meiwa2009
Youtube Master Race
Thấy anh em bàn luận màn 207 hăng quá. Tui cũng muốn nghe cao kiến của mọi người về màn 200 (cầm Lưu tai to).
Bình thường màn này không thú lắm nhưng tui đã thử chỉnh tuổi thọ của Tôn Sách & Viên Thiệu cho chúng thêm vài chục năm dương thọ (tui để tướng chết theo sử chứ không trường sinh) và chơi chế độ không xảy ra bất kỳ event nào.
Khá thú vị đấy, sau 3,4 năm họ Tôn mạnh thôi rồi - chiếm gần hết Kinh Châu (tuy chỉ là đánh lão Biểu - lúc này nằm chờ chết), tướng không quá mạnh nhưng quân lực thì quá ổn.
họ Tào thì còn tùy, nếu nhanh thì bình định xong Tây Lương (cho Mã Siêu đi ăn mày) còn không thì cũng ăn đứt họ Lưu ở Tương Dương. nhưng cũng không lâu để trở thành thế lực mạnh nhất (chỉ cần có Tây Lương thì chỉ 1,2 năm là lấy hầu hết Thục)
họ Viên thì tuy không mạnh nhưng cũng ăn được Bộc Dương và giằng co Trần Lưu với Tào
có thể nói cuộc hỗn chiến giữa Tháo, Sách, Thiệu và Bị lúc này còn hay hơn nhiều cuộc đấu Ngụy, Thục, Ngô của lão La (tui chưa thử phá liên minh với Thiệu, nếu phá chắc loạn càng thêm loạn mất)
Tui chưa từng một lần có được lão Lượng trong màn này thế cũng đủ thấy nó không hề dễ (tui thấy khó hơn nhiều màn 207). thú nhất là nằm trong tình cảnh bốn bề là giặc và không chiếm quá nhiều địa lợi (không dễ phòng thủ) nhìn cảnh quân Tào và Tôn lũ lượt kéo quân đánh thành cũng đủ hấp dẫn rùi.
Bình thường màn này không thú lắm nhưng tui đã thử chỉnh tuổi thọ của Tôn Sách & Viên Thiệu cho chúng thêm vài chục năm dương thọ (tui để tướng chết theo sử chứ không trường sinh) và chơi chế độ không xảy ra bất kỳ event nào.
Khá thú vị đấy, sau 3,4 năm họ Tôn mạnh thôi rồi - chiếm gần hết Kinh Châu (tuy chỉ là đánh lão Biểu - lúc này nằm chờ chết), tướng không quá mạnh nhưng quân lực thì quá ổn.
họ Tào thì còn tùy, nếu nhanh thì bình định xong Tây Lương (cho Mã Siêu đi ăn mày) còn không thì cũng ăn đứt họ Lưu ở Tương Dương. nhưng cũng không lâu để trở thành thế lực mạnh nhất (chỉ cần có Tây Lương thì chỉ 1,2 năm là lấy hầu hết Thục)
họ Viên thì tuy không mạnh nhưng cũng ăn được Bộc Dương và giằng co Trần Lưu với Tào
có thể nói cuộc hỗn chiến giữa Tháo, Sách, Thiệu và Bị lúc này còn hay hơn nhiều cuộc đấu Ngụy, Thục, Ngô của lão La (tui chưa thử phá liên minh với Thiệu, nếu phá chắc loạn càng thêm loạn mất)
Tui chưa từng một lần có được lão Lượng trong màn này thế cũng đủ thấy nó không hề dễ (tui thấy khó hơn nhiều màn 207). thú nhất là nằm trong tình cảnh bốn bề là giặc và không chiếm quá nhiều địa lợi (không dễ phòng thủ) nhìn cảnh quân Tào và Tôn lũ lượt kéo quân đánh thành cũng đủ hấp dẫn rùi.





. Màn này mình muốn kích thích nên chả ally thằng nào cả, 2 đạo spear của 2 anh em Phi- Vũ cùng một đạo horse của anh Vân với một đạo quân support của bác Chengui (vừa support vừa calmdown nếu như 3 đạo quân kia trúng plot) thì cứ ngồi thủ thành bắt tướng đem về cho anh Bị dùng mỹ nam kế chiêu dụ.
