KratosP
C O N T R A
- 19/2/08
- 1,785
- 4
Tôi và em quen nhau được 4 năm, yêu nhau 3 năm rồi. Trong 3 năm, có những lúc chia tay, nhưng rồi lại trở lại được bên nhau.
Tôi là 1 đứa con trai tự mãn, thậm chí đôi lúc tự tin bản thân thái quá. Chuyện tình cảm, rồi con gái. Chẳng bao giờ tôi bận tâm tới. Vì quả thực cũng có nhiều cô gái thích tôi.
Tôi và em cứ vậy, cứ yêu. Vẫn quan tâm và chăm sóc nhau (Cả 2 đứa tôi đều ở xa quê).
Em ở trọ trong 1 căn nhà, cùng với 4 người bạn nữa. Bỗng dưng xuất hiện 1 đứa, nói sao nhỉ. Giang hồ ko phải, ngoan ngoãn càng ko phải, có học ko phải, vô học thì có lẽ (Qua đám bạn bè và cách cư xử với người hơn tuổi). Về ở chung nhà với em, vì có 1 người ra đi và nó là em chị ở cùng phòng ny tôi. Sau khoảng gần 1 năm, nó nảy sinh tc với em của tôi, nt này nọ. Ban đầu em có nói, nhưng tôi ko bận tâm lắm, vì thực sự như nói ở trên. Tôi là 1 đứa con trai ko quan tâm tới chuyên tình cảm nhiều. Nên chỉ ậm ừ và để em tự giải quyết.
Ko lâu sau, cả nhà đó tổ chức đi chơi ở Đà Nẵng, em có mời tôi đi, nhưng do chuyện học, nên tôi ko đi đc. Cuối cùng chỉ còn em, thằng đó và bà chị kia đi ::) Trong chuyến đi chúng tôi vẫn liên lạc bt, có xa em lâu, tôi mới nhận ra tình cảm của mình nhiều bao nhiêu dành cho em. Chỉ mong em ở bên cạnh.
Rồi 1 tuần cũng trôi qua, trên blog em bỗng có blast, "có tội". Tôi cũng k để ý lắm, hỏi em thì em nói cho qua chuyện. Nhưng 1 hôm, tối hỏi kĩ, em thú nhận là có nắm tay thằng kia và bị nó ôm (em ko chủ động, chỉ có nó thôi). Em xin được tha thứ Tôi có làm to chuyện, nhưng rồi ty lớn lại át đi tất cả, và bỏ qua, sắp tới sn em, tôi cũng ko muốn em buồn. Nhưng chúng tôi ko còn như xưa nữa. Dường như có 1 khoảng cách với nhau.
Nhưng em vẫn nt qua lại với thằng kia, tôi cấm, em đồng ý, nhưng vẫn ko chịu ko nt nữa, dù tôi biết em ko đi chơi gì cả.
Gần đây, em đã chính thức nói chia tay tôi, do mệt mỏi với mọi chuyện và ko thể chịu đựng thêm nữa. Tới lúc này, tôi mới nhận ra, tôi yêu em tới bao nhiêu. Chúng tôi đã có bao dự định trong tương lai, rất nhiều. Và bây giờ mọi chuyện đổ vỡ, thực sự tôi ko biết vượt qua ntn. Em luôn nói ct ko phải vì người thứ 3.
Tôi là người sống khép kín và ít bạn bè thân, để có thể tâm sự được. Nên lập topic này, mong nhận đc lời khuyên của mọi người. Để cố cứu lấy ty của mình, vì tôi biết em vẫn còn yêu tôi rất nhiều. Cũng như muốn nói với ai đang và sẽ được yêu, khi có ty của mình trong tay rồi thì hãy vun đắp và chăm lo cho nó, đừng để nó vuột mất như tôi.
