Những khoảng khắc ấn tượng của Blood Money.

Sát thủ ẩn hình như chỉ có mỗi tên sát thủ ở màn you better watch out... thôi chứ ạ.
+Ẩn hình là ám chỉ bọn ra tay bất ngờ xổ vô chém xối xả đó mà...Trên youtube nó cho biết mấy con khùng đấy rồi đó.
Không manh động thế thì làm sao để mà qua màn được ạ. Em mà không chơi kiểu này thì có mà khuya vẫn chưa phá đảo nổi HM
+Chứng tỏ rất can đảm, tui thì mấy cái vụ ngắm là thở lên thở xuống. Thế nào cũng bị phát hiện. Màn manh động nhất là trong khách sạn hồi giáo. Giết xong bay lên thang máy.
Giết làm gì cho nó phí sức ạ. Giảm thiểu thương vong cho người vô tội đến mức tối đa là tiêu chí chính trong khi chơi HM của em mà.
+Tui cũng thế. Chỉ giết đối tượng màu đỏ.
 
+Ẩn hình là ám chỉ bọn ra tay bất ngờ xổ vô chém xối xả đó mà...Trên youtube nó cho biết mấy con khùng đấy rồi đó.

+Chứng tỏ rất can đảm, tui thì mấy cái vụ ngắm là thở lên thở xuống. Thế nào cũng bị phát hiện. Màn manh động nhất là trong khách sạn hồi giáo. Giết xong bay lên thang máy.

+Tui cũng thế. Chỉ giết đối tượng màu đỏ.

ủa, em chưa từng đụng mặt bọn đó, 47 trong game của em cực kỳ hiền và dê thương không ồn ào, không vội vã ung dung và điềm đạm nên chẳng mấy khi bị các sếp ấy để ý và quấy rầy cả.
Vụ ngắm em cũng run lắm nhưng cũng do ăn may nhiều, thở lên thở xuống nhớ tới hồi headshot mấy bác tron màn Leehong assassinate bằng w2000, cũng khá thú vị.

Màn khách sạn hồi giáo em chơi rất lạ, không hiểu sao nén coin mà vẫn đánh lạc hướng được tên đó để hắn ra ngoài ban công và thế là chỉ cần đi theo tiễn bác ấy về lên đường tới âm phủ.:d
 
+Thế từng bị dí sát đít bao giờ chưa, bị trực thăng nó quần, bị trăm thằng nó đi kiếm để giết đấy. Đã bao giờ ngắm mà chỉ cần bắn trượt một cái là kể như tiêu tùng (pro không có cho save nhá).Khiếp.
+Đã bao giờ hành động tại nơi mà không có chỗ giấu xác mà lúc nào cũng có thể có người đi qua.
Snip(ngắm) là cả nghệ thuật mà tui chưa đạt được trình.:))
 
+Thế từng bị dí sát đít bao giờ chưa, bị trực thăng nó quần, bị trăm thằng nó đi kiếm để giết đấy. Đã bao giờ ngắm mà chỉ cần bắn trượt một cái là kể như tiêu tùng (pro không có cho save nhá).Khiếp.
+Đã bao giờ hành động tại nơi mà không có chỗ giấu xác mà lúc nào cũng có thể có người đi qua.
Snip(ngắm) là cả nghệ thuật mà tui chưa đạt được trình.:))

:d Hình như những tình huống này không thể sảy ra ở Hitman Bloodmoney đúng không ạ.
Có mấy lúc em nổi loạn mà sao chẳng thấy con ma nào???
 
Hình như những tình huống này không thể sảy ra ở Hitman Bloodmoney đúng không ạ.

Có mấy lúc em nổi loạn mà sao chẳng thấy con ma nào???
Hình như chỉ có bản 2 là lùng người khủng nhất, có khi nó kéo cả băng 5~6 đứa lên 47 giỏi trời cũng chết. Nhiều kiểu giết người rất khó chịu và có lúc 47 là con mồi nữa...:))
Bản 4 quả là chưa thấy!
 
Tiếc quá, đáng ra bản 4 cũng phải như vậy, không hiểu họ nghĩ gì mà lại giảm mức độ nguy hiểm trong bản 4.
 
