Ai là fan của "Dấu Ấn Rồng Thiên"vào nào

Orihancon hình như là kl cứng nhất thế giới đung không nhỉ, ngoài đặc điểm đó nó còn có đặc điểm gì không các bạn.
 
cứng nhất hành tinh thì đúng hơn :D
còn đặc điểm kia hình như là nó gắn liền với linh hồn chủ nhân thì phải :)
 
Bộ này ngày xưa mình khoái xixên(chắc thế không nhớ tên lắm, cái thằng mà cho huynken cái thương ý), toàn lấy áo may ô ra bắt chước kiểu mặc của nó thôi=))=)).
 
cứng nhất hành tinh thì đúng hơn :D
còn đặc điểm kia hình như là nó gắn liền với linh hồn chủ nhân thì phải :)

Thế giới với hành tinh thì khác nhau ah, mình tưởng cùng là trái đất cả chứ :D
Mà không hiểu cứng kiểu gì mà anh Hunken đấm 1 lúc vỡ hết cả 1 lũ ngũ hổ cờ vua thế nhỉ
 
Ai mà biết đuợc, tớ nhớ cái đoạn đánh nhau cả ngũ hổ Đai còn không rút đuợc kiếm ori ra với lý do không cần thiết nên chưa cần rút:)). Thế là phải dùng thanh kiếm ghẻ của công chúa tặng đánh nhau cả bọn hợp kim siêu cứng đấy.
Ps: Kết quả lá chắn của em ngựa thế:x.
 
Thế giới với hành tinh thì khác nhau ah, mình tưởng cùng là trái đất cả chứ :D
Mà không hiểu cứng kiểu gì mà anh Hunken đấm 1 lúc vỡ hết cả 1 lũ ngũ hổ cờ vua thế nhỉ
Có đọc bản dịch trên onemanga chưa vậy? Cái đó gọi là nghệ thuật sử dụng touki (đấu khí). Dạng như một chiêu one-hit KO chỉ dùng được HP rút xuống màu đỏ (trong trường hợp đánh bọn cờ vua dỏm là 1 HP) =))
 
Cơ mà 1 HP thì đáng lẽ kiểu gì thì kiểu nếu có va chạm cũng phải tèo luôn mới phải đạo chứ =)). Chúng ta không thể phủ nhận sự có mặt của niềm tin trong trận này của Hyunkel được [-x
 
cứng nhất hành tinh thì đúng hơn :D

vẫn chưa đúng,phải là cứng nhất vũ trụ(trong truyện nha) thì mới đúng=))
 
thằng đại ma vương Vern chế đc 1 bàn cờ mà toàn hàng phế thải ko, chẳng bù với ngũ hổ của Haldar :> , nhất là thằng tướng ông:-w
 
thằng tướng thì đúng là ko chê vào đâu dc:d, chắc là do "truyền" hết sức cho em abinass rùi:devil:
 
mấy con robo kia chắc xài đồ dỏm :|
 
Hym cũng xài hàng dỏm sao mà cũng bị Hyunkel tay không đấm nát ngực kìa :>
 
Hym cũng xài hàng dỏm sao mà cũng bị Hyunkel tay không đấm nát ngực kìa
Tất cả người hắn đều bằng orihankon, nhưng mà ở đâu mà lắm orihankon thế , vậy nên cái chỗ ngực đành thay bằng hợp kim khác, xui xẻo là Hunken lại đấm trúng chỗ đó, tội lỗi tội lỗi
 
bộ này hồi xưa khoái mỗi anh misuto lúc bỏ mặt nạ ra đẹp zai vãi :))
 
Tất cả người hắn đều bằng orihankon, nhưng mà ở đâu mà lắm orihankon thế , vậy nên cái chỗ ngực đành thay bằng hợp kim khác, xui xẻo là Hunken lại đấm trúng chỗ đó, tội lỗi tội lỗi

ặc có chuyện này nữa hả :D, tội nghiệp Haldar nhà nghèo không chế cho đàn em được tử tế ...
 
Với lại thêm 1 phần là các robo kia ko có linh hồn, chỉ là như búp bê thôi. Mà khi đấu với những vật vô tri thế này thì sức mạnh tinh thần sẽ thắng :>
 
công nhận Hyunkel vl thật :|
đấm phát nào trúng ngay phát đó :|
mà còn 1 HP thì bị thằng kia đâm vào sao ko die luôn nhỉ :|
 
Cái thằng trùm cuối có cái lông mi dài thườn thượt giống con gái vãi
 
công nhận Hyunkel vl thật
đấm phát nào trúng ngay phát đó
mà còn 1 HP thì bị thằng kia đâm vào sao ko die luôn nhỉ
Anh ý thủ 1 lọ HP potion ở sau túi quần
Với lại thêm 1 phần là các robo kia ko có linh hồn, chỉ là như búp bê thôi. Mà khi đấu với những vật vô tri thế này thì sức mạnh tinh thần sẽ thắng
Giang hồ vẫn gọi là " thắng bằng niềm tin " đấy
 
Back
Top