- Thread starter
- Banned
- #21
Chỉ trách nó quá khách sáo, hỏi nó có bồ chưa nó nói chưa, hỏi nó nhiều điều, nó chỉ trả lời để mình vui. Tuy nhiên mình thấy nhiều câu trả lời có vẻ giả dối.
Vì mình từng giúp nó 1 lần "lớn", không phải mình đòi hỏi, hoàn toàn tự nguyện, mà bây giờ biết được là nó không muốn "nợ" mình. Và nt lại cũng chỉ là đáp lại cái điều mà nó nói rằng nó thiếu mình. 1 phần nó học ở trường mà mình làm việc, có lẽ nó cũng không muốn phải làm 2 bên khó xử.
Thà nó cứ nói 1 lần, anh đừng kiếm em, hoặc đại loại câu gì tương tự. Nói vậy có khi mình còn tôn trọng nó hơn.
Có đợt tui quen 1 con bé, nó quá giang xe tui về, nói chuyện cũng vui cười. Hỏi có xài đt không, nó nói có, hỏi số, nó nói không cho được. Thà là vậy, đỡ hơn mấy con xạo, có đt mà nói em không có xài. Mong anh thông cảm.
.
___________Auto Merge________________
.
anh đừng kiếm em
Vì mình từng giúp nó 1 lần "lớn", không phải mình đòi hỏi, hoàn toàn tự nguyện, mà bây giờ biết được là nó không muốn "nợ" mình. Và nt lại cũng chỉ là đáp lại cái điều mà nó nói rằng nó thiếu mình. 1 phần nó học ở trường mà mình làm việc, có lẽ nó cũng không muốn phải làm 2 bên khó xử.
Thà nó cứ nói 1 lần, anh đừng kiếm em, hoặc đại loại câu gì tương tự. Nói vậy có khi mình còn tôn trọng nó hơn.
Có đợt tui quen 1 con bé, nó quá giang xe tui về, nói chuyện cũng vui cười. Hỏi có xài đt không, nó nói có, hỏi số, nó nói không cho được. Thà là vậy, đỡ hơn mấy con xạo, có đt mà nói em không có xài. Mong anh thông cảm.
.
___________Auto Merge________________
.
Mod sửa giùm chỗChỉ trách nó quá khách sáo, hỏi nó có bồ chưa nó nói chưa, hỏi nó nhiều điều, nó chỉ trả lời để mình vui. Tuy nhiên mình thấy nhiều câu trả lời có vẻ giả dối.
Vì mình từng giúp nó 1 lần "lớn", không phải mình đòi hỏi, hoàn toàn tự nguyện, mà bây giờ biết được là nó không muốn "nợ" mình. Và nt lại cũng chỉ là đáp lại cái điều mà nó nói rằng nó thiếu mình. 1 phần nó học ở trường mà mình làm việc, có lẽ nó cũng không muốn phải làm 2 bên khó xử.
Thà nó cứ nói 1 lần, anh đừng kiếm em, hoặc đại loại câu gì tương tự. Nói vậy có khi mình còn tôn trọng nó hơn.
Có đợt tui quen 1 con bé, nó quá giang xe tui về, nói chuyện cũng vui cười. Hỏi có xài đt không, nó nói có, hỏi số, nó nói không cho được. Thà là vậy, đỡ hơn mấy con xạo, có đt mà nói em không có xài. Mong anh thông cảm.
anh đừng kiếm em







.
mà tớ có vote thì cứ ác độc mà tiến bởi vì .......
cứ bắt mình chờ