+Thì là ý kiến của tui và nhiều fan thôi, đó là do cậu tiếp bản 3 trước bản 2...Với các fan bản 3 chứng minh nhà sản xuất chỉ chú trọng cái tên mà không có chất lượng và một kiểu như lừa fan. Thử hỏi 1 mission mà chú chỉ cầm 1 khẩu súng bắn 1 phát là hết thì chơi Snip còn sướng hơn...May có cái miss cuối là còn tạm chấp nhận nhưng cũng quá xạo đến vài đoạn vô lý.
Vâng nếu chơi đi chơi lại thì có vẻ nhàm chán quá vì không có nhiều lựa chọn để hạ thủ một mục tiêu.
Nhất là cái màn Leehong, không hiểu sao lúc em đầu độc tên Lee trong phòng ăn thì tên pháp sư ăn hộ bát cháo rồi chạy đi và mình đứng đó là bị lộ ngay. Hơn nữa trong phòng ăn có một dấu
(!)mà em không bằng cách nào tìm đựơc là nó ắm chỉ cái gì sếp ạ.
Mission cuối đúng là có chút thú vị, đoạn cuối buồn cười nhất là lúc lấy cái áo nhân viên cấp cứu (hay là gì đó, em không nhớ) rồi 47 chào tạm biệt tên nhân viên an ninh một cách sành điệu

Các màn cũng thú vị đấy ạ.
Màn giết tên phản bội cũng tạm được vì dễ bị phát hiện lúc vào quán bar.
Màn 1 chơi hard, em thấy rất được,khá hồi hộp
+Là sao? Nói rõ hơn! Còn vụ tai nạn thì quả chỉ có bản 4 là có thôi. Nhưng chỉ xếp vào hạn thường, bản 2 mới thấy độ manh động và táo bạo của 47. Còn bản 4 thì nói thật không gây cảm giác hồi hộp tí nào, con mồi quá dễ xa bẫy dù chế độ khó nhất. Tin tui đi...À, vụ cái chết bất ngờ cũng chỉ có ở bản 4, âm nhạc và bối cảnh bản 4 cực hay nhưng lại có sạn (bản 2 không có à nha!)
Ở màn you better watch out...
Lúc đầu sếp chạy tới cái hành lang mà tên nữ sát thủ đứng đợi ý, chạy hết hành lang đó sẽ dẫn tới một cái ban công nhỏ ở ngoài trời đó ạ. Nhìn xuống là nhìn ra khu bến tàu ý ạ.
Nhìn lên trời ý, có phải sếp thấy là nền đá và có một hình tròn sáng không ạ. Hình tròn đó là đáy của cái bể tắm bằng kính mà tên con trai đang ngồi cùng mấy girl đấy ạ. Rút súng ra và bắn, cái bể đó bằng kính bắn phát vỡ liền, khi đó tên con trai cùng mấy girl sẽ rơi thẳng xuống vực luôn, vậy là accident, cách này tuy tàn bạo nhưng nhanh gọn vì không phải chờ tên con trai uống thuốc
-Nhà hát, lúc 47 lấy súng từ áo khoát.Kiểm tra an ninh chặt quá nhỉ

. (Lỗi nhỏ thôi)
Làm gì mà chặt quá đâu ạ. Màn này phần game của em bị lỗi, chỉ có thể kết tìm cách nhanh chóng kết thúc game trước khi tên diễn viên lên sân khấu hát lần 2. Hầu hết các phần chơi của em la dùng silver baller hoặc súng ngắm để headshot:d thế nên không thể cảm nhận hết phần tinh túy của game
-Các đặc vụ liên bang lại lượm 1 thứ của người lạ và ăn cho đến mê mệt. Thậm chí chỉ vẫy tay thôi, cửa xe đó dễ mở quá nhỉ???
Màn 4 này có nhiều cách đột nhập mà không cần bộ đồng phục đó mà sếp.
Màn này có thể accident tên Vinne khá thú vị
+Bản 4 hay nhất vẫn là màn trên tàu thủy.:P
Màn này cũng thường thôi mà sếp, dễ đến không thể tưởng nổi, được mỗi cái là môi trường rộng và phong phú:d
không hiểu sao màn này lúc em accident gần hết dân đen trên thuyền thì lại bị lỗi game.
-Nhà hát, lúc 47 lấy súng từ áo khoát.Kiểm tra an ninh chặt quá nhỉ

. (Lỗi nhỏ thôi):
pro cần jì dùng súng => hem thấy lỗi :P
Sếp đột nhập vào phòng thay đồ hạ độc tên diễn viên ạ?