KratosP
C O N T R A
- 19/2/08
- 1,785
- 4
- Thread starter
- #21
Cám ơn các bạn.
Lát nữa thằng kia có hẹn mình ra nch, cũng chẳng hiểu là có chuyện gì ko, mình thì ko thích ngồi cùng hạng người đó, cứ ra xem sao.
Chắc chắn sẽ quên em thôi, có lẽ em đã ko cần mình nhiều như mình nghĩ.
Khi chuyện xảy ra đúng là mình ko còn là bản thân nữa, cái cao ngạo của 1 đứa con trai biến mất, thay vào đó là sự yếu đuối và hèn nhát. Cũng tự trách mình lắm.
Mấy ngày nghỉ lễ, càng phát hiện ra em nói dối mình nhiều, lòng càng đau, thôi thì cứ chôn vùi, chẳng bới móc nữa, lại chẳng đau, chẳng làm khổ nhau nữa.
Cứ chia tay, cái gì tới sẽ tới, cái duyên giờ cũng chẳng mong là còn nữa. Hỏi bà chị thì bà chị bảo em như là thói quen của mình, giờ bỏ thấy mất mát, rồi sẽ quên, thôi cứ tạm tin vậy, mong sao cho em có 1 ty đẹp, ít ra thì ny em cũng đc như mình
P/s: Tớ ko sợ phải xa nhau gì cả, hôm qua em bảo tớ ko hiểu em, và 1 số lời nặng nề khác nữa. Chỉ sợ sau này, em có hối hận, cũng ko dám quay về bên tớ thôi ::) Đó là 1 điều tớ lo lắng nhất, chứ xa nhau chút có xá gì.
Lát nữa thằng kia có hẹn mình ra nch, cũng chẳng hiểu là có chuyện gì ko, mình thì ko thích ngồi cùng hạng người đó, cứ ra xem sao.
Chắc chắn sẽ quên em thôi, có lẽ em đã ko cần mình nhiều như mình nghĩ.
Khi chuyện xảy ra đúng là mình ko còn là bản thân nữa, cái cao ngạo của 1 đứa con trai biến mất, thay vào đó là sự yếu đuối và hèn nhát. Cũng tự trách mình lắm.
Mấy ngày nghỉ lễ, càng phát hiện ra em nói dối mình nhiều, lòng càng đau, thôi thì cứ chôn vùi, chẳng bới móc nữa, lại chẳng đau, chẳng làm khổ nhau nữa.
Cứ chia tay, cái gì tới sẽ tới, cái duyên giờ cũng chẳng mong là còn nữa. Hỏi bà chị thì bà chị bảo em như là thói quen của mình, giờ bỏ thấy mất mát, rồi sẽ quên, thôi cứ tạm tin vậy, mong sao cho em có 1 ty đẹp, ít ra thì ny em cũng đc như mình

P/s: Tớ ko sợ phải xa nhau gì cả, hôm qua em bảo tớ ko hiểu em, và 1 số lời nặng nề khác nữa. Chỉ sợ sau này, em có hối hận, cũng ko dám quay về bên tớ thôi ::) Đó là 1 điều tớ lo lắng nhất, chứ xa nhau chút có xá gì.
. có gì pùn thì cứu chia sẽ với anh em, ngoài đời không có nhưng 4rum thì nhiều
Chắc lại ko hiểu ...
.
,Nhìu khi mình fải gạt bỏ cái lòng tự trọng đi ấy chứ