Tiếc quá, đáng ra bản 4 cũng phải như vậy, không hiểu họ nghĩ gì mà lại giảm mức độ nguy hiểm trong bản 4.
+Ờ, chắc nghĩ 47 già rồi thôi cho làm mấy cái điệp vụ nhẹ nhẹ thôi.Thậm chí nếu bí lập tức trr tiền để nhận gợi ý mới hài chứ (47 sao kém thế-Diana nghĩ)
+Bản 4 được cái đẹp hơn hẳn mấy bản kia.
 
Đâu ạ. Trong bản 3 có màn meat king party, lúc 47 tìm thấy cái xác 47 cũng đã gọi điện cho Diana đấy chứ sếp.
Bản 4 công nhân đẹp thật nhưng nặng kinh khủng, không biết bản 5 sẽ còn ra sao nữa ak!!
 
Đâu ạ. Trong bản 3 có màn meat king party, lúc 47 tìm thấy cái xác 47 cũng đã gọi điện cho Diana đấy chứ sếp.
+Là sao chú? Ý tui là bản 4 nếu bí thì sẽ có gợi ý của Diana bằng cách chi tiền ấy mà. Ai đời 47 lành nghề lại không biết cách hành động chứ.:-w
 
À, thế ạ. Em tưởng là sếp đang nói đến vụ 47 gọi điện trực tiếp cho Diana như ở trong màn Flatline ý ạ.
Mà em thấy mấy cái gợi ý chẳng có ích mấy toàn gợi ý linh tinh.
 
À, thế ạ. Em tưởng là sếp đang nói đến vụ 47 gọi điện trực tiếp cho Diana như ở trong màn Flatline ý ạ.
Mà em thấy mấy cái gợi ý chẳng có ích mấy toàn gợi ý linh tinh.
+Thì vậy mới nói, mãi sau tui thử cho nó gợi ý thì chả thể hiểu nỗi. Đúng là chỉ dành cho hạng gà thôi.
 
Ở cái nv giết thằng con trai ông nghị sĩ với lão giả chủ hãng phim con heo. Có 1 nv bí ẩn có dấu ? lúc load mission.
Con nhỏ đó là đứa ở gần cái phòng mà thằng con trai kia zo đú đỡn. Nhỏ này ngoắc mình zo để làm bậy. Xử nó rồi thì mới biết nó là nv bí mật.:-"
Cái muốn nói là ai biết con nhỏ đó là ai ko ?:|
 
Ở cái nv giết thằng con trai ông nghị sĩ với lão giả chủ hãng phim con heo. Có 1 nv bí ẩn có dấu ? lúc load mission.
Con nhỏ đó là đứa ở gần cái phòng mà thằng con trai kia zo đú đỡn. Nhỏ này ngoắc mình zo để làm bậy. Xử nó rồi thì mới biết nó là nv bí mật.
Cái muốn nói là ai biết con nhỏ đó là ai ko ?

+Theo tui nhớ là mấy nhỏ này chả có chút thông tin gì. Nhưng chắc là hành nghề chung với Hitman 47 của chúng ta=)) Tội ghê, bị đồng nghiệp cho 1 dao vào đầu!:P À, bác nào chơi lại thì hình như thông tin tổ chức sát thủ nữ trong cái laptop ở màn Vũ Điệu Của Quỉ. Con nhỏ áo đỏ chết cháy là trùm của tổ chức đồi trụy đó. (được sự bao che của CIA mới vô đối):-w
+Cái dấu (?) là ám chỉ cái video tap mà trong đó có đoạn quay thằng chí chết kia cưỡng dâm 1 cô gái nào đó. 47 vô lấy lại để làm gì thì chưa rõ nhưng chắc là 1 trong 2 lí do:
-Thanh danh cô gái không được tiết lộ nếu nhà điều tra nhảy vô.
-Có thể dùng làm bằng chứng cho hành động khốn nạn của thằng dâm tặc.

+Hitman 4,là câu chuyện về chuỗi sự kiện một cuộc thanh toán giữa các chính trị gia, những kèo làm ăn mờ ám và tội ác của bọn chóp bu chính trị. 47 biết sớm muộn gì mình cũng rơi vào hoàn cảnh vắt chanh bỏ vỏ (nhớ vụ nhà thương điên Agent được 47 cứu nói rồi anh cũng sẽ bị thủ tiêu hết) không ngờ lại xảy ra sớm thế.
 
