Ai là fan của "Dấu Ấn Rồng Thiên"vào nào

khúc nầy anh Hunken làm gì mà cái ấy dựng cờ trong quần thế nhỉ
 

Attachments

  • 03.jpg
    03.jpg
    93.6 KB · Đọc: 126
Còn làm gì nữa, chào cờ đấy. Cháu nó trong lúc gấp ko tìm ra cây cờ nào nên ...
 
Dựng cờ xong tí nữa đem ra đánh nhau thay cho cái kích hay dùng ý ;))
 
Hunken "mạnh" thế cơ mà hèn gì em tể tướng sống chết đòi :">
 
HP nó tập trung hết vô đó, bọn kia toàn đánh vào mấy chỗ ngực bụng chân tay, bảo sao nó ko chết
 
HP nó tập trung hết vô đó, bọn kia toàn đánh vào mấy chỗ ngực bụng chân tay, bảo sao nó ko chết

Phải nói là tử huyệt nó nằm ở đó, mấy chỗ khác đánh vào không xi nhê =))
 
Sao nhìn đi nhìn lại mình vẫn chưa thấy chào cờ ở chỗ nào là sao nhỉ=)).
 
tại ông SN_handy liện tưởng quá đó mà ;)), mà nhìn cũng giống chào cờ thiệt :-o
 
biết tụ khí đan điền là gì chưa
 
Đan điền là trên bụng mà ;))
-------------------------------------------------
 
mà công nhận cũng chán hén, mấy tên ma cô bên quỷ thì mạnh như sấm, đám Dai đánh trầy trật, khi sang bên người thì mềm như bún :))
 
Hồi đó thì thích mê , h có hứng lên mạng đọc lại thì thấy không hứng thú như lúc trước nữa ! Có cảm giác luôn thắng ,ý chí sẽ thắng tất cả mà hầu như hiệp nào cũng vậy
 
Đấy là tại ông đã đọc rồi nên cảm giác đọc lại không còn thấy thú vị như xưa nữa,
Biết hết kết quả rồi, đọc đoạn này là biết đoạn sau như nảo:).
 
Hồi đó thì thích mê , h có hứng lên mạng đọc lại thì thấy không hứng thú như lúc trước nữa ! Có cảm giác luôn thắng ,ý chí sẽ thắng tất cả mà hầu như hiệp nào cũng vậy

Gì mà luôn thắng, bọn Đai có nhiều trận thua không kịp vuốt mặt ấy chứ, ý chí lúc đấy giúp gì được >:) ( tất nhiên là ngoại trừ anh Hyunckel với tuyệt kỹ nhất dương thần công =)))

Nói chung là truyện này nét vẽ và nội dung lúc đầu thì cũng tàm tạm thôi, được cái là nét vẽ sau này được hẳn ra nội dung cũng càng ngày hấp dẫn hơn, nên cũng thu hút được kha khá bạn đọc ;;)
 
Tại hồi nhỏ còn ngây thơ tin anh Kim Tiền, giờ lớn rồi nó khác ;))
 
Mà quái cái bác bảo scan truyện dạo này chả thấy đâu cả:(, ai biết bác ý dạo này sao không.
 
tui thấy copy trên onemanga về dịch lại còn hay hơn đó :-*
 
Trình độ Ta của tui thì còi cọc:((, đọc chỉ hiểu lõm bõm thì mất hết cả hay=((.
 
Làm như cách của KT ý, chỗ nào không hiểu thì chế ;))
 
Back
Top