~.~
Mr & Ms Pac-Man
- 14/8/08
- 235
- 3
- Thread starter
- #181
1 trong những nhược điểm của em là nhiều lúc ko tiết chế được cảm xúc, dẫn đến những hành động dở hơi
, nhưng được cái mồm miệng đỡ chân tay, cái đúng lấp liếm cái sai nên cũng may chưa có gì nghiêm trọng...
Phần em thì may mắn được kết thân với 1 nhóm các ông bạn tốt tính, dễ thương (riêng về khoản gái gú thì... ko dám nhận xét). Em chịu ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ của các ông này khá nhiều, mà chủ yếu là 3 ông sinh năm 85, 82, và 81. Thỉnh thoảng vẫn cùng các ông đi nhậu, em uống yếu nên vào ngồi phá mồi là chính.
Rượu vào lời ra, nghe các lão kể chuyện đời chuyện mình mà em cũng vỡ ra được vô khối điều. Hóa ra trước kia ông nào ở cái thưở ngu ngơ cũng từng yêu thật lòng 1 (vài) người, nhưng bị gái nó xua như xua chó, gặp phải nhiều thể loại gái tư tưởng chẳng ra gì, vụ lợi, đùa cợt tình yêu. Long đong làm kiếp cu li mấy năm trời, bao nhiêu yêu thương tình cảm trao đi hết, chịu ko ít thương đau, cuối cùng vẫn ngậm ngùi ôm hận, thế là là đâm ra hận tình đen bạc, quan điểm về tình yêu cũng méo mó đi nhiều...
Giờ các ông lớn rồi, cũng gọi là có chút của ăn của để, lại thêm mấy phẩm chất linh tinh nên gái theo cũng nhiều, cơ mà toàn cưa đổ rồi để đấy cho nó khổ, nhằm... bõ tức
Chén hết em này tới em khác, phá đời ko biết bao nhiêu cô, rồi lại giẫy hàng, tìm cách ra đi rất ư là nhân đạo lại hợp tình người, mặc cho các nàng khóc lóc như mưa vì tiếc thương cho 1 mối tình đẹp (nào ngờ chỉ là tình hờ
) Nhiều lúc ngẫm lại cũng thấy tội lỗi quá, lại Chí Phèo mà ngẩng đầu lên trời "Ai cho tao lương thiện?", cứ mỗi lần thật lòng là gái nó lại giở quẻ, khổ thân, ân oán biết khi nào nguôi
(1 ông sinh năm 81 sang năm lấy vợ rồi, hỏi ra thì ông ấy bảo "yêu đương gì! xem tử vi thấy nó hợp thì tao cưới thôi =.=" )
Em cũng có 1 con bạn, tuy sinh năm 89 nhưng ra đời khá sớm, sống trong môi trường tiêp xúc với khá nhiều thành phần, nghệ thuật đong dzai ngày càng tiến bộ, hiện đang thả câu vài ông 1 lúc, từ học sinh sinh viên, đến bác sĩ, thậm chí có cả mấy ông tuổi đầu băm mà vẫn thích gặm cỏ non, mỗi lần câu được thêm anh nào thì lại ra Y!M khoe với em
"Đỉnh cao của cáo khi đi săn mồi là làm thế nào để con mồi chủ động tấn công mình" - Nghe mà vãi =.=
Cáo săn Gà, Gà sầu đời tức tưởi 1 thời gian rồi lại thành Sói, lại đi săn ngược lại Nai, Nai đau khổ vật vã rồi lại giác ngộ thành Cáo, lại đi giết Gà... Ôi... oan oan tương báo, một vòng lẩn quẩn
Thôi thì em muôn đời vẫn là Gà, sống an phận cho nó lành...
Em còn trẻ, đường tương lai, yêu đương còn dài, tuy là chưa đến nỗi nhìn tình yêu thực dụng như mấy ông bạn, nhưng ít nhiều cũng tiêm nhiễm thấy yêu đương mất hết mịe lãng mạn rồi. Nhìn đâu cũng thấy toàn chiêu thức, bài vở, chăn dắt, đến mà nản...
----
2,3 ngày nay Cáo nhà em bắn cho em chút tín hiệu, tình hình có vẻ lạc quan. Có gì tối nay về em nói tiếp
Em xác định là sẽ cố gắng tiến tới với Cáo này, dẫu ko nên cơm cháo gì thì cũng xem đấy như một trải nghiệm... Cuộc sống vốn dĩ là những trải nghiệm, đúng ko nhỉ
