy bạn
 
Hơi thắc mắc là tại sao trận chung kết đến phát kick off là hết phim nhỉ, sao ko làm nốt trận đi rồi hết có phải hay ko, kết thúc phim quá dang dở
Mà phần Nhật vô địch World Youth thì Nhật thắng Đức ở trận CK chứ có phải thắng Brazil đâu hả mấy bạn

Thắng Đức là ở giải thiếu niên(bộ 65 tập đó), thắng Brazil là ở giải thanh niên (bộ hậu subasa):D
 
Lạc đề tí sang anime , phim nó làm trận nào trận nấy lâu vãi tè , có khi phải 4 tập mới hết :-s .
 
Bộ kia là giải world youth , còn bộ road to 2002 là mấy ảnh đang đi thi đấu để tham gia world cup thật sự ... có mấy bạn bị lầm là vậy ..:)

Là do bọn VN ngày xưa dịch lung tung, nó cứ ghi là WC, sau này xuất bản lại nên chắc nó chuyển lại :|
 
Tư nhiên ra bộ wc 2002 giữa chừng rồi ko ra nữa:(:(, mình thích đá banh là nhờ truyện này;;);;)
 
Subasa là 1 trong những bộ hay nhất mình từng đọc:) lúc truyện này XB ở VN mình mới có 10 tuổi,đc bố mẹ mua cho Tập mới là sướng lắm:-*
 
Có thể nói mình là 1 người khá may mắn khi sở hữu gần như trọn vẹn bộ SUBASA , chắc ko kiếm ra người thứ 2 đâu , SUBASA nó có tái bản lại nhưng cứ đến khoảng giữa là ngưng:D
phần đầu SUBASA thì có thể nói mình có gần như đủ bộ , 65 tập SUBSA thì thiếu khỏang 6,7 cuốn
Hậu Subasa thì thiếu 1 cuốn lúc gặp đội Trung Quốc :Shindo trinh sát đội bạn , luc mà hậu SUBASA in đính kèm với Cô bé Candy đó (thật là nản , mua 1 cuốn truyện mà may ra có được 10 trnag SUBASA) còn lại đủ hết
Bộ SUBASA đường tới 2002 đủ 16 tập nxb ra , đang lúc đụng độ Real Madrd thì lại ngưng , nản , ai có truyện này phần tiếp theo đọc online ko ,cho link cái
.
___________Auto Merge________________

.
Subasa các bộ về sau ngày càng nhạt nhưng theo tớ cũng không phải là chỉ do nổ thôi đâu !

Ví dụ như bộ Subasa Road to 2002 đã bớt đi những cú sút đặc biệt nhiều nhưng vẫn là phần nhạt nhẽo nhất vì đã mất đi 1 yếu tố rất quan trọng , đó là sự quyết liệt trong từng trận bóng, rồi tính bất ngờ hấp dẫn của trận đấu bây giờ cũng hoàn toàn không có ::(

Bây giờ chỉ còn 1 Subasa đánh đâu thắng đó chả bao giờ thua, đành rằng cũng có nhiều truyện nhân vật chính cũng hay chiến thắng nhưng ít ra chiến thắng của người ta cũng vô cùng khó khăn vất vả, chứ không ai thắng 1 cách nhẹ nhàng đơn giản như Subasa cả !

Như truyện Jindo cũng nổ banh trời, nhưng có ai bảo nó dở đâu nào! Bởi nếu bỏ qua sự hài hước thì trong từng trận đấu người ta vẫn thấy được tính quyết liệt và sự hấp dẫn của nó ví dụ như Yara bị gãy xương như thế nào , Jindo khổ sở ra sao ai cũng đều thấy, chứ đâu có như Subasa đá cứ như biểu diễn thắng dễ như không, trận làm tầm 10 quả thử hỏi không chán mới là chuyện lạ đó :devil:

Nhớ trong Subasa bộ đầu tiên, đằng sau trận đấu hay lồng vào 1 câu chuyện khá ý nghĩa, giờ thì đâu mất rồi nhỉ :-?

Bộ SUBASA chán nhất là đem các cầu thủ ngoài đời vào truyện làm mất tính hấp dẫn , chưa kể tên cầu thủ thì sửa sai hết , tên cầu thủ bộ cũ thì bị thay mới, thà cứ tạo ra các cầu thủ như Santana là ok rùi , thích nhất anh này với Kojiro - siêu cool + Genzo - xem anh này bắt thì tuyệt, Ko thích SUbasa cho lắm
 
Genzo với Kojiro là vô đối rồi=))=)), truyện này lúc sau tác giả vẽ chân nhân vật nào cũng dài thòn cả ra nhìn sao sao ấy:|:|

Mà ai có Link Down Game Captain Tsubasa 5 trên SNES không nhỉ;;);;)
 
Tgia đổi tên vì bản quyền(tên cầu thủ,đội bóng),vậy nên game PES mua đc bản quyền mới dám đưa tên CLB vào,ai như VN.;))
Mà fan của Subasa có cả những danh thủ như là Zidane nữa đấy nhé:>
 
Link down Captain Tsubasa 5 của bạn đây
575661_16142.jpg

Mã:
http://www.ziddu.com/download/1893353/CaptainTsubasa5.zip.html
hoặc
Mã:
http://www.romnation.net/srv/download/rom/40371/snes/Captain-Tsubasa-5-J.html
 
Genzo với Kojiro là vô đối rồi=))=)), truyện này lúc sau tác giả vẽ chân nhân vật nào cũng dài thòn cả ra nhìn sao sao ấy:|:|

Mà ai có Link Down Game Captain Tsubasa 5 trên SNES không nhỉ;;);;)

cái này chỉ có cái bản đầu tiên al2 hay , còn về sau nhiều tuyệt chiêu nhưng nhìn ko đẹp và âm thanh ko hay nửa
 
Bản 5 mới vô gặp Subasa đá cho Lecce là thấy nhảm rồi 8-}

Trc giờ chơi chỉ thấy bản 3 là hay nhất vá khó nhất. Trận CK gặp Ger, Schneider nã phát nào vô phát đó nên sợ luôn =))
 
Trong dòng game Subasa của Tecom có lẽ hay nhất là bản cho NES Captain Tsubasa Vol. II - Super Striker là hay nhất. Mình chơi đến nỗi quên ăn quên ngủ luôn\:D/
Captain_Tsubasa_Vol._II_-_Super_Striker_Coverart.png
 
Trong dòng game Subasa của Tecom có lẽ hay nhất là bản cho NES Captain Tsubasa Vol. II - Super Striker là hay nhất. Mình chơi đến nỗi quên ăn quên ngủ luôn\:D/
Captain_Tsubasa_Vol._II_-_Super_Striker_Coverart.png

Á , chính là bản này nè, hình ảnh đẹp + với âm thanh hay -> ai mà ko chới abn3 này thì thật phí;)
 
Trò Subasa trên Snes có phải là trò mà cứ càng vào sâu càng hay thấy có mấy thằng sút mà như nhổ máu vào quả bóng rồi sút phát rách lưới mình ko =)) !!! Nhớ có thằng thủ môn gì có chiêu bắt bóng ra con sói nhưng toàn bắt hụt :-<
 
Tsubasa nói thật là toàn những cú sút thần kì không,đá mà nhìn thì cũng đã thấy vào ngay rồi,mặc dù toàn ghi bàn ở những "vị trí trời ơi" thiên tài bóng đá ngoài đời chưa chắc đá nổi,vậy mà mấy trái "drive shot" của Tsubasa và "tiger shot" của Kojiro phải nói là 100% độc nhất vô nhị và khó tin:|
 
Back
Top