jewhung99
Mr & Ms Pac-Man
- 6/5/06
- 227
- 0
Chuyện này là chuyện gia đình tớ T__T.
Chẳng là thế này.Cách đây khoảng 2 tuần,có một số đt nhắn tin vào số ba tớ,nội dung đại loại như là 'Anh ơi,em nhớ anh quá",hay "Anh ơi,có nhớ em không",ban đầu chỉ là những tin nhắn ngắn như vậy,về sau cấp độ khốn nạn của nó càng tăng tiến hơn,như là "lúc ở bên anh em không được nói lời em yêu anh,anh ơi,em muốn gặp anh lắm"
Và còn nhiều sms sặc mùi *** còn hơn thế nữa
Ba tớ không biết nhắn tin,đt ba tớ xài chỉ để gọi đt/nhận đt,lâu lâu rỗi thì lôi ra nghe nhạc thôi.Lúc cái số đó nhắn tin [và mọi số khác nhắn tin tới] thì tớ đều mở ra đọc cho pp xem.Mà đt pp tớ hầu như không có ai nhắn tới,ngoài mấy cái sms tự động từ Mobifone
..
Chắc chắn là ba tớ không có léng phéng này kia kia nọ với cô này cô khác.Ba tớ đi làm ở ngoài trại từ sáng,trưa về,ăn trưa,ngủ một chút rồi mới đi làm tiếp,tối về thì ở nhà với gia đình.Nên tớ cực-kì-ức-chế với vụ này.
Má tớ thì cũng đọc mấy cái sms đó rồi,nhưng mà giờ chỉ biết cái số đt,làm sao để truy ra nó?Ba tớ nói là có gọi lên tổng đài rồi hay sao ấy,nhưng sim số nó xài xong bỏ thì k truy đc hay sao ấy,cái này tớ không rành lắm ;_;
Mà nó còn dám gọi đt tới
Tớ bảo để tớ nhận đt tớ..tớ muốn chửi cho một trận nhưng mà thân con gái,sợ đụng phải hàng dữ thì tớ đứng hình luôn
..
.
.
Cùng thời gian ba tớ bị quấy rối qua đt,chắc trc đó 1 tuần thôi,có một .. chú nào đó,gọi đt bàn đến nhà tớ,tìm má tớ,nói là bạn học cũ,tên Tuấn.Nhưng má tớ nói chuyện có một lần,má tớ bảo không có bạn học tên như thế.
Chú Tuấn đó cứ gọi đt đến nhà tớ,1 ngày chắc 3 4 cữ
tìm má tớ,rủ má tớ đi uống nước nói chuyện gì đó
Trong khi má tớ nói không có bạn cũ tên như thế,nhưng lạ là chú đó biết tên má tớ,biết cả hồi xưa má tớ trước khi lấy chồng sống ở đâu.
Chuyện rất là phiền,vì ba tớ tính hay ghen,[có một lần chỉ vì một chú làm trong hội phụ huynh cùng má tớ gọi đt thôi mà đã làm ầm lên rồi T__T].Cộng thêm chuyện ngày nào chú đó cũng gọi,k chỉ má tớ mà tớ,đứa nhận đt ở nhà cũng bực.
Điên quá nên pp tớ mới sử dụng dịch vụ hiện số gọi đến,bây h thì biết cái số đó rồi [nhưng cứ rút line ra là mất số mà tớ k ghi lại,h chỉ nhớ mang máng là 0165 gì đó],nhưng lí do k truy ra là như trên
.
.
.
Cách đây 4 ngày,cái số nhắn tin cho pp tớ,nhắn một mớ tin như thế này [sau khi đã nhắn một số tin nội dung *** như trên
] [tớ chỉ nhớ mang máng,nó có một số lỗi chính tả nữa
]
"Anh không nhận đt là em tới nhà anh đó."
"Anh không nhắn tin lại là em tới nhà anh nói cho vợ anh cho anh bị vợ ghen đánh chết luôn" [
]
"Anh làm gì không nhận đt em? Anh có tin em tới nhà anh cho anh bị vợ biết không?"
Blah blah ~
Đỉnh điểm là tn này..
"Hai vợ chồng anh làm gì mà quê mùa quá vậy?Anh không sợ em tới nhà cho vợ anh biết à?Mà con vợ [
..] anh quê mùa quá,em đã nhờ người giả làm bạn học cũ của vợ anh rủ vợ anh đi uống nước,vợ anh không đi,lại bảo là không có bạn học nào tên như thế,vợ anh quê mùa quá,vợ anh mà đi là em gọi đt cho anh để anh bắt quả tang rồi.Em phải làm cho vợ chồng anh cãi nhau"

Chuyện có thể dừng lại ở đó nhưng mà thằng..xin lỗi,thằng đấy cứ tiếp tục gọi đt đến nhà tớ,bà tớ chửi cho thì nó cười khạch khạch khạch [tớ nghe bà tớ nói thế
] rồi cúp.
Giờ tớ điên quá,chẳng biết làm sao giờ
pp tớ bảo mặc kệ,còn tớ thì muốn truy tới cùng để chửi một trận cái lũ rảnh hơi phá gia đình người khác đi 
Mọi người giúp tớ với ;__; Cảm ơn nhé ;__;
Chẳng là thế này.Cách đây khoảng 2 tuần,có một số đt nhắn tin vào số ba tớ,nội dung đại loại như là 'Anh ơi,em nhớ anh quá",hay "Anh ơi,có nhớ em không",ban đầu chỉ là những tin nhắn ngắn như vậy,về sau cấp độ khốn nạn của nó càng tăng tiến hơn,như là "lúc ở bên anh em không được nói lời em yêu anh,anh ơi,em muốn gặp anh lắm"

