tropical25
Donkey Kong
- 8/3/07
- 476
- 11
- Thread starter
- #41
Có những thứ cậu tự rút ra sẽ tốt hơn, mọi người sẽ giúp, ở 1 mức độ nào đấy.
Thử nghĩ về tình cảm của mình, tôi ko theo chủ nghĩ yêu chơi bời, nên cậu thử nghĩ xa hơn 1 chút về tương lai, cậu còn rất xa mới với tới ngưỡng của tự lập, tôi nghĩ là cậu cứ giữ một mối quan hệ...ko vươn quá xa, thì sẽ tốt hơn cho về sau.
Nếu cậu thực sự thích, thực sự muốn tiến tới thì hãy làm theo ý mình, nhưng đừng để sự ngộ nhận làm mình phải tiếc nuối ( mất 1 tình bạn chẳng hạn )
Anh nói đúng , e vẫn chưa có income , no salary , sống = tiền parent là chính , nhưng em giống như xe không phanh , ko biết khi nào thì nên dừng lại , ko biết khi nào là thời điểm thích hợp để tiến tới , mong các anh chỉ giúp em điều này được không ạ ? có giấu hiệu nào nhận biết không ?
, nên cậu thử nghĩ xa hơn 1 chút về tương lai, cậu còn rất xa mới với tới ngưỡng của tự lập, tôi nghĩ là cậu cứ giữ một mối quan hệ...ko vươn quá xa, thì sẽ tốt hơn cho về sau.
(đó là lý thuyết
thấy có chút ganh tị nhĩ ước gì mình cũgn dc như cô ấy 
, con trai j mà cứ luỡng lự, chẳng quyết đoán, thik thì fang tới, ko thik thì rút, thế thôi. luỡng lự làm j cho mệt óc mà lại fí time vô ích, nhìu khi trong lúc cậu đang luỡng lự thằng nào # nó vô nó hốt thì sao, có fải ân hận cả đời ko 

). Tôi là tôi vẫn hơn