Ở cái nv giết thằng con trai ông nghị sĩ với lão giả chủ hãng phim con heo. Có 1 nv bí ẩn có dấu ? lúc load mission.
Con nhỏ đó là đứa ở gần cái phòng mà thằng con trai kia zo đú đỡn. Nhỏ này ngoắc mình zo để làm bậy. Xử nó rồi thì mới biết nó là nv bí mật.:-"
Cái muốn nói là ai biết con nhỏ đó là ai ko ?:|
Ui, thì đã gọi là sát thủ giấu mặt thì cần gì phải biết tên ạ, chỉ cần biết tại sao ai củ nữ sát thủ này đến thôi chứ ạ.

+Theo tui nhớ là mấy nhỏ này chả có chút thông tin gì. Nhưng chắc là hành nghề chung với Hitman 47 của chúng ta=)) Tội ghê, bị đồng nghiệp cho 1 dao vào đầu!:P À, bác nào chơi lại thì hình như thông tin tổ chức sát thủ nữ trong cái laptop ở màn Vũ Điệu Của Quỉ. Con nhỏ áo đỏ chết cháy là trùm của tổ chức đồi trụy đó. (được sự bao che của CIA mới vô đối):-w
+Cái dấu (?) là ám chỉ cái video tap mà trong đó có đoạn quay thằng chí chết kia cưỡng dâm 1 cô gái nào đó. 47 vô lấy lại để làm gì thì chưa rõ nhưng chắc là 1 trong 2 lí do:
-Thanh danh cô gái không được tiết lộ nếu nhà điều tra nhảy vô.
-Có thể dùng làm bằng chứng cho hành động khốn nạn của thằng dâm tặc.

+Hitman 4,là câu chuyện về chuỗi sự kiện một cuộc thanh toán giữa các chính trị gia, những kèo làm ăn mờ ám và tội ác của bọn chóp bu chính trị. 47 biết sớm muộn gì mình cũng rơi vào hoàn cảnh vắt chanh bỏ vỏ (nhớ vụ nhà thương điên Agent được 47 cứu nói rồi anh cũng sẽ bị thủ tiêu hết) không ngờ lại xảy ra sớm thế.
Sao Hitman lần này em thấy liên quan nhiều đến mấy vụ xxx thế nhỉ, mấy ông viết game đầu óc đen tối quá!!!
 
Cái dấu ? lúc màn hinh load cảnh là con nhỏ sát thủ đó, ko phải chỉ cuộn băng. Cái bóng đen nằm sau dấu chấm hỏi có hình người mà :D
 
Em biết cái dấu ? đó rồi. nhưng cũng có gì quan trọng lắm đâu ạ.
ở màn vũ điệu tử thần cũng có dấu ? đó đấy chứ ạ.
 
chả hiểu sao màn Better watch out và màn 8 trên tàu ấy , mình ko móc vũ khí , ko đến khu vực cấm , mới vào màn có mấy tên nhìn mình rồi nó chạy đi báo động o_O
 
chả hiểu sao màn Better watch out và màn 8 trên tàu ấy , mình ko móc vũ khí , ko đến khu vực cấm , mới vào màn có mấy tên nhìn mình rồi nó chạy đi báo động o_O

NV trước đó chắc bác làm ầm ĩ quá. mức độ chú ý cao mà bác tiếc tiền ko thèm bưng bít thông tin. Cho nên là mới vào thấy bác 47 nổi tiếng đình đám, nó cho 47 1 đống kẹo đồng liền thôi =))
 
Bản 4 ko quá khó nhằn như bản 2.
Bản 2 chơi một màn nhằn chết dc .:|
 
NV trước đó chắc bác làm ầm ĩ quá. mức độ chú ý cao mà bác tiếc tiền ko thèm bưng bít thông tin. Cho nên là mới vào thấy bác 47 nổi tiếng đình đám, nó cho 47 1 đống kẹo đồng liền thôi =))

oạch ,tức là mình dc đề cập trên báo là nó báo động hả :(
hic , ko hiểu tại sao ko up lên patch 1.2 dc , dù chưa copy crack , nó cứ báo Hitman Blood Money not found ! T__T
 
Back
Top