Và còn nhiều sms sặc mùi *** còn hơn thế nữa

Ba tớ không biết nhắn tin,đt ba tớ xài chỉ để gọi đt/nhận đt,lâu lâu rỗi thì lôi ra nghe nhạc thôi.Lúc cái số đó nhắn tin [và mọi số khác nhắn tin tới] thì tớ đều mở ra đọc cho pp xem.Mà đt pp tớ hầu như không có ai nhắn tới,ngoài mấy cái sms tự động từ Mobifone
..Chắc chắn là ba tớ không có léng phéng này kia kia nọ với cô này cô khác.Ba tớ đi làm ở ngoài trại từ sáng,trưa về,ăn trưa,ngủ một chút rồi mới đi làm tiếp,tối về thì ở nhà với gia đình.Nên tớ cực-kì-ức-chế với vụ này.
Má tớ thì cũng đọc mấy cái sms đó rồi,nhưng mà giờ chỉ biết cái số đt,làm sao để truy ra nó?Ba tớ nói là có gọi lên tổng đài rồi hay sao ấy,nhưng sim số nó xài xong bỏ thì k truy đc hay sao ấy,cái này tớ không rành lắm ;_;
Mà nó còn dám gọi đt tới
Tớ bảo để tớ nhận đt tớ..tớ muốn chửi cho một trận nhưng mà thân con gái,sợ đụng phải hàng dữ thì tớ đứng hình luôn
.. .
.
Cùng thời gian ba tớ bị quấy rối qua đt,chắc trc đó 1 tuần thôi,có một .. chú nào đó,gọi đt bàn đến nhà tớ,tìm má tớ,nói là bạn học cũ,tên Tuấn.Nhưng má tớ nói chuyện có một lần,má tớ bảo không có bạn học tên như thế.
Chú Tuấn đó cứ gọi đt đến nhà tớ,1 ngày chắc 3 4 cữ
tìm má tớ,rủ má tớ đi uống nước nói chuyện gì đó
Trong khi má tớ nói không có bạn cũ tên như thế,nhưng lạ là chú đó biết tên má tớ,biết cả hồi xưa má tớ trước khi lấy chồng sống ở đâu.Chuyện rất là phiền,vì ba tớ tính hay ghen,[có một lần chỉ vì một chú làm trong hội phụ huynh cùng má tớ gọi đt thôi mà đã làm ầm lên rồi T__T].Cộng thêm chuyện ngày nào chú đó cũng gọi,k chỉ má tớ mà tớ,đứa nhận đt ở nhà cũng bực.
Điên quá nên pp tớ mới sử dụng dịch vụ hiện số gọi đến,bây h thì biết cái số đó rồi [nhưng cứ rút line ra là mất số mà tớ k ghi lại,h chỉ nhớ mang máng là 0165 gì đó],nhưng lí do k truy ra là như trên

.
.
.
Cách đây 4 ngày,cái số nhắn tin cho pp tớ,nhắn một mớ tin như thế này [sau khi đã nhắn một số tin nội dung *** như trên
] [tớ chỉ nhớ mang máng,nó có một số lỗi chính tả nữa
]"Anh không nhận đt là em tới nhà anh đó."
"Anh không nhắn tin lại là em tới nhà anh nói cho vợ anh cho anh bị vợ ghen đánh chết luôn" [
]"Anh làm gì không nhận đt em? Anh có tin em tới nhà anh cho anh bị vợ biết không?"
Blah blah ~
Đỉnh điểm là tn này..
"Hai vợ chồng anh làm gì mà quê mùa quá vậy?Anh không sợ em tới nhà cho vợ anh biết à?Mà con vợ [
..] anh quê mùa quá,em đã nhờ người giả làm bạn học cũ của vợ anh rủ vợ anh đi uống nước,vợ anh không đi,lại bảo là không có bạn học nào tên như thế,vợ anh quê mùa quá,vợ anh mà đi là em gọi đt cho anh để anh bắt quả tang rồi.Em phải làm cho vợ chồng anh cãi nhau"
Chuyện có thể dừng lại ở đó nhưng mà thằng..xin lỗi,thằng đấy cứ tiếp tục gọi đt đến nhà tớ,bà tớ chửi cho thì nó cười khạch khạch khạch [tớ nghe bà tớ nói thế
] rồi cúp.Giờ tớ điên quá,chẳng biết làm sao giờ
pp tớ bảo mặc kệ,còn tớ thì muốn truy tới cùng để chửi một trận cái lũ rảnh hơi phá gia đình người khác đi 
Mọi người giúp tớ với ;__; Cảm ơn nhé ;__;
.
giờ mà có số đt nhà nào mà gọi đến quấy rối nữa, cứ đưa qua thư giãn, nhận 1 trả lại 1000 