Cám ơn mọi người, nói ra cũng nhẹ lòng đi rất nhiều ::)
Tôi là 1 đứa con trai tự mãn, thậm chí đôi lúc tự tin bản thân thái quá. Chuyện tình cảm, rồi con gái. Chẳng bao giờ tôi bận tâm tới. Vì quả thực cũng có nhiều cô gái thích tôi.
Tôi và em cứ vậy, cứ yêu. Vẫn quan tâm và chăm sóc nhau (Cả 2 đứa tôi đều ở xa quê).
Em ở trọ trong 1 căn nhà, cùng với 4 người bạn nữa. Bỗng dưng xuất hiện 1 đứa, nói sao nhỉ. Giang hồ ko phải, ngoan ngoãn càng ko phải, có học ko phải, vô học thì có lẽ (Qua đám bạn bè và cách cư xử với người hơn tuổi). Về ở chung nhà với em, vì có 1 người ra đi và nó là em chị ở cùng phòng ny tôi. Sau khoảng gần 1 năm, nó nảy sinh tc với em của tôi, nt này nọ. Ban đầu em có nói, nhưng tôi ko bận tâm lắm, vì thực sự như nói ở trên. Tôi là 1 đứa con trai ko quan tâm tới chuyên tình cảm nhiều. Nên chỉ ậm ừ và để em tự giải quyết.
Ko lâu sau, cả nhà đó tổ chức đi chơi ở Đà Nẵng, em có mời tôi đi, nhưng do chuyện học, nên tôi ko đi đc. Cuối cùng chỉ còn em, thằng đó và bà chị kia đi ::) Trong chuyến đi chúng tôi vẫn liên lạc bt, có xa em lâu, tôi mới nhận ra tình cảm của mình nhiều bao nhiêu dành cho em. Chỉ mong em ở bên cạnh.
Rồi 1 tuần cũng trôi qua, trên blog em bỗng có blast, "có tội". Tôi cũng k để ý lắm, hỏi em thì em nói cho qua chuyện. Nhưng 1 hôm, tối hỏi kĩ, em thú nhận là có nắm tay thằng kia và bị nó ôm (em ko chủ động, chỉ có nó thôi). Em xin được tha thứ Tôi có làm to chuyện, nhưng rồi ty lớn lại át đi tất cả, và bỏ qua, sắp tới sn em, tôi cũng ko muốn em buồn. Nhưng chúng tôi ko còn như xưa nữa. Dường như có 1 khoảng cách với nhau.
Nhưng em vẫn nt qua lại với thằng kia, tôi cấm, em đồng ý, nhưng vẫn ko chịu ko nt nữa, dù tôi biết em ko đi chơi gì cả.
Gần đây, em đã chính thức nói chia tay tôi, do mệt mỏi với mọi chuyện và ko thể chịu đựng thêm nữa. Tới lúc này, tôi mới nhận ra, tôi yêu em tới bao nhiêu. Chúng tôi đã có bao dự định trong tương lai, rất nhiều. Và bây giờ mọi chuyện đổ vỡ, thực sự tôi ko biết vượt qua ntn. Em luôn nói ct ko phải vì người thứ 3.
Tôi là người sống khép kín và ít bạn bè thân, để có thể tâm sự được. Nên lập topic này, mong nhận đc lời khuyên của mọi người. Để cố cứu lấy ty của mình, vì tôi biết em vẫn còn yêu tôi rất nhiều. Cũng như muốn nói với ai đang và sẽ được yêu, khi có ty của mình trong tay rồi thì hãy vun đắp và chăm lo cho nó, đừng để nó vuột mất như tôi.
Cám ơn mọi người, nói ra cũng nhẹ lòng đi rất nhiều ::)

, ý tớ ko phải là tớ chưa biết yêu là gì . Chỉ tự hỏi rằng con người sao biết khổ mà vẫn đâm đầu vào thôi . Tớ khổ vì yêu nhiều lắm cậu ạ ..........

Nếu em là thằng kia thì cũng sẽ ko bỏ qua cơ hội ngon ăn thế này, chỉ có 3 người du lịch trong suốt 1 tuần, quá thuận lợi