- 4/12/04
- 1,886
- 452
Đêm qua trời đổ cơn mưa rào, ngồi 1 mình trong căn phòng tối mà chẳng biết làm gì. Dọc lung tung làm sao mở ra đúng tấm hình của em. Lòng anh nhói đau, đau vì không biết tại sao mình chia tay.
Lúc quen em anh đã nói " một khi em không còn yếu anh nữa, hãy cho anh xin 1 lý do để chấp nhận việc em ra đi, anh sẽ không niếu kéo dù anh vẫn yêu em ". Lúc chia tay, em đúng là cho anh một lý do thật sự, và anh đã để em đi nhưng tới giờ anh vẫn không hiểu đc lý do đó. Em nói " xin lỗi anh, em đã có người khác. Em cảm thấy ở bên người ấy em sẽ vui vẻ hơn anh, sẽ yêu em hơn anh mặc dù anh ấy ko giàu bằng anh "
WTF, thế bấy lâu nay em yêu anh chỉ vì tiền thôi sao??? Và em thấy anh làm mọi chuyện cho em ko đủ chứng minh mình yêu em sao?
Nhớ cách đây vài tháng, hôm Việt Nam thắng Thái Lan. Trời cũng đổ cơn mưa rào như thế này. Vì đả hứa với em hôm trước là sẽ đi chơi với em hôm nay, anh đội mưa chạy qua nhà em. Đứng dưới cơn mưa anh đợi em, 10p, 20p, 30p sao em chưa ra nhỉ. Anh gọi em không bắt, nhắn tin em không trả lời nhưng anh vẫn đợi. Cuối cùng em cũng ra rồi, em nói với anh lời xin lỗi, hồi chiều papa em nói không cho em đi vì hôm nay VN đá, tụi nó đi bão nhiều. Anh cười nói không sao, anh đưa em vào nhà rồi quay xe ra về. Cách đây 1 năm, lúc đó anh bị mất bằng lái xe. Em xin anh chở em về Trảng Bàng quê em, dù đang bệnh, mama và papa ko cho anh vẫn chở em đi với bạn em. Như thế không đủ hả em?
Anh thật sự không hiểu mình đã làm sai điều gì. Em muốn anh hằng ngày phone cho em, anh đã từ chối. Đâu phải vì anh không yêu em, mà vì anh không biết phải nói gì. Khi gặp em hay nhắn tin cho em, anh cảm thấy có nhiều chuyện để nói nhưng nói chuyện qua điện thoại anh lại không biết nói gì. Anh nhắn tin em không trả lời, anh phone em nói em hết tiền. Chẳng lẻ đt em cả 2 tuần không nạp tiền sao? Anh muốn nạp tiền cho em lắm, nhưng anh không muốn em hiểu lầm anh dùng tiền để đổi tình cảm của em nên anh đã không làm. Anh đã giải thích sao em lại không hiểu cho anh????
Phải chăng đây là cái giá phải trả cho sự đùa giỡn tình cảm của anh với những cô gái khác để rồi khi nhận ra đc tình yêu thật sự thì em lại đùa giỡn với anh!
p/s: để có dụ\ịp tui kể cho các bạn mối tình đầu của tôi, mối tình đầu và mối tình này là 2 mối tình tôi cảm thấy ân hận nhất từ khi bik yêu tới bây giờ
Lúc quen em anh đã nói " một khi em không còn yếu anh nữa, hãy cho anh xin 1 lý do để chấp nhận việc em ra đi, anh sẽ không niếu kéo dù anh vẫn yêu em ". Lúc chia tay, em đúng là cho anh một lý do thật sự, và anh đã để em đi nhưng tới giờ anh vẫn không hiểu đc lý do đó. Em nói " xin lỗi anh, em đã có người khác. Em cảm thấy ở bên người ấy em sẽ vui vẻ hơn anh, sẽ yêu em hơn anh mặc dù anh ấy ko giàu bằng anh "
WTF, thế bấy lâu nay em yêu anh chỉ vì tiền thôi sao??? Và em thấy anh làm mọi chuyện cho em ko đủ chứng minh mình yêu em sao?Nhớ cách đây vài tháng, hôm Việt Nam thắng Thái Lan. Trời cũng đổ cơn mưa rào như thế này. Vì đả hứa với em hôm trước là sẽ đi chơi với em hôm nay, anh đội mưa chạy qua nhà em. Đứng dưới cơn mưa anh đợi em, 10p, 20p, 30p sao em chưa ra nhỉ. Anh gọi em không bắt, nhắn tin em không trả lời nhưng anh vẫn đợi. Cuối cùng em cũng ra rồi, em nói với anh lời xin lỗi, hồi chiều papa em nói không cho em đi vì hôm nay VN đá, tụi nó đi bão nhiều. Anh cười nói không sao, anh đưa em vào nhà rồi quay xe ra về. Cách đây 1 năm, lúc đó anh bị mất bằng lái xe. Em xin anh chở em về Trảng Bàng quê em, dù đang bệnh, mama và papa ko cho anh vẫn chở em đi với bạn em. Như thế không đủ hả em?
Anh thật sự không hiểu mình đã làm sai điều gì. Em muốn anh hằng ngày phone cho em, anh đã từ chối. Đâu phải vì anh không yêu em, mà vì anh không biết phải nói gì. Khi gặp em hay nhắn tin cho em, anh cảm thấy có nhiều chuyện để nói nhưng nói chuyện qua điện thoại anh lại không biết nói gì. Anh nhắn tin em không trả lời, anh phone em nói em hết tiền. Chẳng lẻ đt em cả 2 tuần không nạp tiền sao? Anh muốn nạp tiền cho em lắm, nhưng anh không muốn em hiểu lầm anh dùng tiền để đổi tình cảm của em nên anh đã không làm. Anh đã giải thích sao em lại không hiểu cho anh????
Phải chăng đây là cái giá phải trả cho sự đùa giỡn tình cảm của anh với những cô gái khác để rồi khi nhận ra đc tình yêu thật sự thì em lại đùa giỡn với anh!
p/s: để có dụ\ịp tui kể cho các bạn mối tình đầu của tôi, mối tình đầu và mối tình này là 2 mối tình tôi cảm thấy ân hận nhất từ khi bik yêu tới bây giờ

.
( lớp 11 nhà ko cho đi overnight nên đi qua lúc 8h và đứng tới 11h là về nhà rùi )
, mình đang tập giống nó mà 0 đc :(, cùng châu á mà khác nhau về thể chất nhìu vậy 

