Câu trả lời mọi người nhận đc khi tỏ tình

anh yêu em = 41176 12321 311

a=4 ,11=n,h = 26 , 12= y ,3 = e,21=u ,
 
hình như 12 = r mà :-/. Cái này cũng ko rành hết , ai biết post hết lên cho anh em xem
 
Hình như topic lạc đề rồi nhỉ ;)). Lái nó lại nào.

Chủ 2pic hôm nay có tỏ tình hem? Kể lại cho anh em nghe nào ;;).
 
tình yêu sao mà mã hoá = con số thế 8-}, cái này phải nhờ thám tử lừng danh Conan giải hộ qé :D
 
các pác cho em mấy câu tỏ tình với không biết nên nói thế nào cả =((
 
Hình như topic lạc đề rồi nhỉ ;)). Lái nó lại nào.

Chủ 2pic hôm nay có tỏ tình hem? Kể lại cho anh em nghe nào ;;).

Hôm nay tất cả kéo sang nhà nó ăn uống đập phá , mình đã uống rất nhìu :( muốn dựa vào sự say của mình để nói rằng mình thích nhưng cuối cùng vẫn ko nói đc :((. Như đã kể ở trên rằng con bạn thân đã nói với nó rằng mình thích nó . Nên lúc về mình đã hỏi là thứ 4 tuần trước con H nói với mày rằng tao thích mày ah . Nó trả lời Đâu , con H chỉ hỏi thôi . Nên mình cũng im luôn.
Buồn quá :((.Ah mà lúc ở nhà mình nó còn nói rằng hôm nay B say ( tên mình ) để nói bí mật nhưng mà say quá ko nói đc (cười ). Là sao hả các bác :((
 
Là nhát quá chứ sao :-s

. Như đã kể ở trên rằng con bạn thân đã nói với nó rằng mình thích nó . Nên lúc về mình đã hỏi là thứ 4 tuần trước con H nói với mày rằng tao thích mày ah . Nó trả lời Đâu , con H chỉ hỏi thôi .
Lúc này lẽ ra phải tới luôn: Ờ nó k0 nói j là tốt. Vì tao muốn tự mình nói ra. Tao thích mày. ;;)
 
Hôm nay tất cả kéo sang nhà nó ăn uống đập phá , mình đã uống rất nhìu :( muốn dựa vào sự say của mình để nói rằng mình thích nhưng cuối cùng vẫn ko nói đc :((. Như đã kể ở trên rằng con bạn thân đã nói với nó rằng mình thích nó . Nên lúc về mình đã hỏi là thứ 4 tuần trước con H nói với mày rằng tao thích mày ah . Nó trả lời Đâu , con H chỉ hỏi thôi . Nên mình cũng im luôn.
Buồn quá :((.Ah mà lúc ở nhà mình nó còn nói rằng hôm nay B say ( tên mình ) để nói bí mật nhưng mà say quá ko nói đc (cười ). Là sao hả các bác :((

Thế thì cứ nói ra đại đi, dù gì cũng lộ ra cả rồi. Được thì tiến tới, không được thì làm bạn. Chứ cứ dở dở ương ương thế này thì không hay đâu :>.

Đàn ông mà, bản lĩnh lên tí, cưa gái thì xác định là mình phải chai mặt rồi, khối thằng cưa không được thì làm bạn đấy thôi, tỏ ra bình thường và nói chuyện với nó, đừng tránh mặt + không nói chuyện thì nó sẽ chóng quên chuyện này thôi.
 
Yêu anh nha?
Không!
Yêu anh đi mà.
Không!
Xin em đấy.
Đã bảo là không!
Anh lạy em, yêu ai cũng vậy yêu anh giùm anh cám ơn.
Đi chết đi!

Bùn gần 2 tháng kể từ lần đó:|
 
Yêu anh nha?
Không!
Yêu anh đi mà.
Không!
Xin em đấy.
Đã bảo là không!
Anh lạy em, yêu ai cũng vậy yêu anh giùm anh cám ơn.
Đi chết đi!

Bùn gần 2 tháng kể từ lần đó:|

Vâng, nếu em là cô gái đó, em không đạp bác ngất thì em thua ;)).

Tỏ tình như bác quả là Style =)).
 
Yêu anh nha?
Không!
Yêu anh đi mà.
Không!
Xin em đấy.
Đã bảo là không!
Anh lạy em, yêu ai cũng vậy yêu anh giùm anh cám ơn.
Đi chết đi!

Bùn gần 2 tháng kể từ lần đó:|

anh tỏ tình dễ thương quá nên chị ấy mắc cỡ từ chối đó ;))
 
người 1st : a là a trai e nha
người 2nd : xin giới thiệu đây là bạn trai em 8-}

người 3rd : ko trả lời... và biến mất như chưa hề tồn tại :-s

người 4th : chưa biết, đag chinh chiến :-"
 
giờ còn sức khỏe, có thời gian thì cứ đi chơi long nhong thui :-"

nữa ra trường đi làm, tối về nằm 1 đống thì sức đâu đi chơi nữa :-<
 
giờ còn sức khỏe, có thời gian thì cứ đi chơi long nhong thui :-"

nữa ra trường đi làm, tối về nằm 1 đống thì sức đâu đi chơi nữa :-<

Vì chơi nhiều lúc tuổi trẻ, nên tầm U40 là mất sức hết rồi. Tuổi trẻ thì chơi vừa phải, còn phải nghĩ đến tuổi già chứ ;)).
 
Có nghe một ông bạn nói: sau khi chia tay/đeo đuổi thất bại, 2 người vẫn làm bạn được, chủ yếu là thằng đàn ông có mở lòng được hay không, vì đàn ông thường sĩ diện hơn.

Một người bạn khác (cũng có thâm nho không kém trong lĩnh vực gái gú) lại cho rằng: chia tay rồi/đeo đuổi thất bại mà còn bày đặt làm bạn bè, nó sến sến và giả tạo thế nào ấy. Tuy nhiên, nếu 2 bên tự thấy mọi chiện chỉ "nhỏ như con thỏ" thì ok. Quan trọng là "đừng cưỡng cầu".

Dù muốn dù không thì đến lúc bị người ta từ chối rồi thì đến nhìn mặt nhau còn khó chứ nói chi làm bạn. Tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh như vậy nè:(
Nhiều lúc cũng muốn bình thường nhưng không được.Chắc là tại sĩ diện cao quá
 
Dù muốn dù không thì đến lúc bị người ta từ chối rồi thì đến nhìn mặt nhau còn khó chứ nói chi làm bạn. Tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh như vậy nè:(
Nhiều lúc cũng muốn bình thường nhưng không được.Chắc là tại sĩ diện cao quá

Từ chối chưa chắc đã hết hy vọng, có lẽ em nó thử lòng kiên trì của bác, em đây, tỏ tình lần đầu bị từ chối, nhưng vẩn không bỏ cuộc, 3 tháng sau tỏ tình lần 2 thế là được ;)).

Kiên trì giúp ta nhiều lắm đấy ạ.
 
tôi nói:"này đừng có hiểu lầm là tôi thích bà chị,bạn gái tôi có đầy ra đấy"
đáp:"này tôi có nói là thích ông đâu, tại ông hiểu lầm thì có".
tôi liền ôm vai pé và kề môi lại gần tai pé và nói:"nhưng bà chị là người có khả năng làm tôi thích bà chị hơn những đứa khác";;)=> cười
đáp:"thiệt ko" đỏ mặt=))
 
Back
Top