@K: Cảm ơn! tao nhớ mày lắm
, nhưng được cái mồm miệng đỡ chân tay, cái đúng lấp liếm cái sai nên cũng may chưa có gì nghiêm trọng...Phần em thì may mắn được kết thân với 1 nhóm các ông bạn tốt tính, dễ thương (riêng về khoản gái gú thì... ko dám nhận xét). Em chịu ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ của các ông này khá nhiều, mà chủ yếu là 3 ông sinh năm 85, 82, và 81. Thỉnh thoảng vẫn cùng các ông đi nhậu, em uống yếu nên vào ngồi phá mồi là chính.
Rượu vào lời ra, nghe các lão kể chuyện đời chuyện mình mà em cũng vỡ ra được vô khối điều. Hóa ra trước kia ông nào ở cái thưở ngu ngơ cũng từng yêu thật lòng 1 (vài) người, nhưng bị gái nó xua như xua chó, gặp phải nhiều thể loại gái tư tưởng chẳng ra gì, vụ lợi, đùa cợt tình yêu. Long đong làm kiếp cu li mấy năm trời, bao nhiêu yêu thương tình cảm trao đi hết, chịu ko ít thương đau, cuối cùng vẫn ngậm ngùi ôm hận, thế là là đâm ra hận tình đen bạc, quan điểm về tình yêu cũng méo mó đi nhiều...
Giờ các ông lớn rồi, cũng gọi là có chút của ăn của để, lại thêm mấy phẩm chất linh tinh nên gái theo cũng nhiều, cơ mà toàn cưa đổ rồi để đấy cho nó khổ, nhằm... bõ tức
Chén hết em này tới em khác, phá đời ko biết bao nhiêu cô, rồi lại giẫy hàng, tìm cách ra đi rất ư là nhân đạo lại hợp tình người, mặc cho các nàng khóc lóc như mưa vì tiếc thương cho 1 mối tình đẹp (nào ngờ chỉ là tình hờ
) Nhiều lúc ngẫm lại cũng thấy tội lỗi quá, lại Chí Phèo mà ngẩng đầu lên trời "Ai cho tao lương thiện?", cứ mỗi lần thật lòng là gái nó lại giở quẻ, khổ thân, ân oán biết khi nào nguôi
(1 ông sinh năm 81 sang năm lấy vợ rồi, hỏi ra thì ông ấy bảo "yêu đương gì! xem tử vi thấy nó hợp thì tao cưới thôi =.=" )
Em cũng có 1 con bạn, tuy sinh năm 89 nhưng ra đời khá sớm, sống trong môi trường tiêp xúc với khá nhiều thành phần, nghệ thuật đong dzai ngày càng tiến bộ, hiện đang thả câu vài ông 1 lúc, từ học sinh sinh viên, đến bác sĩ, thậm chí có cả mấy ông tuổi đầu băm mà vẫn thích gặm cỏ non, mỗi lần câu được thêm anh nào thì lại ra Y!M khoe với em
"Đỉnh cao của cáo khi đi săn mồi là làm thế nào để con mồi chủ động tấn công mình" - Nghe mà vãi =.=Cáo săn Gà, Gà sầu đời tức tưởi 1 thời gian rồi lại thành Sói, lại đi săn ngược lại Nai, Nai đau khổ vật vã rồi lại giác ngộ thành Cáo, lại đi giết Gà... Ôi... oan oan tương báo, một vòng lẩn quẩn

Thôi thì em muôn đời vẫn là Gà, sống an phận cho nó lành...
Em còn trẻ, đường tương lai, yêu đương còn dài, tuy là chưa đến nỗi nhìn tình yêu thực dụng như mấy ông bạn, nhưng ít nhiều cũng tiêm nhiễm thấy yêu đương mất hết mịe lãng mạn rồi. Nhìn đâu cũng thấy toàn chiêu thức, bài vở, chăn dắt, đến mà nản...
----
2,3 ngày nay Cáo nhà em bắn cho em chút tín hiệu, tình hình có vẻ lạc quan. Có gì tối nay về em nói tiếp

Em xác định là sẽ cố gắng tiến tới với Cáo này, dẫu ko nên cơm cháo gì thì cũng xem đấy như một trải nghiệm... Cuộc sống vốn dĩ là những trải nghiệm, đúng ko nhỉ

@K: Cảm ơn! tao nhớ mày lắm








.Khiếp, lúc ấy m chắc ăn fải bùa mê của em ấy
